M.U: Quả ngon nhưng vẫn còn xanh

Có rất nhiều cái 'được', khi M.U kết thúc mùa bóng đầu tiên mà Ole Gunnar Solskjear cầm quân một cách trọn vẹn. Nhưng tất nhiên, đấy chưa thể là M.U mà giới hâm mộ muốn thấy. Vấn đề nằm ở chỗ nào?

Mãi đến khi giờ thi đấu chính thức chỉ còn 3 phút, HLV Ole Gunnar Solskjaer mới bắt đầu thay người, trong hoàn cảnh M.U đã bị Sevilla dẫn điểm khoảng chục phút trước đó. Và trong hoàn cảnh bóng đá sau dịch là loại hình bóng đá mà các đội được thay người nhiều hơn thông lệ.

Dĩ nhiên, không thể đảo ngược tình thế bằng cách điều binh như vậy. Ngược lại là đằng khác. Chính M.U mở tỷ số, nhưng Sevilla gỡ hòa, và họ dẫn ngược sau 3 lần thay người liên tiếp trong hiệp 2. Đấy là trận đấu khép lại mùa bóng của M.U. Đoàn quân của Solskjaer dừng bước sau vòng bán kết, ở cả 3 giải cúp trong mùa bóng này. Solskjaer quá chậm trong việc thay người và điều chỉnh cách chơi? Đấy chỉ là một trong nhiều cách nhìn. Cũng có thể, Solskjaer đành “chịu chết” vì ông biết rõ hơn bất cứ ai: lực lượng M.U chỉ có thế mà thôi. Kể cả khi đã mệt mỏi, các cầu thủ đá chính vẫn đáng tin cậy hơn lực lượng ngồi ngoài.

Đấy là chi tiết nói lên cả ưu điểm lẫn nhược điểm của M.U mùa này. Bốn cầu thủ bị thay trong trận thua Sevilla là Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Mason Greenwood. Hai người đầu mới 22 tuổi, hai người sau còn ở tuổi “teen”. Ở Premier League mùa này, M.U có độ tuổi trung bình của đội hình chính trẻ nhất giải (25 tuổi, 96 ngày). Greenwood, Rashford và Anthony Martial (24 tuổi) cùng nhau ghi 63 bàn - hơn cả bộ ba khét tiếng Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane của Liverpool. Họ đều đứng trong Top 10 về các cầu thủ dưới 25 tuổi ghi bàn nhiều nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này. Jadon Sancho của Borussia Dortmund được định giá khoảng 100 triệu euro, đứng thứ 8 trong danh sách. Hồi còn trẻ như họ, Wayne Rooney hoặc George Best cũng không ghi bàn nhiều hơn, trong một mùa bóng cho M.U.

Nhưng, tuổi trẻ thì tất yếu là thiếu kinh nghiệm. Không ít lần ống kính truyền hình đã đặc tả cảnh Solskjaer hoặc Michael Carrick kêu gào bên ngoài đường biên, chỉ để nhắc các cầu thủ trong sân chỉnh lại cự ly đội hình. Mọi phân tích về chiến thuật, cách chơi của M.U đều có thể trở nên vô nghĩa, khi giới thể thao đều biết rõ: chỉ đạo chiến thuật là một chuyện, thực thi cụ thể lại là chuyện khác. Nói làm gì đến những chỗ ưu việt, cao cấp, khi ngay từ xuất phát điểm là cự ly đội hình, các cầu thủ trẻ M.U còn chưa hoàn hảo?

Đấy cũng có thể là nguyên nhân khiến M.U chưa làm tốt khâu dứt điểm. Bỏ qua những quả phạt đền, thì toàn bộ 44 pha dứt điểm của M.U trong 2 trận cuối cùng ở Europa League đều không dẫn đến điều gì. Cần lưu ý: M.U tấn công rất nhanh. Đấy là nguyên nhân khiến đối phương gặp khó khăn trong việc truy cản, dẫn đến tình trạng chưa bao giờ M.U được hưởng phạt đền nhiều như trong mùa bóng này. Đấy là ưu điểm. Còn nhược điểm là chính các cầu thủ M.U cũng không tận dụng tốt cơ hội, bởi độ khó trong tình huống cuối cùng luôn rất cao.

Một mặt, kinh nghiệm và đẳng cấp của dàn sao trẻ M.U chỉ có thể tăng lên theo năm tháng, khi chính họ và HLV Solskjaer đã có đủ thời gian cần có. Mặt khác, bàn về những việc trước mắt thì lực lượng trong tay Solskjaer chưa có đủ độ dày cần thiết, để thay thế khi cần. Tất nhiên, lại phải tăng cường. Nhưng tăng cường lực lượng sao cho phù hợp lại là điều không dễ.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202008/mu-qua-ngon-nhung-van-con-xanh-2496709/