Lý giải quái đản của học trò mất nết bắt cóc, cưỡng bức cô giáo cũ 53 ngày

Kẻ bắt cóc Shiue nói với cô giáo Mary rằng cô đã phá hoại cuộc đời hắn vì cho hắn điểm B môn Đại số và điều này khiến hắn trượt suốt học bổng đại học, sau đó buộc phải tham gia quân ngũ. Tuy nhiên, thực tế học trò mất nết này mang trong mình tình cảm quái đản và âm thầm lên kế hoạch ra tay với cô giáo trong nhiều năm.

53 ngày sống trong “địa ngục trần gian”

Năm 1980, cô giáo Mary Stauffer cùng con gái 8 tuổi bị bắt cóc, giam cầm và cưỡng hiếp nhiều lần trong 53 ngày. Ngay hôm thứ hai sau khi bị bắt cóc, kẻ chủ mưu đã ra mặt và khiến cô choáng váng khi biết đó chính là học sinh lớp 9, 15 năm trước của cô, Ming Sen Shiue.

Cùng với con gái Beth, cô giáo bị giam trong ngôi nhà ở Minnesota của Shiue. Cô bị xích nhiều ngày trong một cái tủ chỉ rộng 53cm và dài 121cm. Để che giấu vụ việc, Shiue đã ra tay sát hại cậu bé sáu tuổi vì bé chứng kiến vụ bắt cóc. Hắn điên rồ quay lại video mỗi lần tấn công tình dục cô giáo cũ và buộc cô phải tuân lệnh bằng cách đe dọa tính mạng con gái Beth. Hắn liên tục đe dọa sẽ sát hại cả gia đình nếu cố trốn thoát.

Kẻ bắt cóc Shiue

Kẻ bắt cóc Shiue

Một lần, Shiue phàn nàn, cô giáo Mary vô cảm, cứng như khúc gỗ lúc hắn cưỡng hiếp. Và để trả thù, hắn bế Beth ra khỏi tủ và chụp một túi ni lông dài, kín mít từ đầu xuống chân trong vài phút cùng lời đe dọa, con gái cô sẽ bị ngạt thở chỉ sau vài phút. Shiue chỉ tháo bỏ túi ni lông ra khỏi người bé nếu cô Mary chịu hôn môi hắn. Suốt 53 ngày đau đớn, xót xa ấy, những lời cầu nguyện và niềm tin sẽ thoát khỏi nơi đây đã giúp 2 mẹ con trụ vững, vượt qua.

“Mỗi ngày, chúng tôi tự hỏi liệu đó có phải là ngày cuối cùng của chúng tôi không”, cô Mary nhớ lại. Với con gái Beth, dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, thậm chí khi đã lên chức bà, cô con gái vẫn không thôi ám ảnh với việc cô luôn bị kẻ bắt cóc sử dụng như một con bài để thao túng mẹ.

Cơ hội vàng cho hai mẹ con

Cơ hội trốn thoát khỏi chốn địa ngục trần gian cuối cùng cũng đến vào ngày 7/7/1980. Shiue đi làm sau khi chốt sợi dây cáp nối hai mẹ con với bản lề tủ quần áo để cho họ có thể đi lại quanh phòng ngủ. Và khi Shiue đi khỏi, cô Mary xoay sở mọi cách để đẩy được thanh chốt bản lề. "Dù khó khăn nhưng tôi nghĩ vẫn phải thử nếu muốn thoát khỏi đây. Một tay tôi giữ cánh cửa và kéo chốt bản lề bằng tay còn lại và may mắn là mọi chuyện suôn sẻ", cô Mary nhớ lại.

Khi cánh cửa rời ra, Beth tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Cô bé 8 tuổi khi ấy nhắc mẹ đừng quên lời đe dọa giết người của Shiue. "Tôi phải tát vào mặt con bé vì nó rất hoảng loạn khi đó. Khi Beth bình tĩnh hơn, tôi đặt con bé ngồi xuống ghế và nói: "Nghe này, Beth, nếu chúng ta có cách để thoát khỏi đây, chúng ta phải tận dụng điều đó dù nó có nguy hiểm đi chăng nữa”", cô Mary nhớ lại.

Cô giáo dùng điện thoại trong nhà kẻ bắt cóc để gọi cảnh sát. Hồi hộp chờ đợi, và cuối cùng, hai mẹ con cũng được cứu. Shiue bị bắt ngay tại cửa hàng bán đồ thiết bị điện tử của hắn.

Lời gian dối của học trò mất nết

Shiue nói, cô Mary đã phá hoại cuộc đời hắn vì cho hắn điểm B môn Đại số và điều này khiến hắn liên tục trượt học bổng đại học, sau đó buộc phải tham gia quân ngũ. Tuy nhiên, đây hoàn toàn chỉ là lời nói dối. Thực tế, Shiue, một học sinh thông minh xuất sắc suốt thời cấp 3 đã theo học đại học Minnesota và trở thành chủ một cửa hàng điện tử, làm ăn phát đạt.

Ming Sen Shiue sinh ngày 15/10/1950 tại Đài Loan. Khi Shiue 8 tuổi, cả gia đình chuyển đến Minnesota (Mỹ). Cha của Shiue là một giáo sư tại đại học Minnesota. Từ nhỏ, Shiue đã tỏ ra là người bạo lực. Hắn thường đánh đập em trai và hay nói dối. Shiue không kiểm soát được hành vi và hay đổ lỗi cho người khác.

Hai mẹ con cô giáo

Khi theo học tại trường Alexander Ramsey ở Roseville, bang Minnesota, Shiue gặp cô giáo dạy Toán Mary Stauffer và nảy sinh tình cảm lạ lùng. Shiue mê đắm cô giáo Mary và hay mơ mộng về việc được quan hệ tình dục với cô. Shiue cũng nảy sinh quyết định sẽ bắt cóc cô giáo cũ và lên kế hoạch thực hiện trong nhiều năm.

Năm năm trước khi bắt cóc cô giáo Maray và con gái, hắn từng đột nhập nhầm nhà của người phụ nữ cũng có tên Mary Stauffer ở Duluth, Minnesota với một khẩu súng. Sau khi biết mình nhầm người, hắn đã trói và đe dọa sẽ giết chết nạn nhân nếu dám báo cảnh sát. Quá sợ hãi, nạn nhân đã làm theo lời hắn và chỉ thông báo với cảnh sát sau khi Shiue bị bắt.

Học trò đốn mạt luôn đe dọa cô giáo. Shiue dọa cô Mary rằng nếu bị bắt, hắn ta sẽ tiếp tục tìm kiếm cô giáo sau khi ra tù. Và nếu cô giáo mất, hắn sẽ săn lùng con gái cô đến cùng.

Trong phiên tòa xét xử vụ bắt cóc cô giáo Mary và con gái Beth, trong khi Mary đang làm chứng về việc học trò cũ sát hại cậu bé 6 tuổi Jason Wilkman, Shiue đã rời khỏi ghế của mình và tiến đến gần định ra tay với cô giáo. Với những tội ác không thể dung thứ, Shiue cuối cùng đã bị kết án bắt cóc cô giáo Mary và con gái Beth cùng tội danh giết Wilkman. Năm 2010, kẻ máu lạnh này bị từ chối tạm tha và tiếp tục nhận án tù chung thân.

Khi còn là học sinh, kẻ bắt cóc chẳng có biểu hiện gì là bất trị hay nguy hiểm, thậm chí còn là học sinh có khuôn mặt sáng sủa và học lực khá. Shiue hoàn toàn không mang biểu hiện gì cho thấy hắn ám ảnh với cô giáo Mary, dành nhiều năm rình rập và đã cố gắng bắt cóc cô giáo ít nhất bốn lần trước khi thực hiện thành công.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-giai-quai-dan-cua-hoc-tro-mat-net-bat-coc-cuong-buc-co-giao-cu-53-ngay-a474966.html