Lưu lại những hình ảnh đúng, đẹp

'Tôi đứng thế này đã được chưa? Cậu chụp cho tôi cảnh này nhé!', đó là yêu cầu của đồng đội khi Binh nhất Nguyễn Trọng Thắng, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần sân bay, Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) cầm chiếc máy ảnh trên tay chụp các đồng đội trong ngày nghỉ.

Trước khi nhập ngũ, Nguyễn Trọng Thắng đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Bách khoa (Hà Nội). Vốn yêu thích kỹ thuật điện tử, đam mê nhiếp ảnh nên Thắng hay mày mò tìm hiểu, cùng với đó, gia đình lại có hiệu ảnh truyền thống ở phường Sài Đồng, quận Long Biên (Hà Nội) nên Thắng thường xuyên cùng bố chụp ảnh sự kiện.

Binh nhất Nguyễn Trọng Thắng (người cầm máy ảnh) cùng đồng đội.

Binh nhất Nguyễn Trọng Thắng (người cầm máy ảnh) cùng đồng đội.

Khi vào đơn vị, biết nhiều đồng đội thích chụp ảnh, Thắng xin phép chỉ huy cho sử dụng máy ảnh cá nhân chụp giúp đồng đội những bức ảnh kỷ niệm trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Nguyễn Trọng Thắng chia sẻ: “Dù chụp ảnh cá nhân hay tập thể, tôi cũng luôn cẩn thận chỉnh trang tư thế, tác phong. Thấy đồng đội xem lại ảnh, dành tặng những lời khen, tôi rất vui”. Không những lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm cho đồng đội, Thắng còn được chỉ huy tin tưởng giao nhiệm vụ chụp các hoạt động của đơn vị làm bảng ảnh, tư liệu, nhất là những buổi liên hoan văn nghệ, giao lưu, tọa đàm, tham quan, sinh hoạt truyền thống.

“Chụp ảnh trong môi trường quân sự có đặc thù riêng và yêu cầu bảo mật cao, do vậy tôi luôn cẩn trọng để vừa có những hình ảnh đẹp, vừa đúng điều lệnh, không vi phạm quy định. Được thỏa niềm đam mê chụp ảnh, đem lại niềm vui cho đồng đội, phục vụ nhiệm vụ đơn vị, tôi càng vui và cố gắng hơn", Binh nhất Nguyễn Trọng Thắng bộc bạch.

Bài và ảnh: ĐỨC NAM (Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luu-lai-nhung-hinh-anh-dung-dep-654763