Mặc bị chê sến súa, Huyền My vẫn thích chơi trội với loạt phụ kiện đội đầu 'màu mè hoa lá hẹ'

Mặc dù không ít lần bị chê tơi tả, nhưng Huyền My cũng chẳng hề quan tâm, cô liên tục xuất hiện với những phụ kiện 'màu mè hoa lá hẹ' trên đầu như trâm cài, khăn thắt nơ, vương miện...

Xuất hiện trong các sự kiện gần đây, Á hậu Huyền My liên tiếp bị đánh giá thấp về gu thời trang chỉ vì ham hố “chặt chém” với loạt phụ kiện nào là trâm cài, lưới kết nơ, khăn, dây dợ…”Mặc ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân”. Một khi đã kết thì Huyền My diện bất chấp, kiên định với sở thích của mình.

Hình ảnh nàng Á hậu diện áo dài voan lưới với thần thái sang trọng, đài các như những quý cô. Vốn yêu thích phụ kiện đội đầu nên Huyền My “tậu” ngay cho mình một chiếc mũ lưới của cô dâu.

Hình ảnh nàng Á hậu diện áo dài voan lưới với thần thái sang trọng, đài các như những quý cô. Vốn yêu thích phụ kiện đội đầu nên Huyền My “tậu” ngay cho mình một chiếc mũ lưới của cô dâu.

Trước đó trong hàng loạt các sự kiện của Hoa hậu Việt Nam 2018, Huyền My luôn xuất hiện với những phụ kiện bị cho là sến sẩm.

Đảm nhiệm vai trò MC cho đêm thi “Người đẹp biển” Hoa hậu Việt Nam 2018, nàng Á hậu chọn 2 hình ảnh hoàn toàn khác biệt nhưng vẫn không hề bỏ qua phụ kiện trên đầu. Không biết Huyền My “bonus” thêm chiếc khăn nơ như thế trên đầu với mục đích gì? Bỏ chiếc thắt nơ ra thì có vẻ sẽ phù hợp với vị trí MC hơn.

Chỉ trong 1 đêm mà Huyền My đã chơi trội với 2 kiểu phụ kiện độc lạ. Những món phụ kiện như trâm cài, vòng cổ cầu kỳ khiến người đẹp trở nên sến sẩm, già dặn.

Dù khá chỉn chu, đầu tư hình ảnh, nhưng có vẻ cả hai diện mạo này đều không giúp Huyền My thoát sến.

Trong buổi họp báo trước vòng chung khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2018, Á hậu Huyền My tiếp tục ham hố “chặt chém” bằng bộ trang phục rườm rà, phục sức cầu kỳ.

Cô đội trang sức lên đầu nhằm hóa nữ thần Ấn Độ. Kết quả cô lọt vào top mặc xấu vì bộ trang phục không chỉ rườm rà, mà phụ kiện sến sẩm.

Cũng trong sự kiện của Hoa hậu Việt Nam diễn ra hồi tháng 3, Huyền My tiếp tục sử dụng trâm cài tóc.

Dù không được khen ngợi nhưng xem ra Huyền My vẫn mãi chạy theo sở thích “màu mè” của mình.

Tham gia một sự kiện thời trang ngoài trời Huyền My điểm tô cho mình bằng một chiếc lông vũ trắng trên đầu.

Ngoài ra những chiếc vương miện với đủ mọi kiểu dáng, luôn đồng hành với mỹ nhân Hà thành trong các sự kiện lớn nhỏ.

Huyền My khá chuộng với hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng, như công chúa nên cô mải mê hóa thân với loạt phụ kiện vương miện bé bé, xinh xinh.

Chiếc cài tóc giả vương miện có màu sắc không thể nào màu mè hơn khiến Huyền My vừa sến vừa kém sang.

Thêm một kiểu vương miện khác của nàng hậu.

Dù không có cho mình một chiếc vương miện Hoa hậu, nhưng xem ra tủ đồ của Huyền My chẳng hề thiếu chúng.

Hết hóa nữ thần Ấn Độ, sang hóa thành nữ thần Hy Lạp với chiếc vòng nguyệt quế bé tý teo. Có thể thấy Huyền My đích thị là chân dài chăm đeo phụ kiện trên đầu nhất.

Tuấn Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/m%E1%BA%A1c-b%E1%BB%8B-che-sen-sua-huyen-my-v%C3%A3n-thich-choi-tr%E1%BB%8Di-voi-lo%E1%BA%A1t-ph%E1%BB%A5-ki%E1%BA%B9n-d%E1%BB%8Di-dau-mau-me-hoa-la-he-3570608.html