Mã Hiểu Đông - hết mình với nghệ thuật

Đến với nghệ thuật thứ bảy bằng đam mê, chăm chỉ làm việc, thích thử thách bản thân qua nhiều kiểu nhân vật… Đó là những đặc điểm có thể nói về chàng diễn viên của làng điện ảnh Việt đương đại - Mã Hiểu Đông.

Đam mê điện ảnh

Sinh ra ở mảnh đất Gò Công và lớn lên trên vùng Đồng Nai trù phú, chàng trai trẻ Mã Hiểu Đông hội tụ trong mình chất phóng khoáng, lối sống vừa tình cảm của người miền Tây bên những dòng sông chở nặng phù sa, vừa mạnh mẽ, nghị lực của người miền Đông đất đỏ. Anh ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên từ những ngày còn thơ trẻ và nỗ lực hết mình, chăm chỉ học hỏi để thực hiện ước mơ ấy.

Như nhiều thanh niên thuộc thế hệ 8X được sinh ra trong thời bình nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều gian truân, Mã Hiểu Đông rời quê nhà lên TPHCM, mang theo niềm đam mê làm diễn viên và khát vọng lập nghiệp. Những ngày đầu ở TPHCM, Mã Hiểu Đông đã làm nhiều việc khác nhau để mưu sinh như quản kho, bán hàng, vệ sĩ…

Thế nhưng, thấy công việc không ổn định nên anh vẫn đau đáu ước mơ, về tương lai. Ngẫu nhiên đọc báo thấy có nơi đào tạo người mẫu và diễn viên chuyên nghiệp, ngọn lửa đam mê trong anh tưởng như đã vụt tắt, bỗng nhiên bùng cháy lại.

Sở hữu khuôn mặt điển trai, thu hút và có chiều cao lí tưởng, Mã Hiểu Đông nhanh chóng được nhận đào tạo và trở thành người mẫu chuyên nghiệp của nhiều sàn diễn, như Phong cách và đam mê, Thời trang và cuộc sống, Tuần lễ thời trang quốc tế. Anh còn là người mẫu đại diện cho hãng thời trang cao cấp Puma, xuất hiện rất nhiều trên các sản phẩm quảng cáo.

Nhưng đam mê nghề diễn viên vẫn thôi thúc anh. Trong một lần quay quảng cáo cho thương hiệu Dr. Thanh, may mắn đến, anh được nhận vai diễn đầu tiên với 40 phân cảnh trong phim truyền hình Kính thưa Osin. Từ đó, anh chính thức bước vào con đường của một diễn viên chuyên nghiệp.

Cuộc sống là diễn trình của đam mê, với Mã Hiểu Đông đó là đam mê với nghệ thuật thứ bảy. Như cá gặp nước, như chim đến được với bầu trời tự do của nó, Mã Hiểu Đông đã đến được với đam mê mà anh ấp ủ từ thuở bé. Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn đang tận lực và tận tâm với ngành điện ảnh, dành trọn tâm huyết cho niềm đam mê lớn lao ấy.

Thu hút bởi vai chính diện

Thời gian đầu mới chập chững bước vào nghề diễn viên, ý thức bản thân chưa nhiều kinh nghiệm, lại chưa được đào tạo bài bản, anh tự trau dồi khả năng diễn xuất bằng cách xem nhiều phim của Việt Nam cũng như thế giới, rồi chăm chỉ tự luyện tập, khi được nhận vai.

“Mỗi khi được làm việc với các anh chị diễn viên tên tuổi, nhiều năm trong nghề là tôi được học thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Hơn nữa, khi được tham gia phim mới, nhờ các đạo diễn phân tích trong quá trình đọc kịch bản và quay phim, tôi cũng học được thêm về sự phát triển tâm lý, thái độ, cử chỉ, nét mặt, hành động của nhân vật.

Vì thế, ngày qua ngày, tôi lại tích lũy cho mình nhiều kiến thức trong ngành điện ảnh, nhờ sự chỉ dạy của các đạo diễn, của các diễn viên đi trước”, Mã Hiểu Đông chia sẻ.

Mã Hiểu Đông trong phim Biệt thự Penseé

Với thân hình “chuẩn men”, khuôn mặt điển trai, cho đến nay diễn viên Mã Hiểu Đông được xem là một “hotboy” được nhiều bạn trẻ quan tâm, nhất là các fan nữ. Quả thật, tính cách hiền lành, sống chan hòa và luôn quan tâm chăm sóc gia đình cũng như bạn bè xung quanh, anh thường hợp với những vai diễn hiền lành, thân thiện, soái ca chung tình.

Ở những vai chính diện, Mã Hiểu Đông hiện ra trong phim như chính con người anh ngoài đời thật. Không cần những kỹ thuật biểu diễn, mạch cảm xúc và đời sống tâm lý nhân vật như một mạch suối nguồn tuôn chảy, xuất phát từ vẻ đẹp tâm hồn và lối sống đẹp của anh. Những vai nam chính trong Đời như tiệc, Tội ác không dung thứ, Trần Trung kỳ án 2… đều được khán giả yêu thích.

Trong phim Đời như tiệc, Hiểu Đông đóng vai Hoàng Được, một nhân vật có số phận đầy bi kịch. Hoàng Được chỉ coi trọng tài năng, tri thức, mọi chuyện khác đều chẳng đáng kể. Anh chỉ biết say sưa với các bản vẽ dự án quy hoạch nên thả lỏng vợ cho những mối quan hệ ngoài xã hội để rồi bị cắm sừng. Sau khi biết sự thật, anh lặng lẽ rời đi, ly thân vì lòng tự trọng. Tuy nhiên, với một tâm hồn trong sáng và vị tha, sau một thời gian, anh vẫn chấp nhận tha thứ để hàn gắn nhưng vẫn bị vợ rũ bỏ…

Với lối diễn chân phương như chính lối sống và tính cách của mình, Hiểu Đông đã cho khán giả thấy được một Hoàng Được sống hồn nhiên, chân thành, quan niệm tình yêu có thể đến từ tiếng sét ái tình, tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời, vị tha và biết dung thứ. Vì vậy, nhân vật Hoàng Được do Hiểu Đông thể hiện đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Thành công với cả vai phản diện

Hiểu Đông quan niệm trên con đường nghệ thuật, để có sự thành công phải có khả năng diễn xuất đa dạng, phải thể hiện được đời sống nội tâm của nhân vật ở nhiều chiều kích khác nhau. Vì vậy, ngoài những vai chính diện, anh còn muốn thử sức ở những vai phản diện. Các đạo diễn cũng nhận ra khả năng diễn xuất đa dạng ẩn sau ánh mắt sâu xa, dường như lúc nào cũng ẩn chứa những nỗi niềm của anh.

Mã Hiểu Đông từng tâm sự rằng: “Trong những phim trước đây tôi đều được giao vai hiền lành, tử tế. Nhưng không hiểu sao lần này, chỉ mới ngày đầu casting, từ đạo diễn Minh Trương đến tác giả Châu Thổ đều chấm tôi vào vai phản diện này. Họ bảo gương mặt của tôi đẹp nhưng góc cạnh, ánh mắt ẩn chứa điều gì sâu xa, dễ lột tả sự hận thù và đểu giả”.

Phát huy khả năng diễn xuất vai chính diện, Hiểu Đông đến với hàng loạt vai phản diện khác trong Một nửa nanh cọp, Mắt bão, Hoàng tử ăn mày, Trò chơi định mệnh, Biệt thự Penseé, Em 18 chưa.

Trong phim Một nửa nanh cọp.

Trong phim Một nửa nanh cọp.

Socola hay Hoa hồng của đạo diễn Trần Toàn là một trong những bộ phim Hiểu Đông đảm nhiệm vai phản diện ấn tượng nhất. Lần đầu tiên anh vào một vai phản diện nhưng cũng khá nặng ký vì diễn vai ác với gương mặt thư sinh, hiền lành vốn có quả là điều khó khăn. Tuy nhiên, Hiểu Đông đã thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc, nội tâm của nhân vật.

Trong phim, Mã Hiểu Đông vào vai Nhật Minh, chủ của một khách sạn có tiếng nhất nhì ở Đà Lạt và đối thủ của Nhật Minh là khách sạn Hoa Hồng, Nhật Minh yêu Khánh An nhưng bị cô từ chối, vì Khánh An đã có tình cảm với Thiên Phúc. Thiên phúc vừa là đối thủ trên thương trường vừa là tình địch của Nhật Minh. Về sau Nhật Minh bị Thiên Phúc chiếm tất cả những gì anh có, tiền tài danh vọng và cả người mà Nhật Minh yêu thương nhất cũng bị cướp mất.

Với Một nửa nanh cọp, trong vai Hai Thành, người con trai lớn của bà Tư Tâm (chủ ghe thương hồ), Hiểu Đông đã thực sự chứng minh được khả năng diễn xuất vai phản diện và cho khán giả một góc nhìn khác về mặt trái trong cuộc sống – lòng tham và sự đố kỵ. Tình yêu đã biến một công tử miệt vườn thành một người có thể làm việc ác bất cứ lúc nào. Với vai diễn này, Hiểu Đông đã nhận được đề cử Giải thưởng Ngôi sao xanh năm 2017.

Vinh trong Biệt thự Penseé cũng là một vai phản diện xuất sắc của Mã Hiểu Đông. Chia sẻ về kỉ niệm khi đóng phim này, anh cho biết có một cảm xúc không thể nào quên vì đây là lần đầu tiên đảm nhiệm vai phản diện với nhiều góc khuất nên khác hẳn hoàn toàn với cảm xúc khi đóng vai phản diện khác.

Anh tâm sự: “Trong gần 2 tháng, tôi đã hoàn toàn nhập tâm vào vai Vinh với những yêu thương, ân oán, hận thù, đố kỵ… Do thực hiện liên tiếp các cảnh quay và giữ liền mạch cảm xúc, tâm lý của nhân vật nên tới gần 2 tháng sau khi phim đã đóng máy và nghỉ ngơi, tôi mới thoát khỏi được những cảm xúc và tâm lý nhân vật”.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/ma-hieu-dong-het-minh-voi-nghe-thuat-3974399-b.html