M.U không việc gì phải tiếc Chicharito

Tối Chủ nhật này, Javier 'Chicharito' Hernandez sẽ trở lại Old Trafford, với những cảm xúc đặc biệt. Còn với các fan Quỷ đỏ, một câu hỏi được đặt ra: Họ có nên cảm thấy tiếc nuối, nếu như chân sút người Mexico sút tung lưới đội bóng cũ?

M.U không phải việc gì phải tiếc Chicharito cả

Hồi tháng Ba năm nay, Mourinho từng tiết lộ ba cái tên mà ông sẽ không bao giờ bán, nếu tới M.U sớm hơn: Angel di Maria, Danny Welbeck, và Chicharito. Nhưng điều đó không có nghĩa ông sẽ đưa họ về khi có cơ hội.

Chicharito không phải siêu sao

Mùa Hè vừa rồi, Man United không gia hạn hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic, đồng thời thanh lý hợp đồng với Wayne Rooney. Trong khi đó, Bayer Leverkusen đã bật đèn xanh để Chicharito ra đi. Nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Mourinho sẽ đón chân sút người Mexico trở lại cả.

Ngày 10/7, Man United mua Romelu Lukaku với giá 75 triệu bảng. Hai tuần sau, Chicharito gia nhập West Ham với giá 16 triệu bảng. Khi được hỏi về quyết định của mình, Mourinho bảo: "Cậu ấy (Chicharito) là mẫu cầu thủ luôn được ưa thích vì khả năng săn bàn sắc bén mà không cần nhiều thời gian có mặt trên sân. Nhưng tôi đã có những lựa chọn khác cho mình, như Lukaku vì cậu ấy trẻ trung hơn. Rashford cũng có thể là chân sút chủ lực xuất sắc". Không quá khó để hiểu ý Mourinho: Dù có đưa Chicharito về, anh vẫn phải sắm vai dự bị, và sẽ là trở ngại cho sự phát triển của những chân sút trẻ như Rashford.

Thực tế, cách tư duy của Mourinho, hay trước đó là Louis van Gaal và David Moyes, đều rất khác so với Sir Alex. Sau khi Cristiano Ronaldo ra đi năm 2009, Sir Alex không hề tìm kiếm một cầu thủ đẳng cấp để thay thế anh. Ông chọn Chicharito, với giá chỉ 6,9 triệu bảng, để bổ trợ cho hàng công với những Rooney, Berbatov, Owen, và tài năng trẻ Welbeck. Phải đến Hè 2012, sau khi bị Man City vượt mặt để vô địch đầy kịch tính tại Premier League, Sir Alex mới quyết chí mang về "bom tấn" Robin van Persie, và ông đã thành công với chức vô địch Premier League thứ 20 để yên tâm nghỉ hưu.

Dưới thời Sir Alex, Chicharito là một siêu dự bị kiểu Ole Gunnar Solskjaer, và anh là một minh chứng cho việc M.U tạo nên những siêu sao. Còn bây giờ, Mourinho tâm niệm rằng các siêu sao tạo nên M.U. Ngoại trừ Rashford, những niềm hy vọng khác, đều được mua về bằng rất nhiều tiền, như Lukaku, Paul Pogba, Angel di Maria,... Thực tế thì 8/10 cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB được mua về ở thời kỳ hậu Sir Alex.

Không việc gì phải tiếc Chicharito

Trở lại thời điểm Louis van Gaal quyết định bán Chicharito cách đây 2 năm. Man United đè bẹp Club Brugge 4-0 trong một trận đấu mà Rooney lập hat-trick, Ander Herrera chơi rất ấn tượng, còn Chicharito lại là một nốt trầm. Anh trượt chân trụ dẫn đến đá hỏng phạt đền, anh sút vọt xà dù hoàn toàn trống trải cách khung thành 5 mét, anh cáu kỉnh đá tung biển quảng cáo.

Trên băng ghế dự bị, khoảnh khắc Van Gaal trợn mắt quay sang Ryan Giggs nói lên rất nhiều điều. Sau khi đẩy Robin van Persie và Falcao ra đi, ông đã trao cho Chicharito, người vừa trở về từ Real Madrid, cơ hội thể hiện mình, nhưng anh đã gây thất vọng. Giggs, từng thi đấu 4 năm cùng Chicharito, đã xin Van Gaal đặc ân ấy, nhưng Chicharito không thể tận dụng được. Và cái nhìn trách móc ấy chứng tỏ Van Gaal đã hết kiên nhẫn với chân sút người Mexico.

Đúng là Chicharito đã tỏa sáng rực rỡ ở mùa đầu tiên khoác áo Leverkusen với 26 bàn thắng sau 40 trận, nhưng tại sao Hè vừa rồi, họ lại dễ dàng để anh tới West Ham như thế? Thứ nhất, với giá 16 triệu bảng, đội bóng Đức vẫn lãi hơn 8 triệu bảng khi bán một chân sút đã 29 tuổi. Thứ hai, thành tích của Chicharito ở mùa giải thứ hai tại BayArena đã sa sút đi rất nhiều. Anh trải qua hai quãng thời gian tịt ngòi, mà mỗi lần kéo dài đến 3 tháng. Cuối mùa ấy, anh chỉ ghi được 13 bàn sau 36 trận (11 ở Bundesliga).

Đúng là Mourinho đã khen ngợi Chicharito, đã mừng cho West Ham vì sắm được một chân sút giàu kinh nghiệm, nhưng có thể tin rằng, những lời khen ấy chỉ là xã giao mà thôi.

Chicharito: 'Tôi sẽ không ăn mừng, nếu ghi bàn vào lưới M.U'

Duyên nợ đã khiến Chicharito phải đá trận ra mắt West Ham tại... Old Trafford, sân đấu mà anh từng gắn bó những năm tháng tươi đẹp nhất. Và không ngạc nhiên khi chân sút này tuyên bố anh sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. “Hãy tưởng tượng cảm xúc thời khắc tôi may mắn ghi bàn vào lưới Man United. Ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, trước những CĐV cũ, ở SVĐ từng quen thuộc với tôi, có lẽ tôi không thể ăn mừng. Tôi không nghĩ đến việc ăn mừng. Tôi chỉ tập trung chơi tốt từng phút có mặt trên sân để có màn trình diễn tốt nhất”, Chicharito chia sẻ.

Tuấn Cương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/mu-khong-viec-gi-phai-tiec-chicharito-n20170810211203002.htm