Má mì dẫn gái hé lộ chốn ăn chơi 'khét tiếng'

Từng là một má mì với vinh hoa phú quý vây quanh, nhưng sâu thẳm tâm hồn vẫn có những nỗi khổ mà không phải ai cũng biết.

Những kiểu ăn chơi "đốt tiền"

Năm 1986, thời kỳ hoàng kim của lĩnh vực giải trí ở Hong Kong (Trung Quốc), Mary Zardilla (gốc Philippines) đã leo lên đỉnh cao khi làm việc tại một hộp đem có tên là Club Bboss.

Bên trong một hộp đêm ở Hong Kong.

Cũng như nhiều người khác, Mary chấp nhận những hiểm nguy, bị dụ dỗ bởi lời hứa được tiếp xúc với những người có thế lực. Khách hàng tới câu lạc bộ đêm Bboss có cả doanh nhân, người nổi tiếng, các chính trị gia... Hộp đêm rộng hàng ngàn m2 nằm tại khu mua sắm Tsim Sha Tsui nổi tiếng với ánh sáng rực rỡ, các chương trình hấp dẫn và 1.000 nữ tiếp viên.

Người giàu có và nổi tiếng đến hộp đêm bằng những chiếc Rolls-Royce sang chảnh. Sau khi đỗ xe ở lề đường, họ sẽ được đưa vào trong bằng chiếc xe mạ vàng.

Mary là một trong những má mì hàng đầu của hộp đêm. Công việc của bà vào thời điểm đó là chọn cho khách một nhân viên hợp nhất trong số 100 người dưới trướng của mình. Để có thể hoàn thành công việc, Mary đã học tiếng Nhật để giao tiếp với khách. Ngoài ra, người phụ nữ này còn có thể đọc được sở thích của nam giới.

Trong quá trình làm việc, hộp đêm cử 2 vệ sĩ bảo vệ má mì này suốt ngày đêm. "Một số má mì bị đánh đập và phải nhập viện để cảnh cáo vì có ý định sang nơi khác làm việc", Mary nhớ lại.

Theo lời Mary, bà làm việc với các má mì đến từ nhiều nước như Australia, Hàn Quốc... "Chúng tôi bị mắc kẹt, không có sự lựa chọn nào khác", Mary thừa nhận.

Ở tuổi 16, bà bỏ học và bắt đầu làm việc ở một nhà máy. Sau đó 3 năm, cha bà qua đời, để lại mẹ làm nghề giặt là vật lộn mưu sinh. Mary là con gái lớn trong gia đình. Bà quyết định bỏ việc ở nhà máy để tham gia một đoàn ca múa và đến Hong Kong năm 1972. Bà quen một người đàn ông Philippines và kết hôn với người này. Tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân đó, bà luôn bị lừa dối. Khi không có tình yêu như mong đợi, Mary tập trung làm việc, kiếm tiền và gửi về cho gia đình.

Bà nộp đơn xin vào làm vị trí lễ tân nhưng bị lừa làm tiếp viên cho một câu lạc bộ đêm ở Tsim Sha Tsui. "Tôi bị lừa dối, nhiều người bị lừa làm nghề mại dâm". Bà không chịu ngủ với khách hàng nam và được làm má mì.

Bà đã học cách làm một má mì, học tiếng Nhật để giao tiếp. Mức lương khởi điểm của bà là 20.000 đô la Hong Kong cộng với tiền hoa hồng. Khi lên đến đỉnh cao, bà được trả 500.000 đô la Hong Kong/năm.

Nhiều cô gái thậm chí đã có chồng cũng bị sức hút đồng tiền làm mờ mắt. Khách hàng tặng đồ nữ trang, tiền để mua bất động sản, nhà ở... Một số cô gái được trả tiền để tham dự các bữa tiệc với các doanh nhân Hong Kong. "Họ là những gái gọi cao cấp, ăn mặc rất tao nhã," Mary nói.

Mary không chỉ chọn các cô gái cho khách mà bà còn tư vấn cho các cô gái cách tạo kiểu tóc, nghi thức, cung cách ứng xử. Hằng đêm, bà đưa các cô gái gặp khách. Mức giá là 1.900 - 3.500 đô la Hong Kong hoặc hơn tùy vào mức độ giàu có. "Là một má mì, tôi đã bán các cô gái", Mary nói.

Các cô gái nhận lương từ kế toán của hộp đêm và phải nộp thuế. Để lấy lòng má mì, các cô gái sẽ tặng tiền hoặc quà cho Mary như một "ơn huệ". Các cô gái phải làm điều này để có thể có những khách "sộp".

Kiếm nhiều tiền vẫn đau khổ

Ranh giới giữa buôn người và dẫn gái không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có nhiều phụ nữ đến từ Nhật, Mỹ, Anh, Mỹ Latinh, Philippines, Trung Quốc đại lục làm việc ở Bboos. "Các cô gái có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở câu lạc bộ đêm hơn là nhà thổ. Nhà thổ kiếm tiền nhanh hơn nhưng bị kiểm soát nhiều hơn. Các câu lạc bộ đêm tự do hơn và được trả nhiều tiền hơn", Mary tiết lộ.

Theo Mary, bà biết nhiều câu lạc bộ đêm tuyển dụng phụ nữ từ nước ngoài đến Hong Kong làm việc, trả tiền vé máy bay và các chi phí nhưng không được phép rời Hong kong.

Trong trường hợp xấu nhất, các cô gái có thể bị buôn bán. Một trong những cô gái dưới trướng của Mary ở Bboss là Isabelle. Cô gái này bị một băng nhóm gồm 3 tên ở Manila lừa dối về công việc mà cô sẽ làm tại Hong Kong. Khi cô đến xứ cảng thơm, Isabelle bị ép phải bán dâm, có lúc cô phải ngủ với 30 người/đêm, mỗi khách kiếm được 50 đô la Hong Kong/đêm.

Isabelle không thể chạy trốn khỏi vũng lầy bởi có một tên kè kè bảo vệ. Sau đó, người vệ sĩ này mua lại cô từ tay của chủ nhân để kết hôn. Mặc dù, bản thân đã được giải thoát nhưng thu nhập ít ỏi khiến Isabelle quay lại công việc và làm trong hộp đêm cùng Mary.

"Một số cô gái muốn tìm công việc tốt hơn, nhưng tiếc là họ chưa học xong, không có kỹ năng. Họ có thể đi bất cứ lúc nào mình muốn nhưng không có lựa chọn nào khác và họ bị mắc kẹt", Mary tâm sự.

Khi ở đỉnh cao nghề nghiệp, Mary được bao quanh bởi những người giàu có, nổi tiếng nhưng Mary biết rằng ở sâu trong suy nghĩ của bản thân và các cô gái đang đau khổ và mất mát. Ở giữa sự giàu có, xe sang, nhiều phụ nữ đối mặt với nghiện ma túy và nghiện rượu..

"Khi làm việc ở câu lạc bộ đêm, chúng tôi không được sống. Những nhà hàng đẹp, quần áo lạ mắt, tất cả là hạnh phúc tạm thời. Các cô gái sẽ khóc ngay cả khi kiếm được 10.000 USD/đêm. Họ phải làm "chuyện ấy" với một người đàn ông mà bản thân không thích", bà nói.

Theo Việt Phong/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ma-mi-dan-gai-he-lo-chon-an-choi-khet-tieng-1069248.html