Lượt cuối vòng bảng Champions League: M.U, Juve, Real thua 'nhược tiểu'

Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League, các đội bóng lớn như M.U, Real hay Juve đều thất bại trước đội bóng được đánh giá yếu hơn.

Xác định không thể cạnh tranh vị trí nhất bảng với Juventus, Man United sử dụng đội hình hoàn toàn khác so với trận thắng Fulham 4-1 vừa qua. Những ngôi sao như Pobga, Fred, Bailly đều được ra sân ngay từ đầu. Những cầu thủ dự bị như Pereira, Romero, Rojo cũng có cơ hội đá chính. Ở hướng ngược lại, Valencia sử dụng đội hình khá mạnh và chỉ xoay vòng một số vị trí.

Hệ quả, dến phút 17, Valencia đã vượt lên dẫn trước nhờ cú sút chéo góc đẹp mắt của Soler. Trong tình huống này, hàng phòng ngự M.U thi đấu rất hời hợt và để cho Soler có quá nhiều không gian cũng như thời gian để dứt điểm.

M.U thua 1-2 trước Valencia

Nhận bàn thua sớm, M.U đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra một số cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Tuy nhiên, họ không thể ghi bàn gỡ. Đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ mười mươi của Pogba ở phút 35. Sau pha đánh đầu của Fellaini, Pogba có cơ hội ghi bàn ở cự ly chưa đến 5 mét nhưng tiền vệ này lại đệm bóng chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Sang hiệp 2, chưa tìm được bàn gỡ, Quỷ đỏ phải nhận thêm trái đắng. Trong nỗ lực xoạc bóng ngăn cản Batshuayi, Jones đã không để ý thủ môn Romero đang băng lên và xoạc bóng thẳng về lưới nhà.

Giữa hiệp 2, Mourinho buộc phải tung Rashford và Lingard vào sân thay Fred và Lukaku để tạo ra khác biệt. Thế nhưng, những sự thay đổi này không mang lại nhiều hiệu quả. Hàng công của M.U gần như không tạo ra cơ hội ăn bàn trong phần lớn hiệp 2. Phải đến phút 87, đội khách mới có được bàn gỡ. Sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, Young tạt bóng chính xác cho Rashford đánh đầu ghi bàn ở cự ly gần. Sau đó ít phút, Juan Mata có cơ hội gỡ hòa từ đường chuyền của Pogba, nhưng tiền vệ này lại xoay người sút trượt bóng.

Thua 1-2, M.U bỏ lỡ thời cơ vàng để giành ngôi đầu bảng H, bởi lẽ ở trận đấu cùng giờ, Juventus cũng bất ngờ ngã ngựa trên sân Young Boys với tỉ số 1-2. Đây là kịch bản mà không ai ngờ đến trong lượt trận cuối cùng của bảng đấu này.

Trong khi đó tại bảng G, Real Marid đã chắc chắn có ngôi đầu bảng và cũng chỉ phải tiếp đón đội bóng bị loại CSKA Moskva. HLV Santiago Solari để trận đấu này là cơ hội để các cầu thủ trẻ được trải nghiệm. Vì thế, trong danh sách xuất phát có cặp trung vệ Jesus Vallejo, Javi Sanchez, cặp tiền vệ Marcos Llorente, Federico Valverde và phía trên là Vinicius Junior.

Kền kền trắng với sự chỉ huy của những cầu thủ dày dạn như Asensio, Isco hay Marcelo đã tấn công vũ bão ngay từ đầu trận đấu. Nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến cho họ chưa thể tìm được bàn mở tỉ số.

Tấn công mà không ghi bàn, Real Madrid bất ngờ nhận bàn thua ở phút 37. Amor Sigurdsson đi bóng xộc thẳng vào trung tuyến trước khi chuyền cho Fedor Chalov, sau 1 nhịp xử lý là cú ra chân đưa bóng đi ngoài tầm với của Courtois.

Courtois phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Real Madrid đã không thắng CSKA Moskva ở cả 2 lượt trận

6 phút sau, tỉ số đã được nhân đôi từ một pha phối hợp bất ngờ từ đối thủ được kết thúc bằng cú đá bồi của Georgy Schennikov.

Đầu hiệp 2, Solari tung Gareth Bale vào thay Benzema chơi rất tệ ở 45 phút trước đó, rồi cả Toni Kroos cũng xuất hiện để kiểm soát tình hình. Nhưng cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu, khi Bale bị đau ở mắt cá, Kroos không có đối tác thích hợp .

Phút 73, các cầu thủ áo trắng để Nikola Vlasic quá thoải mái xử lý trong vòng cấm trước khi nhả bóng cho Sigurdsson dứt điểm hạ Courtois lần thứ ba. 3-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

P.V

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/luot-cuoi-vong-bang-champions-league-mu-juve-real-thua-nhuoc-tieu-16670