M.U 0-1 Barca: Hàng công bất lực, hàng thủ tội đồ
Barca chơi không quá xuất sắc, nhưng Man Utd lại không đủ trình để làm nên điều gì đó trước đội khách, và buộc phải trắng tay rời sân trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2018/19 vào rạng sáng nay, 11-4.
Được đánh giá thấp hơn, nhất là trong bối cảnh mất hai tiền vệ quan trọng là Herrera và Matic vì chấn thương, M.U vẫn tự tin khi trong đội hình xuất phát có những cái tên như McTominay, Fred, Pogba, Rashford hay Lukaku.
Dù vậy, HLV Solskjaer vẫn buộc phải chơi phòng ngự phản công, vì ông thừa hiểu sức mạnh khủng khiếp của Barca. Việc đội khách chiếm ưu thế từ đầu trận là có thể hiểu được. Nhưng ít ai nghĩ thầy trò HLV Valverde lại có thể mở tỉ số từ sớm đến thế, ngay phút 12.
Từ đường chuyền dài của Busquets, Messi khéo léo phá bẫy việt vị trước khi tạt bóng cực ngọt cho Suarez đánh đầu cận thành. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị và gặp phải sự phản ứng dữ dội từ các cầu thủ Barca.
Sau thi tham khảo VAR, trọng tài chính Gianluca Rocchi công nhận bàn thắng cho đội khách. Luke Shaw được tính là đá phản lưới nhà, khi bóng đã chạm nhẹ vào hậu vệ người Anh sau cú đánh đầu của Suarez trước khi bay vào lưới.