Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Ronaldo, Messi gây thất vọng

Ronaldo và Messi bất lực trong thất bại của đội nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League đã khép lại với không ít kết quả bất ngờ, như thảm bại 1-4 của Barcelona trước Paris Saint-Germain, trận thua 1-2 của Juventus trước FC Porto hay thất bại 0-1 của Atletico Madrid trước Chelsea. Nhiều ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi cũng không thể hiện được mình.

Messi bất lực trước Mbappe.

Messi bất lực trước Mbappe.

Ronaldo và Messi bất lực

Dù ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Ronaldo và Messi vẫn là đầu tàu của Juventus và Barca. Nếu Ronaldo đã 5 lần vô địch và là chân sút số 1 trong lịch sử Champions League, Messi là hy vọng cuối cùng của một Barca hoang tàn trong thời kỳ chuyển giao đầy hỗn loạn. Song, cả hai đều bất lực khi phải gồng gánh cả tập thể tồn tại sức ì quá lớn.

Trên sân Parc des Princes, Messi là cầu thủ hay nhất bên phía Barca. Anh ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m, đồng thời kiến tạo hai cơ hội thuận lợi cho Ousmane Dembele và Antoine Griezmann. Dù vậy, các vệ tinh xung quanh siêu sao người Argentina đều thiếu sắc bén để tận dụng thành công.

Barca chỉ chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu trước PSG, trước khi đại bại với liên tiếp 3 bàn thua trong hiệp 2. Đội bóng của HLV Ronald Koeman vẫn tồn tại những điểm yếu cũ: hàng thủ lỏng lẻo, tuyến giữa không sáng tạo, đội hình thiếu sức chiến đấu và lệ thuộc vào tài năng của Messi.

Messi phải gánh vác quá nhiều công việc.

Khi cầu thủ mang áo số 10 "chìm nghỉm" trước lối đá tốc độ và áp sát rất nhanh của PSG, Barca như "rắn mất đầu". Đây là lần thứ bảy trong 5 năm qua, Barca thua trận với cách biệt 3 bàn trở lên. Đội bóng xứ Catalunya không còn là tập thể đủ mạnh để Messi nghĩ về những danh hiệu cuối sự nghiệp.

Ronaldo cũng trải qua tình cảnh tương tự ở Juventus. Trên sân Dragao của Porto, đội bóng của HLV Andrea Pirlo bất lực, dù Porto không phải đại diện hùng mạnh ở Champions League trong 10 năm qua.

Cũng giống Barca, Juventus có hàng tiền vệ thiếu sức chiến đấu và sáng tạo. Đại diện Italy chơi bóng tự phát, không có nhịp điệu, định hướng và phụ thuộc vào khả năng đột phá của Ronaldo hay Alvaro Morata.

Ronaldo bị phong tỏa.

Đã qua thời kỷ đỉnh cao, Ronaldo không còn đủ khả năng một mình quyết định tất cả. Anh bất lực trước hàng thủ dày đặc của Porto khi không sút trúng đích lần nào. Cửa đi tiếp của Juventus vẫn sáng hơn Barca, nhưng đá thế này, Ronaldo khó tiến xa ở Champions League năm nay.

Haaland, Mbappe tỏa sáng

Trái ngược với sự bất lực của Ronaldo và Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland lại có những trận đấu đáng nhớ. Mbappe che mờ Messi trên sân Camp Nou với hattrick bàn thắng vào lưới Barca. Tiền đạo người Pháp ngày càng hoàn thiện các kỹ năng như săn bàn, kiến tạo, rê dắt, đồng thời tạo ra tầm ảnh hưởng lớn dù mới bước qua tuổi 22.

Hình ảnh đột phá kiến tạo dù bị Gerard Pique kéo áo cho thấy tiềm năng và sức mạnh khủng khiếp của Mbappe. PSG đang sở hữu một trong những viên ngọc sáng nhất thế giới túc cầu, một tiền đạo ghi tới 16 bàn ở Ligue 1 dù đây mới là mùa giải trọn vẹn thứ 4 ra sân.

Mbappe ghi 3 bàn vào lưới Barca.

Ở tuổi 22, Mbappe đã có rất nhiều danh hiệu cao quý trong đời cầu thủ, đặc biệt là chức vô địch World Cup 2018 mà anh là một trong những người chơi nổi bật nhất tuyển Pháp. Mbappe sẽ là một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở Champions League mùa này.

Chưa nhiều danh hiệu lớn như Mbappe, nhưng Haaland gây ấn tượng ở khả năng săn bàn với số bàn thắng áp đảo Messi, Ronaldo ở thời điểm cùng tuổi.

Cú đúp vào lưới Sevilla một lần nữa cho thấy sự nhạy bén của tiền đạo 20 tuổi. Sức trẻ, thể hình lý tưởng, kỹ năng dứt điểm hoàn hảo và năng lực chọn vị trí hiếm có giúp Haaland trở thành cầu thủ "không CLB nào ở châu Âu là không thèm muốn", đúng như nhận định của người đại diện Mino Raiola.

Borussia Dortmund đang có mùa giải khó khăn. Tấm áo vàng của đội chủ sân Signal Iduna Park đã chật chội với Haaland. Cầu thủ người Na Uy có thể sẽ lại tỏa sáng ở Champions League mùa tới, nhưng là trong một màu áo khác.

Chủ nhà gây thất vọng

7/8 đội chủ nhà đã thua ở lượt đi vòng 1/8. Atletico thua 0-1 trước Chelsea, RB Leipzig và Borussia Monchengladbach thua 0-2 trước Liverpool, Manchester City. Atalanta thua 0-1 trước Real Madrid, Lazio để Bayern Munich "nghiền nát" 4-1, hay Barca, Sevilla đều phải nhận những kết quả buồn. Porto là đội chủ nhà duy nhất thắng lượt đi.

Man City thắng dễ Gladbach.

Sự thất thế của đội chủ nhà là chuyện bình thường, bởi đây đều là những đội xếp nhì ở vòng bảng, mặt bằng đẳng cấp thấp hơn nhóm xếp nhất. Ưu thế sân nhà của các đội xếp nhì mất đi ít nhiều ý nghĩa, khi khán giả không được phép đến sân.

Nhiều đội bóng như Leipzig, Gladbach, Atletico còn không được đá sân nhà, phải di chuyển tới sân trung lập do dịch COVID-19 khiến các nước không cho các CLB đến từ Anh nhập cảnh. Yếu tố sân nhà biến mất hoàn toàn, khiến các CLB này rơi vào tình cảnh bất lợi.

Tương tự, các trận đấu lượt về tới đây của nhóm nhất bảng cũng không mang lại quá nhiều lợi thế dù được đá sân nhà. Do đó, nhóm các đội nhì bảng có thể trông chờ vào cuộc lội ngược dòng sau đây 2 tuần.

Ngoại trừ Barca và Lazio đã thua quá đậm, các đội còn lại chỉ thua với cách biệt 1, 2 bàn nên có thể làm nên chuyện nếu thi đấu quyết tâm.

Chelsea đánh bại Atletico.

LaLiga buồn, Ngoại hạng Anh mở hội

Từng thống trị Champions Leauge ở giai đoạn 2014-2018, nhưng LaLiga đang đi thụt lùi. Ngoại trừ Real vừa hạ Atalanta 1-0, cả ba đại diện Tây Ban Nha còn lại là Sevilla, Barca và Atletico đều thua trận.

Gây thất vọng nhất là Barca. Trận thua muối mặt 1-4 trước PSG gần như đóng sập cánh cửa đi tiếp của đội bóng xứ Catalunya. Barca thi đấu bạc nhược, đánh mất uy danh đội bóng lớn dù được đầu tư lực lượng. Sevilla cũng "phập phù" khi thua Dortmund 2-3, dù đối thủ không có nhiều nhân tố nổi bật và đang rơi tự do ở Bundesliga.

Đội đầu bảng Atletico cũng thua toàn tập trước Chelsea khi không thể dứt điểm trúng đích lần nào. Dẫu vậy, khả năng ngược dòng của Atletico và Sevilla vẫn là khả thi.

Real gỡ gạc thể diện cho LaLiga.

Ngoại hạng Anh có lượt trận ấn tượng khi Chelsea, Liverpool, Man City toàn thắng sân khách, ghi 5 bàn và không thủng lưới bàn nào. Khả năng nước Anh bảo toàn lực lượng qua vòng 1/8 là tương đối cao.

Kết quả chung cuộc

Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain

FC Porto 2-1 Juventus

Sevilla 2-3 Borussia Dortmund

Atletico Madrid 0-1 Chelsea

S.S Lazio 1-4 Bayern Munich

Borussia Monchengladbach 0-2 Manchester City

RB Leipzig 0-2 Liverpool

Atalanta 0-1 Real Madrid

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/luot-di-vong-1-8-champions-league-ronaldo-va-messi-gay-that-vong-ar598040.html