'Ma quỷ' xuất hiện ngập thủ đô đêm Halloween

Du khách nước ngoài cùng giới trẻ Hà Nội khoác lên mình những bộ cánh hóa trang đổ về trung tâm phố cổ vui chơi đêm Halloween.

Tối 31/10, hàng nghìn người đổ về phố Tạ Hiện nơi tập trung nhiều du khách nước ngoài, vui chơi, ăn uống trong không khí đậm chất rùng rợn của đêm hội Halloween.

Tối 31/10, hàng nghìn người đổ về phố Tạ Hiện nơi tập trung nhiều du khách nước ngoài, vui chơi, ăn uống trong không khí đậm chất rùng rợn của đêm hội Halloween.

Hàng quán tại con phố này trang trí đủ các hình ảnh ghê rợn như đầu lâu, phù thủy, xác sống... để chào đón khách.

Nhân viên phục vụ tại các nhà hàng trong dịp này cũng bắt buộc phải hóa trang thành các nhân vật ghê rợn để phục vụ khách.

Nhóm bạn trẻ ở Hà Nội trong những bộ trang phục rất công phu, cầu kỳ. Thành Trung (một thành viên trong nhóm) chia sẻ: "Nhóm bọn mình đã lên kế hoạch hóa trang theo nhân vật mình ưa thích từ vài ngày trước. Để hóa trang được đẹp, trung bình mỗi người mất từ 1 đến 2 giờ".

Nhóm bạn trẻ này cho biết họ tự hóa trang cho nhau. Những phụ kiện hóa trang đang sốt trong mùa Halloween năm nay như chiếc bờm có hình cờ lê, rìu, dao, kim tiêm.... có thể tìm mua ở phố Hàng Mã, Lương Văn Can với giá từ 50.000 đồng.

Trần Ngọc Tú (Hà Nội) đội tóc giả, sử dụng chiếc váy trắng bôi nhiều phẩm màu đỏ và mang theo một con búp bê làm đạo cụ hóa trang. Tú nói cùng hai người bạn xuống đường chơi Halloween, ngoài ra còn quay clip cho kênh video riêng của mình.

Để tăng thêm tính rùng rợn, Tú sử dụng cặp kính áp tròng khiến đôi mắt trở nên trắng dã. Thỉnh thoảng anh có hành động chạy đuổi theo du khách bất kỳ khiến nhiều người bất ngờ và hoảng sợ.

Bên cạnh những cảnh hóa trang kinh dị của các bạn trẻ, nhiều bậc phụ huynh cũng đưa con em mình đi chơi trong dịp này.

Nhiều trẻ nhỏ được hóa trang những bộ trang phục nhẹ nhàng, đáng yêu hơn như phù thủy, Tôn Ngộ Không....

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ma-quy-xuat-hien-ngap-thu-do-dem-halloween-post1008278.html