Lý do người dân Guatemala và El Salvador treo cờ trắng trước nhà

Lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vì COVID-19 tại Guatemala và El Salvador đã gây rối loạn kinh tế địa phương và khiến hàng trăm gia đình phải treo hoặc vẫy cờ trắng, không phải để đầu hàng mà là đề nghị hỗ trợ về thực phẩm.

Một người đàn ông ngồi trong ngõ nơi có treo cờ trắng tại El Salvador. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông ngồi trong ngõ nơi có treo cờ trắng tại El Salvador. Ảnh: Reuters

Sau 50 ngày phong tỏa gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường nhật, bà Ana Orellana (51 tuổi) và 3 người hàng xóm đã treo cờ trắng bên ngoài căn nhà của họ tại trung tâm San Salvador – thủ đô El Salvador.

Orellana, làm nghề bán cà phê dạo, nói rằng kể từ tháng 3, khi chính phủ ra lệnh người dân phải ở nhà tránh lây lan dịch COVID-19, bà không còn thu nhập để mua thực phẩm và trả 75 USD tiền thuê căn hộ hàng tháng. Hiện tại bà cùng hàng xóm thay phiên nhau tìm thức ăn thừa tại một khu chợ trong thành phố.

Cùng với cờ trắng, họ còn treo lên tấm bảng có hàng chữ “Chúng tôi không được thụ hưởng” hàm ý họ chưa nhận được hỗ trợ 300 USD được Tổng thống Nayib Bukele cam kết dành cho 1,5 triệu gia đình nghèo, chiếm 1/3 dân số El Salvador.

Trung Mỹ và nhiều nơi khác tại Mỹ Latinh đang đối mặt với tình trạng nghèo khó ngày càng tồi tệ đối với hàng triệu người thu nhập thấp, vì dịch COVID-19.

El Salvador và láng giềng Guatemala, 2 quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, đã áp dụng những biện pháp cách ly phong tỏa nghiêm ngặt. Tại các thị trấn và làng mạc khắp hai quốc gia, xuất hiện hàng trăm bảng hiệu đề nghị hỗ trợ lương thực, nhiều người dân đổ ra phố, vẫy cờ trắng trong tuyệt vọng.

Người dân vẫy cờ trắng trên đường phố El Salvador, đề nghị được hỗ trợ thực phẩm. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông treo áo trắng trước cửa nhà ở El Salvador. Ảnh: Reuters

Chính phủ và các nhà hảo tâm đã ra mặt hỗ trợ nhu cầu của người dân nghèo nhưng bị quá tải. Chính phủ Guatemala cho biết đã chuyển gần 190.000 hộp thục phẩm tới 1,2 triệu người dân, khoảng 7% dân số. Tại El Salvador, lực lượng an ninh đã khởi động trao 1,7 triệu túi thực phẩm cho người nghèo từ 24/5.

Người bán hàng rong 69 tuổi Jose Rodriguez tại San Salvador nói: “Chúng tôi lo lắng cả về virus Corona mới và thực phẩm bởi vì nếu COVID-19 không khiến chúng tôi thiệt mạng thì cái đói có thể làm như vậy. Chúng tôi cần thức ăn”.

Cô Micaela Ventura (24 tuổi) tại Guatemala City đã sử dụng cờ trắng từ 6 tuần trước. Cô gái bán giày này nói: “Chúng tôi treo cờ trắng bởi cần thực phẩm, bởi chúng tôi không có gì cho con cái, không thể trả tiền thuê phòng”. Hệ thống mật mã màu sắc được hình thành tại Guatemala. Cờ đỏ có nghĩa cần bổ sung thuốc, cờ đen là tín hiệu về bạo lực và cờ vàng là có tấn công nhằm vào trẻ em.

Maria Jauria (21 tuổi) là nội trợ và có 2 con, sống tại tỉnh Chimaltenango (Guatemala), chia sẻ rằng người chồng làm thợ xây của cô không có việc làm trong thời kỳ dịch COVID-19 này. Maria Jauria nói: “Chúng tôi phải treo cờ trắng trong một tháng, và nhiều người đã giúp đỡ chúng tôi. Nhưng sự thật là chồng tôi phải bán dụng cụ của anh ấy để kiếm tiền ăn”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ly-do-nguoi-dan-guatemala-va-el-salvador-treo-co-trang-truoc-nha-20200522174846732.htm