Lý Sơn quyến rũ qua tranh

29 tuổi, anh Nguyễn Văn Đạt - người con của quê hương Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có mặt hầu hết ở các đình chùa miếu mạo, rong ruổi các hang cùng ngõ hẻm trên đảo, dồn hết tâm huyết dùng nét cọ của mình khắc họa lên những tác phẩm tranh đầy ý nghĩa.

29 tuổi, anh Nguyễn Văn Đạt - người con của quê hương Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có mặt hầu hết ở các đình chùa miếu mạo, rong ruổi các hang cùng ngõ hẻm trên đảo, dồn hết tâm huyết dùng nét cọ của mình khắc họa lên những tác phẩm tranh đầy ý nghĩa.

Họa sĩ Đạt giới thiệu tác phẩm tranh sơn dầu của mình.

Họa sĩ Đạt giới thiệu tác phẩm tranh sơn dầu của mình.

Sinh ra ở đảo, sau khi tốt nghiệp Đại học tại TP Hồ Chí Minh, với niềm đam mê và năng khiếu vẽ từ nhỏ, Đạt bắt đầu vẽ tranh tường, tranh sơn dầu. Ấp ủ giấc mơ vẽ tranh sơn dầu về Lý Sơn, năm 2017, Đạt quyết định trở về quê lập nghiệp. Ngoài công việc hàng ngày là kinh doanh hành, tỏi, thời gian còn lại Đạt dành cho việc sáng tác tranh sơn dầu về đảo. Với Đạt đây không chỉ là niềm đam mê mà còn là cách để thể hiện tình yêu quê hương, quảng bá Lý Sơn đến với nhiều người qua góc nhìn nghệ thuật riêng của mình.

Qua từng nét cọ, những bức tranh sơn dầu được Đạt lột tả tinh tế nhưng bình dị về một Lý Sơn đầy quyến rũ. Đó có thể là thắng cảnh cổng Tò Vò, di tích Quốc gia chùa Hang, hay di sản phi vật thể Quốc gia lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ hội đua thuyền tứ linh, cuộc sống mưu sinh của ngư dân can trường bám biển... Đạt còn là tác giả tham gia trưng bày 40 tác phẩm tranh sơn dầu trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần thứ 1 năm 2018 và lần thứ 2 năm 2019. Mỗi một tác phẩm tranh sơn dầu của Đạt đều để lại ấn tượng trong lòng du khách.

Đạt còn được mọi người biết đến với biệt hiệu là "Củ tỏi Lý Sơn". "Tôi là củ tỏi Lý Sơn, tôi vẽ về Lý Sơn, tôi muốn biến những khung tranh trắng thành những bức tranh sơn dầu đầy hấp dẫn, để du khách biết đến Lý Sơn nhiều hơn", Đạt nói. Đam mê vẽ tranh sơn dầu về đảo nên mỗi tác phẩm của Đạt khi vẽ về Lý Sơn đều rất kỳ công. Để có thể tạo ra được tác phẩm hoàn chỉnh, Đạt tốn rất nhiều thời gian, công sức, phải đi lượm lặt từng vỏ sò dưới biển về lắp ghép và tạo hình cho từng tác phẩm rồi rong ruổi khắp các đình chùa miếu mạo, các danh thắng trên đảo, thậm chí là hòa mình vào cuộc sống người dân để phác họa ý tưởng tranh. Họa sĩ Đạt tâm sự: "Khi đặt cọ xuống vẽ những bức tranh sơn dầu về Lý Sơn tôi rất là vinh hạnh, bởi lẽ tôi đã làm được gì đó cho quê hương. Tôi vẽ những đề tài phong cảnh, văn hóa vì muốn góp phần gìn giữ bản sắc của quê hương".

Không chỉ dừng lại ở việc vẽ tranh sơn dầu, với tài năng của mình Đạt còn được nhiều người nhờ vẽ tranh tường. Những khối bê tông trước đây thô ráp được Đạt thổi hồn tạo nên bức tranh đầy màu sắc, sống động. Chủ đề được Đạt thể hiện ở tranh tường là câu chuyện rác thải, môi trường biển. Mới đây nhất Đạt đã hoàn thành bức tranh bích họa 3D vẽ 2 chú rùa biển ở trên một bức tường cao 15 mét, rộng 75 mét vuông. Hay những đoạn bê-tông chắn sóng cũng được Đạt biến thành đường bích họa đầy sinh động với những hình ảnh ngộ nghĩnh như sinh vật biển quý hiếm, rạn san hô, thảm cỏ biển bị rác thải tấn công. "Thông qua những bức tranh tường, tôi muốn cho mọi người thấy tác hại của rác thải, nhất là rác thải nhựa cực kỳ nguy hiểm, qua đó kêu gọi cộng đồng hạn chế dùng đồ nhựa một lần, cùng chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo và bảo vệ hệ sinh thái biển cũng như sinh vật biển quý hiếm", họa sĩ Đạt nhấn mạnh.

Đạt còn được các đình chùa, miếu mạo "mời gọi" tham gia trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa cổ xưa trên đảo. Những nét cọ uyển chuyển, mềm mại, đầy tinh tế của họa sĩ trẻ 29 tuổi này đã khỏa lấp nỗi lo âu của các bậc cao niên trên đảo khi lượng người vẽ đình chùa miếu mạo thưa dần. Từ khi trở về đảo, Đạt không nhớ mình đã vẽ bao nhiêu tranh về quê hương mình. Nhưng chắc chắn rằng, Đạt là một họa sĩ trẻ sẽ nối gót tiền nhân, vẽ biểu tượng tứ linh phục vụ cho lễ hội nơi đảo thiêng.

QUỲNH NHƯ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_211505_ly-son-quyen-ru-qua-tranh.aspx