Lý lịch bất hảo của Tuấn 'thần đèn', ông trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh

Ở đất Thanh Hóa, ít ai chưa từng nghe đến uy danh của trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn', từ bảo kê, đòi nợ thuê đến thâu tóm các mỏ đất, cát…

"Khởi nghiệp" bằng nghề trộm cắp xe máy

Tuấn “thần đèn” tên thật là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974), trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Đã từng vào tù ra tội, thế nhưng thanh thế của băng nhóm Tuấn “thần đèn” mỗi ngày một tăng bởi sự liều lĩnh, lì lợm và manh động.

Lĩnh vực hoạt động của chúng là cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, hủy hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế, bảo kê, thâu tóm các mỏ đất, cát… Nhóm của Tuấn vươn vòi đến khắp các địa bàn để làm ăn gây mất an ninh trật tự, khiến người dân vô cùng hoang mang.

Tuấn "thần đèn" tại cơ quan điều tra

Tuấn "thần đèn" tại cơ quan điều tra

Dưới trướng của Tuấn có hàng chục tay chân là các đối tượng hình sự cộm cán từng có nhiều tiến án, tiền sự, không ngại manh động, sử dụng vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn. Hơn nữa, chúng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng.

Thời gian gần đây, lĩnh vực hoạt động mới của Tuấn là thâu tóm các mỏ đất, cát. Thủ đoạn của Tuấn là nơi nào được cấp mỏ khai thác đất, cát, Tuấn liền chỉ đạo đàn em đến thăm dò rồi mua lại các phần đất của người dân xung quanh các mỏ.

Sau đó, Tuấn đưa máy móc đến khai thác tài nguyên đem bán, nếu các chủ mỏ có thái độ phản ứng liền bị đàn em của Tuấn đến đe dọa, phá máy móc không để làm ăn. Chính vì vậy, mặc dù bức xúc cực độ nhưng ít ai dám lên tiếng nếu biết đó là địa bàn làm ăn của Tuấn “thần đèn”. Thủ đoạn của Tuấn “thần đèn” là ít khi ra mặt hành động, mà chỉ đạo đàn em sẵn sàng vì đại ca mà “vào sinh ra tử”.

Ít ai biết, để có số má như hiện tại, Tuấn “khởi nghiệp” bằng nghề trộm cắp xe máy. Hắn tham gia vào đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy chuyên nghiệp liên tỉnh.

Khi đã giàu có nhờ công việc bất chính này, Tuấn “thần đèn” chuyển nghề sang lĩnh vực bảo kê và cho vay nặng lãi. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh phải cống cạp tiền cho nhóm của Tuấn để yên ổn làm ăn.

"Thành tích" bất hảo

Trước đó, tháng 10/2014, tại tỉnh Thanh Hóa,TAND Tối cao đã tuyên án Nguyễn Anh Tuấn (SN 1962) và vợ là Nguyễn Thị Hương (SN 1963, ngụ phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) về tội Cho vay nặng lãi và tội Cố ý gây thương tích; Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”, em trai của Hương, SN 1974, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) tội Cố ý gây thương tích.

Từ năm 2004 đến tháng 9/2012, mặc dù không được cấp phép hoạt động kinh doanh tín dụng nhưng hai vợ chồng Tuấn và Hương đã tổ chức huy động vốn thông qua ngân hàng và các cá nhân rồi cho nhiều người khác vay nặng lãi.

Lúc vay không cần thế chấp mà chỉ cần viết giấy nhận vay tiền theo mẫu có sẵn do vợ chồng Hương soạn sẵn, lúc vay không ghi lãi. Khi thanh toán tiền vay (cả gốc và lãi), người vay được lấy lại giấy vay tiền. Nếu người vay không thanh toán đúng kỳ hạn thì số lãi được nhập vào tiền gốc để tính giấy vay mới.

Tuấn "thần đèn" trước vành móng ngựa năm 2014

Tổng số tiền hai vợ chồng cho vay lấy lãi là trên 82 tỷ đồng. Trong đó có 21 món vay của 6 người, vợ chồng Tuấn - Hương đã thu lãi suất gấp 10 lần so với Ngân hàng Nhà nước quy định. Khi con nợ không trả được, chúng dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, hành hung để ép con nợ bán nhà, cầm cố tài sản với giá rẻ mạt cho mình.

Một nạn nhân điển hình của nhóm Tuấn - Hương là ông Bùi Hữu Thược, trú phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Giám đốc của công ty Sao Khuê.

Ông Thược vay của vợ chồng Tuấn – Hương 2 tỷ đồng tiền gốc, lãi 3000 đồng/1 triệu/ngày. Cứ sau 30 ngày phải trả lãi.

Khi làm ăn khó khăn, ông Thược quá hạn trả lãi, Hương đã tính lãi gốc và lãi của lãi cộng thành món vay mới. Ông Thược đã phải viết giấy nhận nợ mới (lãi nhập gốc) 9 lần. Chỉ 1 năm sau, số nợ lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 8,1 tỷ đồng.

Mặc dù bán cả nhà và vay mượn thêm để trả cho Hương, ông Thược vẫn chưa trả hết nợ. Vợ chồng Hương đã cùng em trai là Tuấn “thần đèn”đến công ty Sao Khuê để đòi nợ.

Lúc này, Tuấn “thần đèn” cùng với vợ chồng Hương túm áo lôi ông Thược từ tầng 2 xuống tầng 1 đe dọa, đánh trọng thương ông Thược và ép ông bán lại công ty Sao Khuê giá 25 tỷ đồng. Khi các đối tượng trên đang thực hiện hành vi thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Sau khi ra tù chưa lâu, Tuấn “thần đèn” tiếp tục gây dựng lại thanh thế. Mới đây, vào 22h ngày 18/3, tại khu vực cầu Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi (thuộc phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) xảy ra vụ việc hàng chục đối tượng sử dụng súng bắn nhau trên đường phố.

Quá trình điều tra,ngày 23/3, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") và Nguyễn Ngọc Tuyên (tức Tuyên Mo), SN 1987, trú tại phòng 1111 - CT3, Chung cư Phú Sơn, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa. Đây là 2 đối tượng cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra vụ án nêu trên. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của 5 đối tượng tham gia gây án.

Sự việc Tuấn "thần đèn" và đồng bọn bị bắt giữ khiến nhiều người dân xứ Thanh thở phào...

PV

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ly-lich-bat-hao-cua-tuan-than-den-ong-trum-giang-ho-khet-tieng-xu-thanh-270188.htm