'Ma men' sát hại cha ruột

Có men trong người, nghe cha cằn nhằn chuyện mình 'ăn bám', Trương Tấn Thọ (1994, trú P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị kích động tinh thần đã đánh chết cha mình. Ngày 17-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Thọ về tội 'Giết người'.

Có men trong người, nghe cha cằn nhằn chuyện mình “ăn bám”, Trương Tấn Thọ (1994, trú P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị kích động tinh thần đã đánh chết cha mình. Ngày 17-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Thọ về tội “Giết người”.

Bị cáo Trương Tấn Thọ tại phiên tòa.

Bị cáo Trương Tấn Thọ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 25-2, sau khi một mình “cân” hết nửa lít rượu, Trương Tấn Thọ đi dạo trong xóm đến tối thì quay về nhà. Tối hôm đó, ông Trương Văn M. (1964, cha ruột của Thọ) về nhà trong tình trạng say xỉn. Nhậu chưa đủ “phê”, ông M. rót rượu ngồi uống tiếp. Vừa uống, ông M. vừa nói Thọ: “Mi không chịu đi làm, ăn bám, to con lớn xác mà không đi làm”. Nghe vậy, bà Nguyễn Thị Đ. (1969, mẹ của Thọ) khuyên chồng: “Thôi ngủ đi, đừng nói nữa, thằng Thọ nghe dậy mệt chuyện lắm”.

Tuy nhiên, ông M. cứ lẩm bẩm khiến bà Đ. bực bội đi vào phòng ngủ. Nghe cha cứ cằn nhằn chuyện mình ăn bám, Thọ bước ra nói với cha: “Đẻ con ra mà không biết họ bị bệnh, không đi làm được, cứ nói tôi miết”. Nghe con nói vậy, ông M. cứ nhắc lại mãi khiến Thọ bực tức dọa: “Ông im đi chứ nói dai tôi đánh đó”. Hai cha con lời qua tiếng lại một chặp rồi xảy ra xô xát.

Nghe tiếng lớn, bà Đ. chạy ra can ngăn nhưng không được nên chạy sang nhà hàng xóm nhờ điện thoại báo công an đến can thiệp. Tuy nhiên, do trời đã tối nhà ai cũng đóng cửa đi ngủ đành quay về bảo con gái chở đi báo Công an. Khi bà Đ. và con gái rời khỏi nhà, ông M. chửi Thọ mất dạy rồi đấm liên tiếp vào mặt và người con trai. Bực tức, Thọ đấm trả nhiều cái vào mặt cha mình khiến ông M. ngã nhào xuống nền nhà. Tiếp đến, Thọ đạp nhiều cái vào vùng đầu của ông M. va mạnh vào tường và nền nhà, đến khi nhìn thấy đầu cha chảy nhiều máu và bất tỉnh Thọ mới dừng lại. Cùng lúc này, CAP Hòa Hương và mẹ con bà Đ. cũng vừa về đến nhà. Thấy ông M. nằm bất động, bà Đ. gọi xe đưa chồng đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông M. đã không qua khỏi. Kết quả giám định thương tích cho thấy, ông M. bị đánh gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Quá trình điều tra vụ án, nhận thấy Thọ có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nên CA tỉnh Quảng Nam đã trưng cầu giám định kết luận Thọ bị động kinh hỗn hợp, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Qua lấy lời khai của người thân và hàng xóm, cơ quan CA xác định Thọ bị động kinh từ nhỏ, thỉnh thoảng hay co giật chân tay. Khi Thọ uống rượu thì tính tình cộc cằn, hung hãn nên hàng xóm rất ít tiếp xúc. Còn ông M. thì nghiện rượu, khi say thường la mắng trong gia đình.

Mặc dù rất đau buồn trước cái chết của chồng, nhưng tại phiên tòa mẹ bị cáo Thọ khẩn xin HĐXX giảm nhẹ tội cho con trai mình: “Nó bị bệnh từ nhỏ nên tính tình thất thường, cộc cằn, còn cha nó cứ có men là chửi mắng vợ con khiến nó bực tức. Những lúc cha con cãi nhau, tôi can ngăn không được phải nhờ đến CA can thiệp. Chuyện buồn cũng đã xảy ra, tôi mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để con trai tôi sớm ra tù để tôi chăm sóc, làm hết trách nhiệm của người mẹ”, bà Đ. nghẹn ngào.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định, bị cáo Thọ bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, do đó, khi bị cha chửi mắng gây kích động thần kinh đã ra tay sát hại cha mình. Xét về hành vi của bị cáo Thọ không thể hiện tính chất côn đồ, phạm tội trong trường hợp bị kích động thần kinh. Xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trương Tấn Thọ 9 năm tù tội “Giết người”.

QUỐC VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231701_-ma-men-sa-t-ha-i-cha-ruo-t.aspx