Ly hôn và 'cạch mặt' nhau 17 năm ròng, cặp vợ chồng bất ngờ tái hợp vì lý do này

Sau khi ly hôn trong cay đắng, cặp đôi lại một lần nữa quay về bên nhau và tổ chức lễ cưới lãng mạn, bù đắp cho 17 năm cách biệt dài đằng đẵng.

Jan và Rob Shakespeare đã mỉm cười trao nhau lời thề nguyện giữa tiếng chúc phúc của gia đình và bạn bè. Nhìn nụ cười hạnh phúc của họ trong lễ cưới, ít ai ngờ rằng cả hai đã từng là một đôi vợ chồng khắc khẩu, thậm chí còn hoàn toàn trở mặt.

Năm 1974, Jan và Rob gặp nhau lần đầu trong siêu thị Woolworths ở Erdington, Birmingham. Thuở ấy, Jan là nhân viên văn phòng, còn Rob làm việc ở kho hàng. Qua một năm thường xuyên gặp gỡ, đôi bạn trẻ dần dần cảm mến nhau. Đến năm 1976, đôi uyên ương hạnh phúc dìu nhau vào thánh đường hôn nhân rồi sinh ra ba đứa con kháu khỉnh. Thế nhưng, thời gian đã khiến tâm tính họ thay đổi, hai vợ chồng chẳng hề hé răng nói với nhau một câu nào suốt 15 năm ròng. Khi đi xem con út Adam đá bóng, hai người lặng lẽ đứng ở hai đầu sân đối diện nhau để không phải trò chuyện linh tinh.

Jan Và Rob Shakespeare trở lại bên nhau sau 17 năm chia tay.

Jan Và Rob Shakespeare trở lại bên nhau sau 17 năm chia tay.

Đến lúc hai cậu con trai cưới vợ, bầu không khí giữa Jan và Rob vẫn lặng ngắt như tờ. Cuộc hôn nhân lạnh lẽo này đã chấm dứt vào năm 2000, hai người chính thức đường ai nấy đi sau một năm ly thân. Chính vì lẽ đó, chẳng ai ngờ lại có một ngày họ quay về bên nhau, hơn nữa còn nhờ một bi kịch trong cuộc sống của Rob. Jan là người đã ở bên an ủi, giúp ông vượt qua nỗi đau sau cái chết của người vợ thứ hai. Ở tuổi 61, hai người tình cũ năm nào nhận ra mình vẫn còn yêu đối phương, hơn nữa thời gian vốn dĩ không dừng lại để đợi họ chần chừ.

Chia sẻ về việc tái hợp cùng vợ cũ, Rob nói: “Jan là tình đầu của tôi, và chắc chắn sẽ là người nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời. Ở tuổi của chúng tôi, kết hôn rồi lại ly hôn thật là một điều xa xỉ”. Đến thời điểm ấy, Jan cuối cùng cũng đợi được một lễ cưới trang trọng mà mình là nhân vật chính trong bộ váy trắng tinh. “Lần đầu tiên, chúng tôi nên vợ nên chồng trong văn phòng đăng ký kết hôn. Đến lần này, tôi đã được thỏa nguyện khi khoác lên người chiếc váy cô dâu và bước vào nhà thờ cùng anh ấy”.

Lễ cưới lần thứ hai của cặp đôi được tổ chức vào năm 2017.

“Suốt mấy năm qua, chúng tôi đã có 11 đứa cháu và một chắt nhỏ. Lần này, bọn nhỏ đã cùng nhau tham dự hôn lễ. Thật tốt khi được quay lại cùng người bạn thân thiết nhất của mình”, bà vui vẻ. “Lúc mới quen nhau, chúng tôi vừa tròn 16. Tôi là nhân viên thu ngân nên phải đi thu tiền hai lần mỗi ngày, Rob cứ như là vệ sĩ vậy, theo sát bên tôi không rời”.

“Sau đó, anh hẹn tôi xem phim sau buổi tiệc mừng Giáng sinh ở công ty. Chẳng ngờ, hôm đầu hẹn hò chúng tôi đã vô tình chọn trúng một bộ phim X-rate nên đành phải về ngay. Trên đường đi, cả hai cứ cười ngặt nghẽo”, Jan nhớ lại. “Năm 17 tuổi, tôi có thai nên dọn đến sống cùng Rob. Bố mẹ hai bên đều không vui vì cả hai quá nóng vội, nhưng dù sao cũng là chuyện đã rồi. Chúng tôi rất vui khi được ở bên nhau. Tháng 9/1976, khi tròn 18 tuổi, tôi và anh ấy liền kết hôn. Lúc đó tôi có mặc váy trắng, nhưng dù sao lễ cưới cũng diễn ra khá vội vàng, tôi lại mang thai hơn 5 tháng, bụng to lên rồi”.

Cả hai đã yêu nhau từ hơn 30 năm trước.

Vài tháng sau, Jan hạ sinh con gái Cara, tiếp đến là con trai Lee và Adam. Chung sống đến năm thứ 23, hôn nhân của hai người lần đầu xuất hiện rạn nứt khi Jan chuyển sang làm việc theo ca ở một công ty khác, khiến thời gian ở bên nhau của vợ chồng họ ít dần đi, thậm chí rất lâu không gặp mặt. “Rob luôn nói rằng tôi dành quá nhiều thời gian cho công việc mới. Nhưng quả thực tôi rất bận rộn, 23h mới tan ca là chuyện bình thường. Những cuộc cãi vã của chúng tôi cứ xoay quanh chủ đề đó, tôi phát ngấy và không muốn mở lời với anh, bèn quyết định rời đi. Từ đó, tôi và Rob không nói được với nhau nửa câu”, Jan kể lại.

Sau khi cưới, Jan và Rob có với nhau ba mặt con.

Hậu ly hôn, cả hai đều gặp gỡ tình yêu mới. Rob nên duyên cùng người vợ thứ hai sau 2 năm rưỡi chia tay mối tình đầu. Ông chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được một mùa xuân nữa trong đời, thế nhưng cô ấy đã đến. Người vợ thứ hai của tôi rất tốt”. Tuy có đôi lúc vô tình chạm mặt, song cả hai vẫn tránh tiếp xúc với đối phương. Trớ trêu thay, câu đầu tiên họ nói với nhau sau nhiều năm xa cách lại là chia sẻ nỗi buồn khi mất đi đứa cháu bé bỏng. Thấy vợ cũ bưng mặt khóc bên hành lang bệnh viện, Rob dịu dàng ôm lấy bà và nói: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Ở tuổi 61, họ nhận ra trái tim mình vẫn hướng về người kia.

Tảng băng dày giữa họ thực sự tan chảy vào năm 2013, khi con gái Cara báo cho mẹ biết vợ mới của bố đã qua đời vì ung thư buồng trứng. “Tôi gọi cho Rob để gửi lời chia buồn, cũng cho anh ấy biết rằng mình không cô đơn, nếu anh cần người tâm sự, tôi sẽ có mặt. Vài tuần sau, anh ấy gọi cho tôi và trò chuyện chừng 1 tiếng rưỡi, sau đó cùng nhau uống cà phê. Tôi cảm giác như mình đã tái ngộ người bạn thân nhất từ 15 năm trước”. Khi nhận ra cảm giác trong lòng mình, cặp đôi quyết định về lại bên người cũ. Đêm Giáng sinh năm 2015, Rob một lần nữa cầu hôn Jan. Sau một đám cưới lãng mạn tại nhà thờ St Peter và St Paul vào năm 2017, vợ chồng họ đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở Cannock, West Midlands (Anh).

Trải qua thăng trầm trong cuộc sống, Jan và Rob càng thêm hiểu và trân trọng đối phương, đồng thời chủ động hạ thấp cái tôi để hòa hợp với nhau. Rob chia sẻ: “Lúc chúng tôi cưới nhau năm 18 tuổi, tôi đã hứa với Jan sẽ nắm tay cô ấy, cùng nhau già đi. Khi ly hôn, tôi cứ ngỡ mình sẽ không còn cơ hội thực hiện lời hứa đó. Nhưng vận mệnh quả thực kỳ diệu, chúng tôi đã về với nhau”.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/ly-hon-va-cach-mat-nhau-17-nam-rong-cap-vo-chong-bat-ngo-tai-hop-vi-ly-do-nay-6763553.html