Ly kỳ vụ án mê tín gây chết người ở Bình Phước: 'Mộc hợp với thủy', đánh đâu thắng đó

Một tuần trôi qua, sau khi TAND tỉnh Bình Phước xét xử vụ án, sự mông muội, quá tin vào mê tín dị đoan của 2 con người trong vụ án này, vẫn khiến dư luận địa phương xôn xao không dứt. Hậu quả của việc sùng bái ngông cuồng này, đã khiến 1 người tử vong, 1 người phải lãnh mức án 11 năm tù, vì tội 'giết người' … lãng xẹt.

Bị can Bùi Văn Hậu đang đứng trước vành móng ngựa vào ngày 7.9.2017.

Bùi Văn Hậu (SN 1987, quê quán xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), sau khi đi nghĩa vụ quân sự xong, Hậu phục viên và đi học Đại học Nông nghiệp 1. Tuy nhiên, không kiếm được việc làm, Hậu làm thuê ở Hưng Yên, Bình Dương, TP HCM…

Tháng 4.2015, Hậu về tá túc ở nhà người họ hàng là Nguyễn Văn Nam (SN 1981), tại khu phố 3, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thời gian này, Hậu và Nam thường xuyên đi đánh bài ăn tiền. Thấy Hậu đánh bài luôn thắng, Nam hỏi “Làm thế nào để đánh bài thắng ?”. Hậu nói: “Đánh bài muốn thắng, phải xem tuổi; phải có trò (mánh khóe) và phải thờ cúng mới thắng được”.

Nghe vậy, Nam bảo Hậu: “Chú xem thử, anh hợp cái gì ?”. Hậu trả lời: “Anh mạng mộc thì hợp với thủy”. Nam hỏi: “Làm sao có thủy?”. Hậu bày vẽ: “Anh cứ tạt nước ra nền nhà thì có thủy”. Nam về nhà làm theo lời Hậu nói, dùng nước tạt ra nền nhà…

Đồng thời, Nam còn bỏ một số vật dụng gồm: 1 bao màu vàng, 2 cục đá, 2 túi nilon màu đen, 1 cục gạch bê tông, 1 túi nilon màu trắng, 1 cục than gỗ màu đen, 1 áo sơ mi dài tay, 1 sợi dây cao su màu đen và 1 lon sữa bò bằng kim loại xuống giếng nhà Nam, để cho may mắn. Cách làm này giống như kiểu “yểm bùa” lấy hên. Sau đó, Nam may mắn đánh bài thắng nhiều lần.

Từ đó, Nam tin lời Hậu sái cổ. Song, sau đó giữa 2 người có mâu thuẫn do Hậu không cho Nam vay tiền. Hậu bỏ ra ngoài thuê phòng trọ ở.

Tối 24.12.2015, Nam bị một số đối tượng đánh bị thương vùng đầu tại hồ Suối Cam. Nam gọi điện cho Hậu đưa đi cấp cứu… Do nằm viện thiếu tiền và không có tiền trả nợ ngân hàng, một lần nữa, Nam mong muốn số mình phải “đỏ”. Vì quá tin vào mê tín dị đoan nơi Hậu, nên Nam khẩn thiết yêu cầu Hậu tiếp tục “yểm bùa” để “mộc hợp với thủy” cho số của Nam “đỏ”, có nhiều tiền trả nợ... Muốn vậy, không cách nào khác là phải “dìm mình xuống nước ở hồ Suối Cam cho may mắn, kiếm được nhiều tiền” (?!)...

(Còn tiếp)

HOÀNG HƯNG - LÊ ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/ly-ky-vu-an-me-tin-gay-chet-nguoi-o-binh-phuoc-moc-hop-voi-thuy-danh-dau-thang-do-564743.ldo