Lý do vì sao khiến cảnh nhảy sông của 'Đông cung' trở thành trò cười trong mắt khán giả?

Được so sánh ngang ngửa với cảnh nhảy Tru Tiên đài của Tam sinh tam thế thập lý đào hoa nhưng cảnh nhảy sông của Đông cung lại gây thất vọng nặng nề.

Là một trong những bộ phim được kỳ vọng nhất năm nay trên màn ảnh, Đông cung nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả kể từ khi bắt đầu khởi quay vào 2 năm trước. Đông cung xoay quanh câu chuyện đầy bi thương của hai nhân vật chính Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong, tình yêu của họ bị cuốn vào những mưu mô, thủ đoạn chính trị. Cuối cùng, Tiểu Phong đã tự kết liễu đời mình để giải thoát nhưng cái chết của cô lại khiến cho Lý Thừa Ngân sống trong đau khổ và day dứt cả đời.

Đông cung sở hữu dàn sao đẹp mắt, kịch bản khá sát nguyên tác và điều quan trọng nhất chính là những tình tiết đắt giá đều được đưa hết lên phim. Trong đó, cảnh nhảy sông của nhân vật Tiểu Phong chính là một trong hai phân cảnh quan trọng nhất của phim. Thế nhưng khi lên phim, cảnh quay “lâm li bi đát” này lại trở thành trò cười trong mắt khán giả. Nếu như tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn miêu tả nhảy sông khiến độc giả phải khóc hết nước mắt thì khi lên phim, cảnh này lại khiến khán giả chảy nước mắt vì… cười.

Cảnh nhảy sông của Đông cung được ví ngang ngửa với cảnh nhảy Tru Tiên đài trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa nhưng lại nhận phải chỉ trích từ phía khán giả.

Lý do khiến cảnh quay này mất điểm trầm trọng đầu tiên phải kể đến diễn xuất của cặp đôi chính Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm. Trong phân cảnh này, Tiểu Phong đang đau đớn vì bị người mình yêu nhất lợi dụng khiến cô phải lâm vào cảnh nước mất nhà tan. Đau đớn tột cùng, Tiểu Phong quyết định nhảy xuống dòng sông Quên để quên đi những nỗi đau ấy.

Trái ngược với kỳ vọng của khán giả, Bành Tiểu Nhiễm lại không thể thể hiện được cảnh quay này, gương mặt cô cứng đờ không biểu cảm, mắt chỉ nhìn về một phía và đọc thoại như trả bài. Dù có là khán giả dễ tính đến đâu cũng không thể “cảm” nổi diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm trong phân đoạn này.

Còn Trần Tinh Húc, trong đoạn này anh cần phải thể hiện sự đau đớn của nhân vật Lý Thừa Ngân không thua kém gì Tiểu Phong. Dù yêu nhưng vẫn phải lợi dụng Tiểu Phong, Lý Thừa Ngân cũng rất đau khổ. Nhưng Trần Tinh Húc lại diễn cảnh này quá tệ, nam diễn viên trẻ như cố gắng để “nặn” ra nước mắt khóc cho đúng chất bi thương. Nhưng bi thương thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy sự thất vọng của người xem mà thôi.

Một lý do nữa khiến cảnh nhảy sông trở thành thảm họa, đó chính là kỹ xảo của phim. Kỹ xảo “3 xu” không được đầu tư, cảnh vật xung quanh quá giả khiến mọi người tụt hết cảm xúc. Cảnh lúc hai nhân vật rơi xuống sông được quay theo kiểu slow motion thất bại thảm hại. Slow motion thường được áp dụng vào các cảnh bi thương để tăng độ đau buồn và lấy nước mắt của khán giả nhưng đối với Đông cung thì đã phản tác dụng. Cặp đôi chính ôm nhau “phản quy luật vật lý”, loay hoay mất 3 phút mới có thể rơi xuống sông.

Phần kỹ xảo tệ đến mức không thể tệ hơn của Đông cung và hiệu ứng phản tác dụng.

Đông cung hiện đã bước sang giai đoạn thứ hai, đó là khi Tiểu Phong đã quên hết mọi chuyện và đến Trung Nguyên hòa thân. Nếu như diễn xuất của cặp đôi chính vẫn không thể tiến theo hướng tích cực thì có nhiều khả năng Đông cungsẽ trở thành “bom xịt” đáng tiếc trên màn ảnh. Đông cung hiện đã đi được 1/4 chặng đường, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phim vào mỗi tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

Hãy cùng SAOstar đón xem phim Đông cungcũng như nhiều siêu phẩm truyền hình Hoa ngữ và châu Á trên Truyền hình FPT nhé.

LiLy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ly-do-vi-sao-khien-canh-nhay-song-cua-dong-cung-tro-thanh-tro-cuoi-trong-mat-khan-gia-4619713.html