Ly hôn không phải là ngõ cụt

Nói đến diễn giả, MC Thi Thảo là nói đến thương hiệu đào tạo kỹ năng mềm Vietskill được nhiều người biết đến tại TP HCM và Công ty Truyền thông Sự kiện SALATA. Ngoài ra, chị còn đầu tư bài bản cho khu Foodcourt tại Nhà Văn hóa Sinh viên – được TP đầu tư hơn 400 tỉ đồng và mới khai trương tại làng Đại học Thủ Đức – ĐH Quốc gia TP HCM. Ngoài ra, chị còn rất nhiều dự án hỗ trợ sinh viên, cũng như đóng góp cho cộng đồng.

Diễn giả, MC Thi Thảo là một phụ nữ mạnh mẽ, giàu lòng vị tha, chân thành, đầy yêu thương, nhiệt huyết với công việc, luôn vui vẻ, tích cực, đầy năng lượng và luôn truyền cảm hứng cho người đối diện. Có lẽ bởi thế mà phụ huynh và học sinh yêu mến chị; bạn bè và người thân luôn dành cho chị những lời khen ngợi; đồng nghiệp và nhân viên luôn coi chị như người thân và người thầy của mình.

Tuy nhiên, ít ai biết được quá khứ của người phụ nữ bản lĩnh ấy là những quãng thời gian đầy sóng gió, vất vả. Và cuộc trao đổi dưới đây sẽ hé lộ phần đời không hề suôn sẻ của chị.

- Chào chị, chị có thể chia sẻ quan điểm của chị về vấn đề ly hôn?

Cá nhân tôi cho rằng trên đời này không có đúng, sai, tốt, xấu, chỉ có các quan điểm khác nhau mà thôi. Tôi thấy với thực trạng tỉ lệ ly hôn ngày càng cao tại Việt Nam, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ các bạn trẻ thiếu sự định hướng cũng như giáo dục về giới tính, tình yêu ngay từ khi mới lớn.

Bản thân tôi, tôi cũng lớn lên như cây cỏ, không biết gì về tuổi dậy thì, không được ai chia sẻ về rung động đầu đời, không có ai dạy về giới tính, tình yêu. Tôi đã yêu, đã lấy chồng với kiến thức nền tảng về giới tính ở mức độ kém cỏi. Chính vì thế tôi đã phải chịu hậu quả về chính sự lựa chọn của mình: một kết thúc không mấy có hậu

Năm 31 tuổi, trở về tay trắng, không nhà cửa, không tiền bạc và chỉ có tài sản duy nhất là một cô con gái. Tôi đã làm lại cuộc sống ở tuổi 31. Ly hôn điều đau nhất đó là những đứa con, chúng không ít thì nhiều cũng bị hoang mang, tổn thương. Tôi đã có một hành trình mới để gây dựng lại niềm tin cho con gái của mình.

- Chị có gặp khó khăn gì khi quyết định sẽ ly hôn?

Nhiều lắm: Khó khăn về kinh tế kéo theo khó khăn về thời gian chăm sóc con. Tôi phải nhờ ông bà ngoại ở chung để tôi có thể yên tâm những lúc vắng nhà. Tôi lo lắng con tôi sẽ cô đơn, không vui. Ngoài giờ làm việc gặp con là tôi kể những câu chuyện tích cực, đọc sách, chia sẻ cho con những kiến thức sống.

Trước khi ly hôn, tôi đã từng rất kì thị việc ly hôn và nghĩ không bao giờ tới lượt mình hết. Và khi tôi quyết định ly hôn, những ánh mắt nhìn tôi thương hại, rồi trách móc, rồi xa lánh, rồi kì thị. Lúc đó tôi mới hiểu rõ hơn về cuộc sống này. Có lẽ do tôi đã từng gieo suy nghĩ không tốt nên tôi đã nhận lại đúng như những gì tôi đã gieo (cười).

- Lời khuyên của chị dành cho những người đã từng đổ vỡ hôn nhân?

Sau khi tôi ly hôn, không hiểu tại sao facebook cá nhân của tôi nhiều người follow hơn, nhiều lượt chia sẻ hơn, nhiều người bình luận hơn với những bài viết đầy tinh thần vượt khó của tôi.

Chính vì tôi biết nhiều người đang theo dõi nên tôi càng cố gắng viết những bài viết tích cực, chia sẻ những thông tin mang tính động viên khích lệ các chị em phụ nữ.

Tôi muốn gửi thông điệp "Phụ nữ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn phải tỏa sáng, rạng rỡ và xây dựng một cuộc sống đầy niềm tin và hy vọng". Tôi rất mong những chị em nào từng ly hôn như tôi hãy tin tưởng vào điều kỳ diệu sẽ tới trong tương lai.

Bản thân tôi đã tìm được một bờ vai vững chắc, yêu thương, che chở cho mẹ con tôi. Tôi đã gây dựng một gia đình mới, hạnh phúc mới, tình yêu mới, sự nghiệp mới đẹp như tranh vẽ, như giấc mơ. Hiện tại hạnh phúc mà tôi tạo dựng cũng giúp cho nhiều chị em tin tưởng hơn vào tương lai, không còn thù ghét người đàn ông mà mình đã chia tay, chỉ tập trung vào xây dựng tương lai tốt cho chính mình, cho con cái và có quyền mong chờ hạnh phúc mới.

Tôi có một lời khuyên "Các chị hãy tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ, hãy trân trọng hiện tại mình đang có và hãy hy vọng và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn".

Đừng bi quan, suy sụp, chán nản, mất niềm tin, mất động lực, bởi hơn ai hết những đứa trẻ đang trông chờ vào mẹ mình. Nếu bạn đủ mạnh mẽ vượt qua khó khăn, con bạn sẽ theo gương đó mà sống, còn bạn đánh mất mình thì thật tội nghiệp và thiệt thòi cho con cái của bạn.

- Chị có chia sẻ hay nhắn nhủ gì với giới trẻ chưa kết hôn?

Các bạn trẻ hãy ngay và luôn học hỏi, tìm hiểu thêm về giới tính, tình yêu và chuẩn bị cho mình những kiến thức về hôn nhân, gia đình. Những kiến thức đó sẽ là nền tảng cho hạnh phúc tương lai. Không có cặp đôi nào hợp nhau hoàn toàn, chỉ là họ sẵn sàng điều chỉnh vì nhau, sẵn sàng nhận ra khuyết điểm để thay đổi vì tình yêu. Còn nếu khi yêu có quá nhiều sự khác biệt thì cần phải cân nhắc thật kỹ vấn đề kết hôn.

Nếu được quay trở lại quá khứ (chắc chắn là tôi không muốn) và được chọn lựa tôi sẽ không yêu người ghen tuông mù quáng, vũ phu, ích kỷ cấm đoán không cho người yêu làm điều mình muốn, thiếu sự chia sẻ và tôn trọng.

Để hiểu hơn về hôn nhân, hạnh phúc gia đình, các bạn có thể tham khảo một số cuốn sách như: "Năm ngôn ngữ tình yêu", hay "Đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim".

- Chị có thể cho biết bí quyết để giữ được một mái ấm gia đình hạnh phúc?

Hiện tại nhiều người hay đùa với tôi là họ ghen tị với hạnh phúc của tôi. Thực ra hạnh phúc hiện tại là nỗ lực vun đắp đến từ hai phía. Chúng tôi sống dựa trên nền tảng: Chia sẻ, yêu thương, chân thành, trung thực.

Chúng tôi là đôi bạn thân có thể nói với nhau mọi chuyện và không cần giấu giếm gì. Tôi luôn dành cho anh những lời nói ngọt ngào, cử chỉ âu yếm và nhìn thấy anh là tôi đã cười rất tươi. Chỉ cần thế thôi là anh chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn về nhà để nhìn tôi cười.

Những câu chuyện tôi kể cũng luôn là những chuyện vui, hài hước hoặc mang ý nghĩa tích cực trong cuộc sống, anh luôn lắng nghe dù cho tôi kể có lúc vào 2h sáng (cười). Chúng tôi luôn quan tâm, dành tình yêu thương, công bằng cho các con (con anh và con tôi) và dồn hết sự quan tâm, chăm sóc cho các bạn nhỏ. Anh yêu con tôi còn tôi cũng yêu con anh như chính con mình, đến mức chúng tôi chẳng cần con chung nữa. Bố mẹ, anh chị em hai bên cũng vậy, chúng tôi không phân biệt nhà anh hay nhà tôi.

Ngoài việc chia sẻ về cuộc sống, tôi cũng coi trọng những bữa ăn gia đình ấm cúng. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ trong bữa ăn, dù bận rộn tôi cũng luôn cân bằng mọi thứ. Bạn có tin nổi không, 5 năm rồi mà chúng tôi chưa 1 lần cãi nhau hay giận nhau. Yêu là chấp nhận điểm yếu của nhau và nỗ lực cải thiện để hướng tới mục tiêu chung.

Mọi thứ sẽ không đi đến đâu nếu bạn chọn sai đối tác. Vậy là trước tiên, nếu những người phụ nữ đã một lần vấp ngã hãy tự tin và yêu thương bản thân mình hơn. Phụ nữ không phải lựa người đàn ông tốt, mà hãy lựa chọn người phù hợp. Tôi mong rằng gia đình nhỏ của tôi sẽ là động lực để cho các chị em có thêm niềm tin vào tình yêu, hạnh phúc, vào một mái ấm sau đổ vỡ hôn nhân. Ly hôn không phải là ngõ cụt!

P.N.Toại

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-cua-sao/ly-hon-khong-phai-la-ngo-cut-20200106081551445.htm