Lý Nhã Kỳ: 'Cuộc sống không là cổ tích đâu nên đừng trông chờ bạch mã hoàng tử'

Chia tay mối tình thầm lặng sau 9 năm, Lý Nhã Kỳ cho biết đó không phải là thất bại mà là sự trưởng thành.

PV: Chín năm yêu đương kín đáo nhưng lúc chia tay chị lại công khai khiến nhiều người nghi ngờ về mục đích?

Lý Nhã Kỳ: Đó là lý do vì sao sau dòng trạng thái trên Facebook rất nhiều báo chí liên hệ nhưng tôi hạn chế chia sẻ thêm. Tôi nhận ra mình là người thiệt thòi khi không thể "giới thiệu" bạn trai vào thời điểm đẹp đẽ nhất của mối quan hệ nên sau nhiều năm tôi muốn nói ra như cách giải tỏa. Nhưng rút cục tình cảm vẫn là chuyện riêng tư nên tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa nữa.

Xưa nay nhiều người quan điểm phụ nữ thành đạt, có kinh tế thì không cần đàn ông. Nhưng đọc chia sẻ của chị có vẻ rất nặng lòng?

Xưa nay nhiều người quan điểm phụ nữ thành đạt, có kinh tế thì không cần đàn ông. Nhưng đọc chia sẻ của chị có vẻ rất nặng lòng?

Không thể nói phụ nữ có kinh tế thì không cần đàn ông vì phụ nữ dù thành công đến mấy cũng vẫn cần một bờ vai, một chỗ dựa.

Người phụ nữ giỏi, mạnh mẽ có thể độc lập về tài chính trong cuộc sống, được tự do làm những điều họ muốn mà không quá phụ thuộc đàn ông thì đúng. Nhưng ở khía cạnh tinh thần thì đàn ông vẫn là chỗ dựa.

Bản thân tôi là người độc lập từ xưa rồi, từ nhỏ đến lớn đã độc lập. Tôi tự quyết định cuộc sống, tương lai. Đó là sự phấn đấu không ngừng nghỉ qua năm tháng và đã được chứng minh là sự ghi nhận của công chúng, của giới nghệ thuật hay những lĩnh vực tôi đã tham gia. Tuy nhiên đó là về kinh tế còn tinh thần với tôi, đàn ông là điểm tựa.

Như chị đã chia sẻ, người yêu chị là người quyền thế, điều đó không tránh khỏi nghi ngờ của dư luận rằng 1 phần thành công của chị là nhờ người đó?

Điều này không trách dư luận được vì trong quan niệm của nhiều người, phụ nữ yêu một người đàn ông có gia thế đều hiển nhiên sẽ phải đón nhận thị phi và mọi nỗ lực của cô ấy đều vô nghĩa.

Nhưng ở chuyện của tôi thì đơn giản lắm. Nếu người không có thực lực thì cho dù bạn có mặc áo choàng cho họ, đặt họ lên ngựa họ cũng không bao giờ biết cưỡi. Tôi đã lựa chọn làm việc chăm chỉ, lao động nghiêm túc. Vì vậy dư luận hãy nhìn vào sự cố gắng của tôi suốt những năm qua và hãy xem tương lai Lý Nhã Kỳ như thế nào? Liệu được hoàng tử đưa đón bằng xe ngựa hay cô ấy tự cưỡi trên con ngựa của chính mình.

Nói như thế nghĩa là chị không trông chờ một bạch mã hoàng tử?

Cuộc sống chưa bao giờ là cổ tích. Chúng ta chỉ có thể thấy chuyện tình lãng mạn, cổ tích trong truyện hay phim ảnh thôi. Hãy thực tế.

Nhưng Lý Nhã Kỳ đang sống như một nữ hoàng?

Tôi không coi mình là công chúa hay nữ hoàng mà chỉ nghĩ mình là một người dân thường. Vì công chúa hay nữ hoàng cũng chỉ là danh xưng, chỉ khác nhau ở điểm bắt đầu và đó chưa phải là điểm cuối, là kết quả.

Tôi coi mình là dân thường để có mục tiêu phấn đấu và cống hiến, tạo ra giá trị của bản thân.

Chín năm yêu đương nhưng cuối cùng vẫn là một cái kết buồn. Điều này có khiến chị thay đổi quan niệm tình yêu, hôn nhân không?

Mọi sự cố đều là những trải nghiệm, là bài học. 9 năm dành cho một mối tình, để được cảm nhận và biết sự lãng mạn, hy sinh cho nhau và có cả tổn thương.

Không phủ nhận 9 năm anh ấy đã cho tôi sự an bình. Điều này khó hơn mọi hão danh vô thực đồn thổi phía bên ngoài. Nhưng tình yêu này đã được 9 năm, nghĩa là điểm xuất phát khi đó tôi mới 27 tuổi. Người phụ nữ 27 tuổi yêu và bắt đầu yêu khác xa với người phụ nữ 37 tuổi yêu và yêu lại lần nữa. Chẳng có giai đoạn nào giống nhau cả. Nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất khi bước ra mối quan hệ đó, mình vẫn còn niềm tin tử tế vào cuộc sống, chứ không bi quan, tiêu cực quá đáng.

Vậy đổ vỡ này có làm chị có sợ yêu, sợ hôn nhân không?

Chuyện gì cũng có 2 mặt trái - phải. Tình yêu cũng vậy. Hôn nhân cũng vậy. Chưa bao giờ tôi quan niệm mãi yêu, mãi mãi hạnh phúc, hay kết hôn rồi là mãi mãi hạnh phúc.

Quan trọng là chúng ta biết trân trọng tình cảm tại thời điểm đó. Cuộc sống mà luôn nghĩ theo một hướng, nghĩ cho mình và ích kỷ cho đối phương thì sẽ tạo áp lực hôn nhân. Cứ yêu thôi đừng toan tính.

Ngọc Trinh từng nói câu: "Thất tình sẽ không quá kinh khủng. Nếu bạn giàu!" Chị nghĩ sao?

Mỗi người có quan điểm khác nhau. Ở môi trường trưởng thành khác nhau, trải nghiệm khác nhau, tính cách khác sẽ tạo quan điểm khác nhau. Vì thế chúng ta không nên có một chiếc áo và bắt mọi người mặc giống mình.

Ai đã từng yêu thì sẽ có những lần thất tình nhưng sau mỗi lần như thế chúng ta sẽ học cách để vượt qua, mạnh mẽ và trân trọng những tình cảm trong tương lai.

Cảm ơn chia sẻ của chị!

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ly-nha-ky-cuoc-song-khong-la-co-tich-dau-nen-dung-trong-cho-bach-ma-hoang-tu-20191024180202819.htm