M.U đại bại, HLV Mourinho chờ ngày chia tay

Lục đục nội bộ đã khiến CLB Manchester United (M.U) đánh mất mình hoàn toàn, và chẳng để lại một chút hình ảnh gì tương xứng của một 'ông lớn' khi để thua đầy bạc nhược trước West Ham 1-3 ở trận đấu tại vòng 7 giải Ngoại hạng Anh tối ngày 29.9, giờ VN.

Hình ảnh bất lực của HLV Mourinho nói lên tất cả tình trạng của M.U hiện nay - Ảnh: AFP

[VIDEO] MOURINHO BẤT NGỜ NGÓ LƠ POGBA, CHÊ TRÁCH MARTIAL

M.U để West Ham dẫn trước đến 2-0 chỉ sau hiệp 1 do công Felipe Anderson ghi phút thứ 5, và bàn đá phản của trung vệ Lindelof phút 43. Vào hiệp 2, tiền đạo trẻ Rashford vào sân phút 57 rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho M.U phút 71 nhen nhóm hy vọng, nhưng chỉ 2 phút sau đó hàng thủ lỏng lẻo của đội bóng thành Manchester “mở cửa” cho tiền đạo Arnautovic ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho West Ham.

Chẳng ai còn nhìn ra M.U khi họ có khởi đầu không thể tệ hơn để West Ham lấn át hoàn toàn. Mà West Ham thì mới vừa trải qua trận hòa hút chết trước Chelsea (0-0) ở vòng trước, và cũng mới có 1 chiến thắng sau 4 trận toàn thua hồi đầu mùa.

Hàng thủ lỏng lẻo của M.U sớm để Felipe Anderson mở tỷ số cho West Ham - Ảnh: AFP

Trận thua sốc này tiếp sau trận hòa Wolverhampton 1-1 ở vòng trước, cùng trận thua Derby County ở vòng 3 Cúp Liên đoàn, và vụ bất đồng đầy căng thẳng giữa HLV Mourinho và tiền vệ Pogba khiến M.U nay thực sự rơi vào khủng hoảng.

HLV Mourinho cũng thực sự bất lực trước bối cảnh không thể tìm tạo niềm tin cho các cầu thủ, khiến họ chơi như những kẻ mất hồn. Hoặc cũng có thể sự bất đồng âm ỉ nội bộ nay đã lan rộng không chỉ giữa cá nhân HLV Mourinho và Pogba, mà còn với nhiều cầu thủ khác nữa đã khiến M.U chẳng còn là chính mình thi đấu quá tệ hại và việc đại bại trước West Ham không có gì bất ngờ.

Câu chuyện bất đồng đầy căng thẳng giữa HLV Mourinho và tiền vệ Pogba đã tác động thực sự, và khiến các cầu thủ M.U chơi như những kẻ mất hồn.

Vì vậy, chẳng có gì bất ngờ nếu theo dõi diễn biến trận đấu và việc West Ham dẫn đến 2-0 chỉ sau hiệp 1 với hai bàn thắng do công Felipe Anderson ghi phút thứ 5 từ pha tạt bóng của Zabaleta dù bị nghi ở tình thế việt vị, và bàn Yarmolenko ghi phút 43 sau cú sút trong vòng cấm trúng hậu vệ Lindelof đổi hướng khiến thủ môn De Gea “bó tay”.

Tỷ số này có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng với cách mà Pogba và các cầu thủ M.U khác thi đấu trong sự chỉ đạo đầy bất lực của HLV Mourinho, thì chẳng bất ngờ gì. M.U quá nhạt nhòa, và chẳng có chút tinh thần quyết chiến nào như thường thấy.

Những nỗ lực của Fellaini là không đủ để vực dậy M.U - Ảnh: AFP

HLV Mourinho có lẽ đã đặt lòng tin quá sai lầm vào Pogba, khi nghĩ rằng dù bất đồng nhưng cầu thủ này sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp khi ông vẫn tin tưởng tung ngôi sao người Pháp này vào sân từ đầu trận. Để rồi, Pogba chơi hời hợt. Trong khi đó, các vị trí khác đều chơi dưới sức, chỉ có Fellaini hay tiền đạo Lukaku là nỗ lực đôi chút.

Chưa kể, việc có ý định dưỡng quân cho trận gặp Valencia tại Champions League giữa tuần sau, nên ông Mourinho có lẽ giữ 2 ngôi sao Alexis Sanchez và Jesse Lingard không thi đấu, cũng khiến M.U thiếu luôn phương án khả dĩ để đảo ngược tình thế.

Pogba (giữa) và nhiều ngôi sao khác của M.U chơi hời hợt - Ảnh: AFP

Cũng may, việc tung tiền đạo trẻ Rashford sau 3 trận bị cấm thi đấu vào thay Lindelof ở phút 57, giúp M.U chơi có nét hơn và có nhiều pha lên bóng tấn công hơn. Chính Rashford bằng tài nghệ cá nhân của mình đã ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho M.U phút 71. Nhưng chỉ 2 phút sau hàng thủ chơi không thể tệ hơn của M.U lại mở cửa cho tiền đạo Arnautovic ghi bàn giúp West Ham tái lập cách biệt dẫn 2 bàn với tỷ số 3-1.

Trận thua này khiến M.U rớt khỏi vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng và là trận thua thứ 3 từ đầu mùa ở giải Ngoại hạng Anh, cùng tình thế khủng hoảng hiện nay xem ra chẳng còn ai tin M.U là ứng viên vô địch.

Trong khi đó, tương lai của HLV Mourinho có lẽ giờ chỉ còn đếm từng ngày rời khỏi sân Old Trafford.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/mu-dai-bai-hlv-mourinho-cho-ngay-chia-tay-94186.html