Lý do đàn bà mà yêu như Nhĩ Tình là cái yêu khờ dại và đáng trách nhất trong thiên hạ!

Dù biết là đau khổ nhưng Nhĩ Tình trong 'Diên Hi công lược' vẫn cố chấp cưới Phú Sát Phó Hằng. Chưa hết phim, nhưng cuộc sống của Nhĩ Tình đã chẳng có hạnh phúc mà toàn khổ đau.

Trong những tập mới nhất của "Diên Hi công lược", nhân vật phản diện bị "ném đá" nhiều nhất là Nhĩ Tình - Tô Thanh. Mỗi lần xuất hiện, Nhĩ Tình lại khiến cộng đồng mạng sục sôi vì sự điên loạn, hung bạo, bất chấp tất cả vì tình yêu!

Nhĩ Tình là hình ảnh cho những cô gái biết là sai trái mà vẫn lao vào, biết là đau khổ nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ để tuyệt vọng bám víu một người đàn ông chưa bao giờ để mắt tới mình! Yêu Như Nhĩ Tình là cái yêu khờ dại và đáng trách nhất trong thiên hạ!

Nhĩ Tình không phải nhân vật vừa xuất hiện đã ác, ả ta từng là một cung nữ hiền lành, nhu mì, đoan trang, được cả Tử Cấm Thành ngợi khen hết mực. Ở Tử Cấm Thành này, không phải tất cả các cung nữ đều có xuất thân bần hàn, có những người sinh trưởng trong gia đình quyền quý, được đưa vào cung để làm tay chân thân tín cho các chủ tử có phẩm vị cao. Và Nhĩ Tình là một trong những cung nữ như thế.

Nhĩ Tình vốn là cung nữ hiền lành, nhu mì, hầu hạ bên cạnh Phú Sát Hoàng hậu

Với thân phận là cháu gái của Hình bộ thượng thư, Nhĩ Tình đương nhiên có quyền ngẩng cao đầu vỗ ngực xưng tên với các cung nữ khác. Trước khi Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) xuất hiện, ả ta lại còn là tâm phúc của Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm. Vừa có thế lực gia đình, vừa có chống lưng vững chắc, địa vị của Nhĩ Tình ở giới cung nữ Tử Cấm Thành cũng vào hàng không phải dạng vừa đâu.

Trong những tập phim đầu tiên, khi mối tình giữa Anh Lạc với Phó Hằng chưa chớm nở, Nhĩ Tình vẫn còn hành xử đoan trang, dịu dàng hết mực. Hoàng hậu có 2 cung nữ cận thân là Minh Ngọc và Nhĩ Tình, trong khi Minh Ngọc luôn ra sức chống đối, gây khó dễ cho Anh Lạc thì Nhĩ Tình lại bảo vệ, che chở cho nàng. Nhĩ Tình như một người chị, một người bạn đáng yêu, lúc nào cũng nói lời hay, hành động đẹp!

Ấy vậy rồi đến một ngày kia, khi cơn ghen tuông che mờ đi lý trí, Nhĩ Tình bắt đầu có những hành động không thể chấp nhận nổi. Biết Anh Lạc thích Phó Hằng, ả ta liền nói với Hoàng hậu là gả Anh Lạc cho hoàng đế Càn Long. Bề ngoài, Nhĩ Tình thể hiện ý tốt rằng muốn giúp hoàng đế có người hầu hạ trong lúc Hoàng hậu mang thai, nhưng kỳ thực, ả ta chỉ muốn tống Anh Lạc đi càng xa càng tốt. Khi Anh Lạc đã rơi vào tay hoàng đế rồi thì sẽ không còn đường quay lại với vị thiếu gia họ Phú Sát nữa.

Đến lúc bị Anh Lạc phát hiện ra âm mưu thâm độc, ả ta vẫn giả vờ như chưa từng biết mách lẻo điều gì. Đáng sợ hơn, trong thời điểm 'tán tỉnh' Phó Hằng không thành, ả ta còn tranh thủ 'đong đưa' với hoàng đế. Nhĩ Tình là một dạng phụ nữ thâm hiểm, mưu mô, luôn đóng giả 'con nai vàng ngơ ngác' nhưng bụng dạ thì có thể 'đạp chết bác thợ săn' bất cứ lúc nào!

Lừa chủ, phản bạn, đánh đổi những mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì sự ích kỷ của mình. Đấy chính là bộ mặt thật của Nhĩ Tình. Ả ta chẳng quan tâm ai ngoài bản thân của mình cả. Từ ngày điên loạn vì tình yêu dành cho Phó Hằng, Nhĩ Tình đánh mất phần tốt đẹp mà bao lâu nay ả ta gìn giữ.

Vì yêu, danh vọng mà Nhĩ Tình đã đánh mất bản thân mình. Cô lao vào cuộc
hôn với một người đàn ông mà trái tim đã trao cho người con gái khác

Tử Cấm Thành rộng lớn khiến một cô gái gia giáo, lễ nghĩa bỗng chốc trở thành 'hồ ly tinh' chia rẽ mối lương duyên đẹp đẽ của Phó Hằng với Anh Lạc. Chính Nhĩ Tình là người đã thọc mạch, lợi dụng bàn tay hoàng đế trong việc sắp xếp hôn sự, ép Phó Hằng phải cưới ả ta làm vợ. Cũng chính Nhĩ Tình là người vì niềm riêng mà sẵn sàng vứt bỏ Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm khi nàng đang cần ả ta bên cạnh nhất!

Trăm sai ngàn sai của Nhĩ Tình cũng là vì yêu quá mà ra! Phụ nữ như Nhĩ Tình, xinh đẹp, giàu có, gia thế, có học thức, có phẩm vị, cớ sao lại cứ ngu muội chạy theo người đàn ông không thuộc về mình. Phó Hằng ở Diên hi công lược như một ca sĩ thần tượng có sức hút với mọi cô gái trẻ. Vậy nên, dẫu cho chưa bao giờ được Phó Hằng quan tâm, chăm sóc, Nhĩ Tình cứ nuôi hoài mơ mộng chạm lấy và sở hữu người đàn ông này.

Yêu như Nhĩ Tình không thể gọi là yêu, ấy là thứ tình cảm đơn thương đầy gượng ép. Mặc cho Phó Hằng lạnh nhạt, ả ta cứ bám lấy không rời. Vì Phó Hằng, chẳng có chuyện xấu xa, tội lỗi nào mà Nhĩ Tình không làm ra cả!

Nhĩ Tình tự cảm thấy cả thế giới nợ mình, khi không hạnh phúc, ả ta đổ lỗi cho Anh Lạc vì cướp mất trái tim Phó Hằng, ả ta thậm chí còn oán giận Phó Hằng vì không chịu ngoái đầu nhìn mình vào đêm tân hôn. Chẳng có đau đớn, nhục nhã nào bằng chuyện cởi áo trước mặt lang quân mà lại bị xem như không khí. Và Nhĩ Tình - dẫu cho phải trải qua cảm giác này trong nhiều ngày, nhiều tháng vẫn không ngộ ra sự thật rằng mình đang cố níu kéo một trái tim đã chẳng còn chỗ trống!

Ả ta vui khi thấy Anh Lạc quỳ gối, dập đầu trên tuyết trắng. Ả ta thỏa mãn, sung sướng đánh Anh Lạc vì nghĩ rằng mình có quyền làm thế! Nhưng Nhĩ Tình à? Ả là ai trong cuộc đời này? Nhĩ Tình chẳng qua cũng chỉ là dựa vào gia thế, dựa vào quyền uy của hoàng đế để bắt Phó Hằng cưới nàng. Nhĩ đã thua ngay từ khi lập ra mưu kế cho cuộc hôn nhân đầy bi kịch!

Trong những tập phim kế tiếp của Diên hi công lược, Nhĩ Tình hứa hẹn còn khiến khán giả phẫn nộ hơn khi giết tỳ nữ thân thiết của Phó Hằng, ngoại tình với em trai Phó Hằng để sinh ra một đứa bé trai. Vì muốn tồn tại ở phủ Phú Sát, Nhĩ Tình chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng. Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, nhất là những kẻ điên loạn vì yêu! Phó Hằng có thông minh, tài trí cỡ nào cũng không ngờ rằng có ngày rước phải người phụ nữ thâm độc như thế về làm vợ!

Là con gái, đừng dại yêu như Nhĩ Tình

Cả một đời chính trực, ngay thẳng, cuối cùng cuộc đời Phó Hằng lại rơi vào bi thương vì người vợ thất tiết này! Giận dữ, oán hận - là những cảm xúc mà Nhĩ Tình dành cho Ngụy Anh Lạc. Nhưng trùng hợp làm sao, đấy cũng là những cảm xúc mà khán giả dành cho Nhĩ Tình. Trời cao có mặt, gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy, sống không chung thủy, phản chủ, lừa bạn, giết người không gớm tay như Nhĩ Tình, sớm muộn gì cũng nhận lấy hậu quả thích đáng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ả ta sống mà như đã chết đi rồi bởi hận thù cứ bủa chặt không yên!

'Muốn làm vợ chánh thất, thì đây, Phó Hằng cho Nhĩ Tình một danh phận. Nhưng ả phải nhớ rằng, mãi mãi, và mãi mãi nhiều năm về sau, Phó Hằng sẽ không bao giờ yêu ả cả. Với phụ nữ điên tình như ả, đây là đòn trừng phạt quá đớn đau, tủi nhục, bi thương rồi'!

Video trích đoạn phim Diên Hi công lược

A.N (TH/ Theo Nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/dien-anh/toan-canh/ly-do-dan-ba-ma-yeu-nhu-nhi-tinh-la-cai-yeu-kho-dai-va-dang-trach-nhat-trong-thien-ha-246950.htm