Lượt 2 vòng bảng Cúp C1: Real, Barca trút giận, Mourinho bị dồn đến chân tường

Lượt trận thứ hai vòng bảng Cúp C1 UEFA Champions League 2018 bắt đầu từ đêm nay (2/10).

Ai cứu Mourinho

Manchester United khởi đầu vòng bảng Champions League mùa này rất thuận lợi với trận thắng dễ dàng trước Young Boys. Nếu thua Valencia trên sân nhà, cơ hội đi tiếp của Quỷ đỏ chưa chắc bị ảnh hưởng. Tuy nhiên với vị HLV trưởng của họ thì lại khác. HLV Jose Mourinho có vẻ rất hào hứng khi tạm bỏ lại kết quả bết bát ở đấu trường quốc nội để hướng sự tập trung sang mặt trận Cúp C1, nhưng ai cũng hiểu rằng "Người Đặc Biệt" đang đứng bên bờ vực bị sa thải.

Đội chủ sân Old Trafford đang có khởi đầu tệ nhất ở giải Ngoại Hạng Anh, cùng với việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi một đối thủ hạng dưới. Phong độ của MU là rất tệ và thậm chí còn có chiều hướng đi xuống qua 3 trận gần nhất.

Mourinho đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

Mourinho đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

Không những vậy, tình hình phòng thay đồ của Quỷ đỏ lại càng thêm rối ren khi mới đây, truyền thông Anh lại chỉ ra thêm một ngôi sao đang buồn bực là Alexis Sanchez. Mourinho nói rằng ông không phàn nàn gì về tinh thần và thái độ của các học trò trước cuộc tiếp đón Valencia, nhưng các cổ động viên Quỷ đỏ khó có thể tin vào điều đó.

Trong tình cảnh như vậy, Mourinho có lẽ sẽ thấy may mắn vì lịch thi đấu không bắt MU phải chạm trán Juventus ngay tuần này. Valencia không phải một đối thủ kém tên tuổi và cũng có thành tích đối đầu không tệ trước MU (thắng 1 trận, hòa 5 trận và thua 2 trận). Tuy nhiên phong độ của họ trong giai đoạn đầu mùa cũng chẳng khá hơn Quỷ đỏ là bao.

Trận đấu với Real Sociedad cách đây ít ngày mới là chiến thắng đầu tiên của Valencia ở La Liga mùa này. Trước đó, họ trải qua 3 trận toàn hòa, xen giữa là thất bại trước Juventus ở lượt trận mở màn Cúp C1.

Đang trong cơn khủng hoảng, nhưng với việc được thi đấu trên sân nhà, MU vẫn được đánh giá cao hơn. Sự tỏa sáng của một vài cá nhân, hay một màn "lột xác" bất ngờ để đánh bại Valencia có thể giúp cho chiếc ghế của Mourinho tạm thời bớt lung lay.

Real, Barca tìm lại cảm giác chiến thắng

Người hâm mộ hiếm khi chứng kiến cả Real Madrid và Barcelona cùng "quên" thói quen chiến thắng ở La Liga. Dù vẫn giữ 2 vị trí đầu bảng xếp hạng nhưng những kết quả gần đây của hai "gã khổng lồ" bắt đầu khiến CĐV của họ lo lắng.

Real không thắng 2 trận liên tiếp, trong khi Barca cũng "quên" cảm giác chiến thắng ở 3 trận gần nhất.

Real Madrid phiên bản không có Ronaldo của HLV Julen Lopetegui vẫn đang chịu sự dò xét đầy hoài nghi từ người hâm mộ. Họ vừa thua muối mặt Sevilla 0-3 ngay sau khi nửa đội hình được vinh danh trong lễ trao giải FIFA The Best. Tiếp theo đó là trận hòa hú vía ngay trên sân nhà trong trận derby với Atletico Madrid.

CSKA Moscow đương nhiên không thể so sánh với Real Madrid về danh tiếng và đẳng cấp. Tuy nhiên thi đấu tại Nga có thể mang tới cho đoàn quân của HLV Lopetegui nhiều mối lo. Real Madrid mới 2 lần giành chiến thắng khi hành quân đến xứ bạch dương ở các cúp châu Âu trước đây.

Trong khi đó Barcelona còn được dự đoán là vất vả hơn khi phải đến làm khách trên sân của Tottenham. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini lúc này không còn là tân binh chân ướt chân ráo dễ bị bắt nạt ở Cúp C1. Thêm vào đó tháng 10 cũng là thời điểm ngôi sao lớn nhất của Tottenham, Harry Kane, bắt đầu "nhả đạn".

Lịch thi đấu Cúp C1 đêm nay

Bài liên quan

Nhận thẻ đỏ oan nghiệt, Ronaldo sẽ mất Quả bóng Vàng?

Ronaldo bật khóc nhận thẻ đỏ, Juventus thắng nhọc Valencia

Pogba lập cú đúp, MU thắng dễ đội yếu nhất bảng

Ghi bàn phút bù giờ, Liverpool thắng kịch tính PSG

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/luot-2-vong-bang-cup-c1-real-barca-trut-gian-mourinho-bi-don-den-chan-tuong-d429655.html