Lý giải biểu hiện lạnh lùng đáng sợ của nam thanh niên giết người yêu

Điều nhiều người không thể hiểu được là vì sao trong quãng thời gian từ khi ra tay sát hại người yêu ngày 29/11, cho đến lúc phát hiện thi thể nạn nhân vào ngày 2/12, Quý không bỏ trốn? Thậm chí, hắn còn vờ xót thương lên mạng xã hội tìm kiếm bạn gái.

Vụ việc nữ sinh lớp 12 ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An bị sát hại đã tạo nên một sự chấn động dư luận, đặc biệt khi mọi người biết rằng hung thủ chính là Phạm Văn Quý (SN 1999), trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, người yêu của nạn nhân.

Tuy nhiên, điều nhiều người không thể hiểu được là vì sao trong quãng thời gian từ khi ra tay sát hại người yêu ngày 29/11, cho đến lúc phát hiện thi thể nạn nhân vào ngày 2/12, Quý không bỏ trốn?

Quý đăng tải facebook để tìm người yêu.

Quý đăng tải facebook để tìm người yêu.

Ngoài ra, với một kẻ sát nhân đã có kinh nghiệm thì việc che mắt mọi người là dễ hiểu. Nhưng với một nam thanh niên mới 18 tuổi, chưa có tiền án tiền sự, được đánh giá là người hiền lành, mà vẫn có thể giết người xong rồi còn thản nhiên tìm lý do nói dối thì không ai giải thích nổi.

Thời gian nằm trong bệnh viện, để tránh sự nghi ngờ Quý còn lên mạng xã hội Facebook đăng những dòng tâm trạng: “Em ở đâu về đi, mẹ lo. Về đi...”. Hôm sau Quý còn tiếp tục viết: “Ai biết H. ở đâu thì gọi vào số này giúp...”, càng khiến mọi người tức giận hơn.

Thậm chí, khi gia đình báo cho cơ quan công an, các điều tra viên đến hỏi thì Quý còn nhờ tìm giúp người yêu trở về. Lúc này, qua kiểm tra, cảnh sát nghi ngờ vết thương ở cổ tay của Quý là do tự tạo. Sau nhiều giờ bị thẩm vấn, Quý mới nhận là hung thủ, chỉ địa điểm giấu xác.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo một điều tra viên, thái độ của Quý vào thời điểm đó mặc dù hơi hoảng sợ vì sự thật đã bị lộ nhưng đối tượng không hề cầu xin, không nhận sai. Vì vậy không ai nghĩ đây là một nam thanh niên lần đầu vi phạm pháp luật.

Có người lý giải, có thể vì đã để thi thể người yêu ở trên đỉnh ngọn núi vườn quốc gia Pù Mát, nghĩ rất khó bị phát hiện nên Quý không có ý định chạy trốn.

Thực chất, Quý khai với cơ quan điều tra, khi đã sát hại em H. xong thì y cũng định tự tử theo. Sau đó Quý tự dùng mảnh sắt cắt vào cổ tay nhằm tự sát nhưng không chết nên chạy tới nhà người thân, rồi được một người lái xe ôm đưa đi cấp cứu. Gia đình sau đó cũng tới chăm sóc nên Quý không có cơ hội trốn thoát.

Để giải thích về những vết thương trên người, Quý cho hay khi đang trên đường trở về thì bị một nhóm thanh niên đánh. Thấy gia đình không thắc mắc, Quý tưởng ai cũng sẽ cho là như vậy nên an tâm ở lại bệnh viện. Để thêm sự tin tưởng, Quý còn đăng tải lên Facebook những nội dung như trên.

Quý không thể ngờ được lời nói dối trên chỉ qua mặt được người thân chứ không thể nào lừa được các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định Quý là nghi phạm duy nhất trong vụ việc.

Căm phẫn hung thủ từng nào thì mọi người lại càng thấy xót cho nữ sinh Phạm Thị H. từng ấy. Mới 17 tuổi, cả tương lai của em còn ở phía trước, nếu như không có chuyện này xảy ra thì giờ đây em còn ngồi trên ghế nhà trường vui đùa với bạn bè, hạnh phúc ăn cơm đoàn viên với gia đình.

Được biết, H. là con út trong gia đình có 3 anh em, gia cảnh rất khó khăn. Đặc biệt, mẹ của H. sức khỏe yếu nên không thể lao động nặng. Thời gian gần đây, mẹ của em lại phải nhập viện điều trị mắt. Để có tiền trang trải cuộc sống, bố H. đã sang Lào để làm phụ hồ.

Chính vì vậy, H. đã từng nói với người thân là sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ đi làm để phụ giúp gia đình và đặc biệt là đưa mẹ đi khám. Chỉ tiếc rằng ước nguyện chưa thực hiện được thì em đã tử vong dưới những nhát dao của chính người yêu.

Nữ sinh bị sát hại mới 17 tuổi.

Một thiếu nữ xinh đẹp, hiền lành và vô tội không đáng phải chịu điều này. Nhiều bạn bè và thầy cô tới đưa tiễn trong đám tang từng hỏi H. đã làm gì sai. Điều duy nhất nữ sinh này sai là đã đặt niềm tin không đúng người. Nhưng có ai ngờ được nam thanh niên có vẻ ngoài trắng trẻo, hiền lành lại có thể ra tay tàn độc như vậy.

Bởi thế, dù có lý giải như thế nào thì mọi người cũng sẽ không hiểu nổi hành vi của Phạm Văn Quý. Chỉ tiếc nuối cho thiếu nữ hồng nhan bạc mệnh với một ước mơ trọn chữ hiếu đành dang dở.

Liên quan đến sự việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý để điều tra về hành vi giết người. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ly-giai-bieu-hien-dang-so-cua-nam-thanh-nien-giet-nguoi-yeu-a350261.html