M.U thua thảm, Mourinho bất ngờ chỉ trích…trọng tài

Chiến lược gia người BĐN đã tỏ rõ sự không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong trận đấu với Liverpool rạng sáng nay, bên cạnh đó một trong những mục tiêu thường xuyên được ông nhắm đến sau những trận đấu không thành công cùng Manchester United – đội ngũ cầm còi – cũng bị lấy ra làm đối tượng chỉ trích.

Mourinho cho rằng các cầu thủ M.U đã khiến NHM thất vọng với màn trình diễn của mình (ảnh: Internet)

Đoàn quân trẻ của Jose Mourinho đã trải qua 45 phút đầu tiên không đến nỗi nào, khi Andreas Pereira chỉ mất ba phút để tìm lại thế quân bình cho Manchester United với một pha sút phạt hàng rào mẫu mực sau khi Sadio Mane tận dụng thành công tình huống đá phạt đền để đưa Liverpool vươn lên dẫn trước. Tuy vậy khi bước vào hiệp hai, Quỷ Đỏ đã bất ngờ thi đấu chùng xuống và để cho đối thủ liên tục có được ba bàn thắng trong khoảng thời gian hơn 20 phút cuối cùng do công của Sheyi Ojo, Daniel Sturridge và Xherdan Shaquiri, qua đó tiếp tục nối dài chuỗi phong độ kém ấn tượng trong loạt trận trước mùa giải.

Sau khi trận đấu này kết thúc, HLV người BĐN đã không giấu được sự thất vọng với màn trình diễn của các học trò nhưng cũng không quên chĩa mũi dùi vào các trọng tài – những người mà theo ông là đã không làm tốt nhiệm vụ của mình đặc biệt là trong việc thổi cho Liverpool tới hai quả phạt đền trong 90 phút trên SVĐ Michigan.

“Bầu không khí ngày hôm nay thật tuyệt vời, nhưng nếu là họ [các CĐV] tôi đã không đến đây”, Mourinho chia sẻ. “Tôi sẽ không phí tiền để xem một đội bóng như thế này thi đấu”.

“Để lấy ví dụ, tôi có thể chọn xem trận Chelsea đá với Inter Milan qua TV. Khán đài trận đó trống trơn, do các CĐV quyết định rằng ra bãi biển hóng mát còn hơn là đi xem một trận đấu như vậy”.

“Những người này có mặt ở đây là minh chứng cho việc họ yêu mến CLB này như thế nào. Họ tới đây chỉ vì yêu mến đội bóng. Điều đó thật tuyệt vời, và đó là lý do vì sao mà Ander Herrera và các cầu thủ cần phải tôn trọng các CĐV, cống hiến tất cả những gì họ có thay vì đá một trận vật vờ như vậy”.

“Bầu không khí thật sự không tin nổi. Hai bàn thắng đẹp mắt được ghi do công của Xherdan [Shaquiri] và Andreas [Pereira] nhưng trọng tài cũng mắc không ít sai lầm. Tôi nghĩ họ được mời đến đây bởi liên đoàn bóng chuyền Mỹ để điều khiển một trận bóng chuyền, nhưng rốt cuộc họ lại phải xem một trận bóng đá. Chuyện là thế đấy”.

Chiến lược gia người BĐN cũng gửi lời xin lỗi tới các CĐV đã lặn lội đến xem một trận đấu mà theo ông là chỉ dừng ở chất lượng chuyên môn “trung bình kém” và không hề xứng đáng với sự hâm mộ cuồng nhiệt mà các khán giả tại Michigan đã đem đến trận đấu ngày hôm nay.

“Sự cuồng nhiệt mà người Mỹ dành cho bóng đá xứng đáng được đáp lại nhiều hơn bằng những màn trình diễn đỉnh cao từ những đội bóng đỉnh cao thực sự”, ông cho biết thêm.

“Điều làm nên sự cuồng nhiệt của một trận bóng đá là chất lượng của từng pha bóng, các cầu thủ ngôi sao, những đội bóng số một thế giới. Một trận đấu giữa M.U và Liverpool thực sự, M.U và Real Madrid thực sự. Nhưng vì đây là năm diễn ra World Cup, không phải tôi thiếu tôn trọng các cầu thủ gì đâu, nhưng họ thực sự cần nghỉ ngơi”.

“Tôi cảm thấy có lỗi với những người đã làm việc cật lực từ năm 2004 để mang bóng đá đến với quốc gia này, cái cách mà họ đầu tư tiền bạc để mang những đội bóng lớn nhất đến với nước Mỹ. Chúng tôi và một vài CLB khác – không tính Liverpool nhé - đã không thể mang đến cho NHM những trận đấu với chất lượng chuyên môn thực sự cao, điều thu hút sự cuồng nhiệt từ các khán đài”.

HLV người BĐN tin rằng cậu học trò cưng Sanchez đã không có được sự hỗ trợ tốt nhất từ các đồng đội (ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, Mourinho cũng lên tiếng bảo vệ cậu học trò cưng Alexis Sanchez khi được hỏi liệu ông nghĩ sao về màn trình diễn nghèo nàn của tiền đạo người Chile trong trận đấu với Liverpool rạng sáng nay.

“Nhìn mà xem, các anh liệu có nghĩ rằng cậu ấy hạnh phúc khi thi đấu bên cạnh những đồng đội như thế này ngày hôm nay không?!”, Mourinho cho hay.

“Ngày hôm nay những gì mà chúng tôi làm chỉ là đứng trên sân và cố gắng tránh một kết quả tồi tệ đầy lố bịch”.

“Alexis là tiền đạo duy nhất tôi có trong tay. Anh chàng tội nghiệp ấy đã cố gắng hết mình để giúp đội bóng có được kết quả tốt nhất. Những người khác, đáng tiếc lại không làm được điều này”.

Quỷ Đỏ sẽ còn hai trận giao hữu nữa với Real Madrid và Bayern Munich trước khi trở lại Manchester để chuẩn bị cho trận đấu mở màn mùa giải mới với Leicester City diễn ra sau đây hai tuần.

Anh Tuấn(redcafe)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/mu-thua-tham-mourinho-bat-ngo-chi-trichtrong-tai-346-298926.html