M.U chỉ đủ sức đua Top 4

M.U đã có màn tăng tốc ngoạn mục ở nửa sau mùa 2019/20 để cán đích trong Top 4. Câu hỏi đặt ra cho Quỷ đỏ ở mùa bóng mới là mục tiêu vừa sức với họ là gì? Công bằng mà nói, Ole Solskjaer vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Và có lẽ đích ngắm vừa sức nhất với họ chỉ là giữ chỗ trong Top 4.

M.U không được đánh giá cao tại Premier League 2020/2021.

M.U không được đánh giá cao tại Premier League 2020/2021.

Solskjaer còn nhiều bài toán

Ở thời điểm mà chỉ còn 3 ngày nữa là mùa bóng mới khởi tranh nhưng Solskjaer vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa tìm ra lời giải?

Đầu tiên và nhức nhối nhất là vấn đề ở hàng phòng ngự. Sau khi Premier League 2019/20 trở lại sau 3 tháng nghỉ Covid-19, M.U đã chơi với phong độ rất ổn. Nhưng ngay cả ở giai đoạn đó thì cách chơi phòng ngự của Quỷ đỏ cũng không khiến Solskjaer yên tâm. Harry Maguire, Victor Lindelof, tất cả đều mắc những sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua. Trong thất bại ngược 1-2 trước Sevilla tại bán kết Europa League 2019/20, Lindelof là người mắc lỗi kèm người dẫn đến bàn thua quyết định. Ngay cả đội trưởng Maguire cũng không phải là chốt chặn an toàn với cái cách mà anh để các cầu thủ Southampton vượt mặt dễ dàng ở trận hòa 2-2 hôm 14/7. Tóm lại, Maguire - Lindelof bị đánh giá không phải tấm lá chắn an toàn cho M.U. Đừng quên là Hè này, bản thân Maguire còn dính vào scandal trên đất Hy Lạp, sự cố chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều tới tinh thần và sự tập trung của ngôi sao người Anh.

Trong hoàn cảnh đó, giới chuyên môn đánh giá M.U cần có thểm sự bổ sung ở hàng phòng ngự. Trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli là người mà rất nhiều CĐV Quỷ đỏ kỳ vọng sẽ được đem về Old Trafford. Nhưng tới nay, hàng thủ M.U vẫn chưa chiêu mộ thêm được tân binh nào.

Cả ở hành lang cánh cũng vậy, Aaron Wan-Bissaka và Luke Shaw vừa không có người dự bị tương xứng, và bản thân 2 cầu thủ này cũng không thực sự hiệu quả khi lên tham gia hỗ trợ tấn công. Cả mùa 2019/20, cặp hậu vệ biên của M.U chỉ in dấu giày ở vỏn vẹn 4 bàn ở Premier League, một con số rất khiêm tốn nếu so sánh với cặp hậu vệ cánh của Liverpool. Tóm lại, trong tay Solskjaer vẫn là một hàng phòng ngự với đầy rẫy sự hoài nghi.

Ngoài ra cũng vẫn còn nhiều câu hỏi khác. De Gea hay Dean Henderson sẽ là người được lựa chọn bắt chính? Paul Pogba sau cùng có mang được phong độ của một nhà vô địch thế giới tới M.U? Sau sự xuất hiện của Bruno Fernandes, vai trò của Pogba ở Quỷ đỏ đã nhạt đi rất nhiều.

Vấn đề cuối cùng là về chiều sâu lực lượng. Ai cũng thấy giai đoạn cuối mùa 2019/20, mặc dù phải đá với mật độ dày đặc nhưng Solskjaer không dám xoay vòng, dẫn tới tình trạng sa sút thể lực ở những vòng cuối cùng. Hè này, M.U mới có 1 chữ ký mới là Van de Beek và liệu chừng đó có đủ để Quỷ đỏ tăng thêm sức mạnh chiều sâu?

Tóm lại, có rất nhiều câu hỏi khó mà Solskjaer không dễ để đưa ra lời giải.

Top 4 là phù hợp

Mùa 2018/19, M.U khép lại mùa giải ở vị trí thứ 6. Mùa trước, họ vươn lên thứ 3. Ole Solskjaer đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mùa 2019/20. Việc chỉ xếp sau Liverpool, Man City, đồng thời giành quyền chơi ở Champions League 2020/21 có lẽ là vị trí tốt nhất mà M.U có thể nghĩ tới. Nghĩa là, Quỷ đỏ vẫn đang liên tục thăng tiến sau khi chia tay Jose Mourinho. Với đà tiến bộ đó, không ít CĐV đang hy vọng M.U có thể trở lại với đẳng cấp của một nhà vô địch, trở lại với trình độ của một CLB đủ sức đua tranh chức vô địch Premier League.

Đó có thể là điều xảy ra trong tương lai. Nhưng nhiều khả năng sẽ chưa tới ngay trong mùa giải này. Công bằng mà nói, với những gì đang diễn ra, mục tiêu vừa sức nhất với thầy trò Solskjaer ở mùa bóng mới vẫn chỉ là giữ chỗ trong Top 4. Vì sao?

Hãy nhìn vào độ vênh về chiều sâu lực lượng giữa M.U với 2 ứng viên hàng đầu Liverpool và đặc biệt là Man xanh. Van de Beek là bản hợp đồng giúp Quỷ đỏ có thêm nguồn cảm hứng sáng tạo, có thêm giải pháp chiến thuật, nhân sự cho hàng tiền vệ, nhưng chỉ một mình anh là không đủ. M.U cần nhiều hơn nũa, ví dụ như hãy mang về Jadon Sancho.

Chưa hết, chênh lệch về trình độ chơi bóng giữa M.U và Liverpool, cũng như Man City cũng không phải là hẹp. Nên nhớ là Quỷ đỏ đã kém The Kop… 33 điểm và Man xanh 15 điểm ở mùa giải trước. Khoảng cách mênh mông đó làm sao có thể san lấp chỉ sau một mùa Hè?

M.U đã có sự tiến bộ, nhưng đủ sức cạnh tranh nghiêm túc với Man City, Liverpool thì e rằng là chưa. Mùa này, Top 4 là đủ với Quỷ đỏ!

M.U đang trong cơn khát dài nhất

Đã 3 mùa giải liên tiếp M.U trắng tay không giành được danh hiệu nào. Đây là giai đoạn khát chức vô địch lâu nhất của Quỷ đỏ trong 30 năm trở lại đây, kể từ sau khi họ trắng tay 3 mùa liên tiếp 1986/87, 1987/88 và 1988/89. Mùa này, liệu Solskjaer cùng các học trò có giải được cơn khát?

61 - M.U đã chơi tổng cộng 61 trận trên mọi đấu trường mùa trước. Mùa này, Quỷ đỏ sẽ thi đấu ở Champions League nên số trận nhiều khả năng sẽ không thấp hơn. Thế nên Solskjaer cần cải thiện chiều sâu đội hình.

Theo Minh Việt/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/m-u-chi-du-suc-dua-top-4/20200910120025578