Lý do tài xế taxi chở Thọ 'sứt' vụ hai tử tù vượt ngục được về nhà

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định lái xe Lê Tuấn A. không biết đang chở tội phạm nên được trả về.

Theo báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo hãng taxi Thành Đông thông tin, khoảng 22h đêm qua (18/9), lái xe Lê Tuấn A. được Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho về nhà sau khi điều tra. Hiện anh đã về nhà và đang nghỉ ngơi chưa đến hãng làm việc được. Trong ảnh: Tài xế taxi chở tử tù Thọ "sứt" Lê Tuấn A (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Tài xế Tuấn A. chính là người lái xe taxi chở tử tù Thọ “sứt” thuê chở từ 559 TP.Hải Dương về thị xã Chí Linh (Hải Dương) đón người yêu cũ. Khi đi tới chợ Hóp, xã Nam Hồng (huyện Nam Sách) thì bị lực lượng công an bắt giữ. Trong ảnh: Chiếc xe taixi chở tử tù Lê Văn Thọ bị công an bắt giữ. (Ảnh: GĐ&XH)

Cùng với việc bắt giữ và di lí đối tượng về trại giam 116 của Bộ Công an, lái xe Tuấn A. bị cơ quan công an triệu tập lên Hà Nội để lấy lời khai, làm rõ có liên quan đến vụ việc hay không. Đồng thời, chiếc xe taxi cũng được đưa lên cơ quan CSĐT tại Hà Nội để tạm giữ. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định lái xe Lê Tuấn A. không biết đang chở tội phạm nên được trả về. Trong ảnh: Tử tù Thọ "sứt"

Trước đó, báo Giao thông đưa tin, chiều 16/9, Lê Văn Thọ (SN 1980, biệt danh Thọ sứt) trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà (Hải Dương) tử tù bỏ trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công bất ngờ xuất hiện tại khu vực TP Hải Dương lên chiếc taxi BKS: 34A - 191.39.   (ảnh: Một thế giới)

Tên này yêu cầu lái xe chạy thẳng về khu vực phường Phả Lại, TX Chí Linh (Hải Dương), nơi người yêu đang làm việc để đón.

Từ đây, hành tung của hắn đã bị bại lộ, từ lúc lên xe taxi, hắn đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng trinh sát đang mật phục tại khu vực. Khi chiếc taxi di chuyển đến điểm chợ Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, đối tượng đã bị phục kích. Đồng loạt các mũi trinh sát áp sát chiếc xe, sau tiếng súng chỉ thiên, Thọ “sứt” nằm rạp xuống ghế. (ảnh: Tuổi trẻ)

Ngay sau đó, Thọ “sứt” đã bị tổ công tác khống chế. Tài xế taxi cũng bị cơ quan công an quản thúc cùng phương tiện để phục vụ điều tra cùng thời điểm. (ảnh: Tuổi trẻ)

Tại cơ quan điều tra, tài xế T.A. (trú tại thị xã Chí Linh) khai mình không hề biết vị khách đó là tử tù trốn trại. Mấy ngày nay anh có nghe thông tin về 2 tử tù qua báo chí nhưng không nghĩ mình lại có lúc giáp mặt với 1 trong 2 tên này. Trong ảnh: Tử tù Thọ "sứt" khi bị bắt  (ảnh: báo giao thông)

Vietnamnet dẫn lời tài xế cho biết, anh đang đỗ xe ở khu vực 559, đoạn QL5, TP Hải Dương thì có một người đàn ông trung tuổi đi một mình tới gọi xe. Người đàn ông này đeo khẩu trang bịt kín mặt, đầu đội mũ lưỡi trai hơi kéo xuống, che kín phần trên khuôn mặt.

Khi lên xe người khách này chỉ yêu cầu đi về Chí Linh rồi im lặng. Dọc đoạn đường di chuyển, người hắn ngồi lặng im, bất động. Mắt vị khách liên tục liếc gương chiếu hậu như để xem có bị ai theo bám hay không. Đến khi rẽ vào cổng chợ Hóp, lái xe thấy 5-7 chiếc xe máy chạy tới áp sát và phá cửa xe, nổ súng, khống chế người đàn ông kia anh mới biết mình đang chở một tên tội phạm nguy hiểm.

Như tin đã đưa, đêm 10/9, rạng sáng 11/9, tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, tức Thọ sứt) khoét tường, đu dây trốn khỏi Trại tạm giam T16 - Bộ Công an. (ảnh: VNE)

Sau khi trốn khỏi trại, Thọ và Tình di chuyển về nhà người thân Tình ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất lấy chiếc Dream rồi tiếp tục bỏ trốn.  (ảnh: Công an cung cấp)

Sau nhiều ngày trốn chạy, Thọ bị bắt tại Hải Dương vào chiều 16/9. Đến rạng sáng 17/9, tử tù trốn trại còn lại là Nguyễn Văn Tình cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại Mai Châu, Hoà Bình. Trong ảnh: Trại tạm giam T16 - Bộ Công an.  (Ảnh: Người Lao Động)

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/ly-do-lai-xe-taxi-cho-tho-sut-vu-hai-tu-tu-vuot-nguc-duoc-ve-nha-673054.vov