Luyện quân trên thao trường

Chúng tôi đến Trường Quân sự Quân khu 5 vào một ngày đầu năm 2020. Nắng vàng ấm áp làm rạng ngời thêm những gương mặt của thầy và trò đang miệt mài luyện quân trên thao trường.

Hôm nay, Thượng tá Nguyễn Văn Hội, Tổ trưởng Tổ Chiến thuật Khoa Binh chủng hợp thành hướng dẫn lớp Bồi dưỡng kiến thức quân sự nội dung “Hành động của trung đội đánh địch đột nhập” trong bài học “Trung đội Bộ binh làm nhiệm vụ chiến đấu phòng ngự”. Ánh mắt học viên dõi theo từng cử chỉ, động tác mẫu của thầy. Bài học này đòi hỏi mỗi cá nhân phải nắm chắc nguyên tắc, vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế, thuần thục kỹ chiến thuật, hành động hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ. Chấp hành mệnh lệnh dõng dạc, dứt khoát của người chỉ huy, các quân nhân tự giác vào “vị trí chiến đấu”. Mặc cho những giọt mồ hôi túa ra trên mặt, lưng áo, tất cả học viên đều thể hiện rõ quyết tâm “khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”. Bám sát hành động của bộ đội, giáo viên tận tình hướng dẫn, uốn nắn học viên triển khai đúng ý định chiến thuật.

 Một giờ thực hành trên thao trường.

Một giờ thực hành trên thao trường.

Trò chuyện trong giờ giải lao, được biết, thầy và trò đều thuộc từng chi tiết địa hình đồi núi, sông suối, đường sá thao trường. Trước khi bước vào thực hành, lớp học đã được nghiên cứu, nắm vững lý thuyết, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, bảo đảm huấn luyện sát thực tế chiến đấu. Học viên Lê Ngọc Bình cho biết: “Chúng tôi xác định “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, cán bộ, chiến sĩ phải rèn luyện tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, linh hoạt, xử lý tốt các tình huống đặt ra. Trong đội hình trung đội, mỗi quân nhân như một mắt xích của dây chuyền khép kín, ai cũng nỗ lực “giỏi việc mình, biết việc người khác”. Ngoài giờ chính khóa, chúng tôi thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để sức khỏe luôn sung mãn”. Thượng tá Nguyễn Văn Hội chia sẻ: “Trong quá trình dạy-học, thầy và trò cùng nghiên cứu, thảo luận, làm tập bài làm cho không khí luôn sôi động, khẩn trương, tuân thủ đúng quy trình từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp, không nôn nóng, đốt cháy giai đoạn. Đồng thời nhà trường chú trọng đưa vào giảng dạy chiến lệ những trận đánh tiêu biểu của quân và dân Khu 5 trong 2 cuộc kháng chiến giữ nước, giúp học viên liên hệ sát với thực tiễn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhớ lâu, khi tốt nghiệp trở về đơn vị công tác đủ sức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Cũng trên thao trường nắng gió, tại một địa điểm khác, Thượng tá QNCN Nguyễn Mạnh Lừng, giáo viên Hậu cần Khoa Chuyên môn kỹ thuật đang giới thiệu với học viên lớp Nhân viên quản lý bếp ăn thực hành kỹ thuật đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm. Sử dụng các loại vật chất đã được chuẩn bị sẵn, lớp học bắt tay ngay vào thực hành. Mỗi người một việc, khẩn trương sôi động, hiệp đồng chặt chẽ, ăn ý. Những giọt mồ hôi nhỏ xuống để hình hài công trình dần hiện lên. Học viên Hồ Đình Bình tâm tình: “Về học tại Trường Quân sự Quân khu 5, chúng tôi không những được trang bị kiến thức về công dụng, cấu tạo, cách đào bếp Hoàng Cầm mà còn thực hành thuần thục cách xác định vị trí, kích thước, nghiên cứu đặc điểm địa hình, bố trí nhân lực, trình tự đào bếp bảo đảm tiến bộ, kỹ thuật, mỹ thuật. Căn cứ vào các loại hình chiến đấu khác nhau mà thi công bếp Hoàng Cầm cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 cho phù hợp. Giờ thực hành, cả thầy và trò đều mệt bở hơi tai nhưng hòa trong khí thế thi đua, ai cũng nỗ lực hoàn thành sản phẩm đạt chất lượng cao: Bếp cháy tốt, tiết kiệm củi, thuận tiện trong thao tác”.

Kiểm tra chất lượng thi công bếp hoàng Cầm cấp 1 của học viên Trường Quân sự Quân khu 5.

Đại tá Lê Tấn Mỹ - Phó chính ủy nhà trường khẳng định: “Với phương châm lấy học viên làm trung tâm, lấy kết quả đào tạo làm thước đo đánh giá năng lực, các thầy cô giáo luôn tâm huyết, say mê với nghề. Dạy giỏi, say mê nghiên cứu khoa học, đội ngũ giáo viên nhà trường đã đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi cấp trường, toàn quân và toàn quốc, thực sự là những tấm gương sáng cho học viên noi theo”.

Dù trên giảng đường hay thao trường, những nhà giáo luôn tâm huyết, miệt mài truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm và các kỹ năng công tác cho học viên. Mỗi khóa, mỗi lớp, mỗi học viên đều đọng lại nhiều tình cảm sâu đậm về những nhà giáo mang quân hàm trên vai. Thiết nghĩ, đó cũng là vinh dự và trách nhiệm lớn lao của những người chọn cho mình công việc đưa những chuyến đò tri thức, kỹ năng quân sự cập bến thành công.

Xuân Canh Tý đang về. Thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, thầy và trò Trường Quân sự Quân khu 5 càng vững tin đón mùa xuân mới với niềm tin yêu phơi phới.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luyen-quan-tren-thao-truong-607245