M.U bắt đầu lột xác: 'Người hạnh phúc' Mourinho vẫn đặc biệt

Ở 2 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, M.U thắng 1, hòa 1 và trình diễn lối chơi đúng với đẳng cấp của CLB hàng đầu thế giới, khác với bộ mặt bạc nhược thể hiện từ đầu mùa giải đến giờ.

Mourinho lao vào đòi ẩu đả với trợ lý HLV của Chelsea. Ảnh: Getty.

Khi “Quỷ đỏ” bị động vào lòng tự ái

45 phút hiệp 1 trong trận tiếp đón Newcastle, tưởng chừng ghế của Mourinho đã bay khỏi sân Old Trafford khi M.U bị dẫn 2 bàn chóng vánh. Trước cuộc so tài đó, M.U liên tiếp hòa và thua các đội bóng từng bị cho là nhược tiểu như Wolves, Derby County hay West Ham. Nếu thêm một lần gục ngã dưới bàn tay đội đang xếp thứ 19 trên BXH như “Chích chòe”, tấm vé rời “Nhà hát” chắc chắn trao tay Mourinho.

Nhưng rồi sau giờ nghỉ, hàng triệu CĐV đã được sống lại cảm giác hào hùng mà rất lâu rồi họ không được tận hưởng. M.U đá như không còn gì để mất, ghi liên tiếp 2 bàn để rồi hạ đối thủ theo phong cách Fergie Time ở phút cuối. Trên các khán đài sân Old Trafford, những tiếng hô: “Tấn công, tấn công, chúng tôi muốn tấn công” như tiếp thêm sức mạnh cho mỗi cầu thủ. Đúng, một CLB hùng mạnh với hàng loạt ngôi sao như M.U không thể co mình chịu trận trước những đối thủ yếu.

Khi niềm tin trở lại, một đội đang có phong độ hủy diệt như Chelsea cũng không thể làm khó M.U dù được thi đấu trên sân nhà. Vẫn những nhân tố đó, những người từng thất bại tủi hổ trước Derby County đã chơi một trận sòng phẳng, theo cách của những chiến binh trước The Blues.

“Đời thay đổi khi người đổi thay” và khi Mourinho bắt đầu chuyển mình, Manchester United cũng trở lại với tâm thế của một ứng viên cho các cuộc đua danh hiệu. Không ngại va chạm, chủ động tấn công, sẵn sàng dằn mặt đối thủ ngay trên sân khách, đó là cách M.U chơi trước Chelsea để rồi họ chỉ đánh mất chiến thắng ở những giây cuối cùng.

Trước trận đấu, HLV Sarri của Chelsea chia sẻ, mỗi cá nhân trong đội hình của M.U nếu 1 đối 1, “Quỷ đỏ” không ngán bất cứ ai. Mourinho bừng tỉnh, các cầu thủ cũng cảm nhận được giá trị của mình, không có lý do gì để M.U không chơi đúng với đẳng cấp. Những người tưởng chừng bị hắt hủi và đang có mâu thuẫn như Martial, Pogba tỏa sáng, đúng với khả năng và xứng với số tiền lương họ đang nhận mỗi tuần.

“Người hạnh phúc” vẫn còn rất nhiều điều đặc biệt

Khi tiếp quản chiếc ghế huấn luyện từ Louis Van Gaal tại sân Old Trafford, Mourinho muốn tất cả hãy gọi ông là “Người hạnh phúc”. Điều này đúng đến cuối mùa trước khi M.U có 3 danh hiệu, vẫn đàng hoàng tham gia Champions League và không bị gạch tên ứng viên ở bất cứ cuộc đua nào.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Mourinho đó là sự gai góc, đôi khi là độc đoán và độc tài. Trong quá khứ, dù thành công với Inter hay thất bại với Real Madrid, Chelsea, Mourinho vẫn muốn mình là ngôi sao số 1 của CLB. “Những người đàn ông” ở Inter như Zanetti, Materazzi, Milito hiểu điều đó, không chấp vặt và song hành cùng Mourinho đi tới cú ăn 3 năm 2010. Nhưng sau này, những ngôi sao ở Real, Chelsea hay Man United hiện tại quá đỏng đảnh và sẵn sàng lật ghế HLV chỉ cần một câu nói không vừa tai.

Mourinho đã nhầm khi vẫn gai góc, độc đoán như vậy. Thời thế thay đổi, các ngôi sao cũng không còn là những chiến binh thuần túy như Inter 2010. Giờ đây, ngoài đá bóng, những ngôi sao như Ronaldo, Diego Costa, Pogba... cũng cần đánh bóng hình ảnh và để tâm đến nhiều điều khác ngoài sân cỏ. Mourinho không thể dùng “bàn tay thép” để trị những người của công chúng như trên.

Hết lần này đến lần khác, Mourinho bị sa thải ở Chelsea và Real bởi kịch bản giống nhau khi không được lòng học trò. Sang đến M.U, nếu CLB vẫn thắng, mọi chuyện êm đềm nhưng chỉ cần có chút trục trặc cộng thêm tính độc đoán của Mourinho, mọi thứ rơi vào hỗn độn. Khái niệm “mùa thứ 3” thực chất chỉ là hệ quả của bản tính khó ưa đó đến từ HLV người Bồ. Sau khoảng thời gian tươi đẹp, chắc chắn sẽ có lúc mâu thuẫn và ở tại mỗi thời điểm như thế, người sai lầm đều là Mourinho.

Tưởng chừng kết quả 0-2 sau hiệp 1 với Newcastle sẽ là lời kết cho câu chuyện mâu thuẫn ra mặt giữa Mourinho và Pogba. Nhưng không, chính “Người hạnh phúc” đã lái nó sang một hướng khác có lợi cho mình. Gạt bỏ mâu thuẫn, Mourinho sát sao với Pogba hơn và trao cơ hội cho chính những người mình từng ghẻ lạnh như Shaw. M.U lội dòng, Mourinho bắt tay Pogba như chưa hề có cuộc cãi vã nào xảy ra.

Đến lúc thay Martial ra ngoài sân trong trận gặp Chelsea, ống kính truyền hình đã bắt được hình ảnh đắt giá. Mourinho ghé tai Martial nói điều gì đó khiến tiền đạo người Pháp cười tươi, sau khi có cú đúp siêu phẩm. Nên nhớ rằng ngoài Pogba, chính Martial từng bị Mourinho xua đuổi và không trao cơ hội tại CLB. Thế rồi kết quả ai cũng thấy, 2 bàn thắng đẹp như tranh vẽ của tiền đạo này đã biến cả Mourinho và anh trở thành những người hạnh phúc với nụ cười trên môi.

Trận đấu giữa Chelsea và M.U kết thúc, trên khán đài Stamford Bridge, đâu đó vẫn có những lời lăng mạ Mourinho từ phía CĐV Chelsea. Thế nhưng như mọi lần, ông thầy cá tính này vênh mặt lên và giơ 3 ngón tay về phía họ (ám chỉ việc đã giúp Chelsea 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh). Ân, oán phân minh, Mourinho giờ là người của M.U - đối thủ lớn với The Blues. Những người lăng mạ Mourinho đừng quên rằng, ông cũng là một phần lịch sử chói lọi của CLB.

M.U thay đổi, Mourinho cũng đổi thay, biết hòa mình vào dòng chảy chung của bóng đá, biết cách hành xử hơn với các ngôi sao. Hai trận đấu đã qua là đủ để chứng minh Man United vẫn chưa “chết” và sẵn sàng trở lại với các cuộc đua. Trước mắt họ sẽ là Juventus hùng mạnh nhưng với điểm tựa Old Trafford, kỳ tích có thể xảy ra.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/mu-bat-dau-lot-xac-nguoi-hanh-phuc-mourinho-van-dac-biet-637330.ldo