Lương y Nguyễn Hoàng Anh: Người học viên đặc biệt của Trường trung cấp Tây Sài Gòn

Từ lời khen ngợi của vị hiệu trưởng, chúng tôi đã tiếp xúc và tận mắt chứng kiến khả năng châm cứu 'điệu nghệ' và hiệu quả của anh Nguyễn Hoàng Anh. Tìm hiểu kỹ hơn, chúng tôi càng cảm nhận được nhiều điều thú vị, thêm khâm phục về một lương y hết sức tài năng và phước thiện.

“Hồi sinh” và nâng đỡ nhiều ca bệnh mạn tính

Theo lời giới thiệu của Thạc sĩ Nguyễn Khắc Thương – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tây Sài Gòn, Nguyễn Hoàng Anh hiện đang là học viên lớp 19 YS0801 của nhà trường, có tài châm cứu rất giỏi, được các học viên khác và thầy cô Khoa Y học Cổ truyền rất đỗi cảm phục, quý mến.

Nói về khả năng châm cứu của mình, anh Nguyễn Hoàng Anh vui vẻ cho biết: “Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó, nhưng có tâm đi chùa lễ Phật từ nhỏ. Từ việc thường xuyên lễ Phật tại các ngôi chùa có hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, cậu bé Hoàng Anh sớm có điều kiện tiếp xúc với cách chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Với năng khiếu phục dược và tâm nguyện mang những cái hay của y học cổ truyền, đặc biệt là diện chẩn, châm cứu để cứu chữa bệnh cho bà con, nhất là người nghèo, tôi đã bắt đầu “tầm sư học đạo” từ năm 14 tuổi. Được làm đệ tử của nhiều bậc Lương y giỏi về diện chẩn, châm cứu, đặc biệt là được thầy Nguyễn Tài Thu truyền dạy, từ lâu, tôi đã có thể chẩn đoán được nhiều chứng bệnh và thực hiện châm cứu trị khỏi nhiều bệnh mạn tính”.

“Tuy nhiên, để có thể hành nghề hợp pháp theo luật khám chữa bệnh hiện hành, tôi đã theo học ngành Y sĩ Y học Cổ truyền tại Trường Tây Sài Gòn. Tôi đã chọn đăng ký theo học trường này bởi biết đến uy tín đào tạo và nhiều chương trình hỗ trợ học viên rất tốt của lãnh đạo nhà trường. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ học viên ăn, ở miễn phí tại trường. Điều này khiến tôi rất cảm kích. Bởi tại cơ sở Đông y Hoàng Thương Đường mà tôi đang làm việc, bà con nào nghèo không có tiền, hoặc cạn tiền do đã đi điều trị các nơi khác, đến nhờ tôi chữa bệnh, chúng tôi cũng vui lòng giúp đỡ họ, khám chữa bệnh và cho họ ăn, ở lại cơ sở chúng tôi miễn phí, giống như trường này vậy”, anh Hoàng Anh chia sẻ thêm.

Lương y Nguyễn Hoàng Anh

Lương y Nguyễn Hoàng Anh

Để kiểm chứng rõ hơn tài năng và hành động phước thiện của Lương y Nguyễn Hoàng Anh (mọi người thường gọi với cái tên thân mật là Thầy Hoàng), chúng tôi đã trực tiếp ghé thăm Phòng chẩn trị Y học Cổ truyền Hoàng Thương Đường (do BS Đông y CK1 Nguyễn Văn Thương thành lập) tại ấp Tân Tiến, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Từ sáng sớm, đã có khá đông bà con đến nhờ thầy Hoàng Anh khám chữa bệnh. Theo ghi nhận của chúng tôi, đa số những người đến phòng khám Hoàng Thương Đường là những bà con nghèo, hoặc những người bị các chứng bệnh mạn tính, đã chữa trị nhiều nơi không khỏi.

Nằm trên giường bệnh với những sợ dây châm cứu ở khớp gối, chị Mai Thị Thõa (52 tuổi) phấn khởi cho biết: “Tôi bị thoái hóa khớp gối đã hơn hai năm nay, do bị dịch khớp, chân lúc nào cũng xưng to và đau nhức kinh khủng, đi lại không được. Trước khi đến nhờ thầy HoàngAnh chữa trị, tôi đã tốn tiền bạc đến nhiều bệnh viện cả BV công lẫn BV tư nhưng bệnh không thuyên giảm chút nào. Biết tiếng thầy Hoàng, tôi đã tới nhờ thầy châm cứu điều trị. Đến nay, sau hai tháng châm cứu và hút dịch, chân tôi đã hết xưng đau, bệnh tình giờ đã giảm hết 8 phần, tự tôi có thể đi lại bình thường, không cần người khác dìu dắt nữa”.

Nhiều bệnh nhân chia sẻ, không chỉ châm cứu chữa bệnh tài tình, thầy Hoàng còn rất tốt bụng và nhân từ

“Không chỉ châm cứu chữa bệnh tài tình, thầy Hoàng còn rất tốt bụng và nhân từ. Tôi chữa trị ở đây hơn hai tháng nay, nhưng chưa bao giờ thầy đòi hỏi về tiền bạc. Đâu chỉ mình tôi, mà tất cả các bà con đến đây đều như thế. Không chỉ tận tình khám chữa bệnh, thầy còn tự tay nấu những bữa ăn ngon, bổ dưỡng cho chúng tôi nữa và tất cả đều miễn phí”, chị Thỏa nói trong niềm xúc động.

Đi lại, nói cười vui vẻ và hoạt bát, ít ai ngờ rằng, chỉ cách sáu tháng trước, khi mới đến nhờ thầy Hoàng Anh cứu chữa, cô Nguyễn Thị Mai (64 tuổi, quê tận miền Bắc) không thể tự đi đứng được, lúc nào cũng khóc than vì toàn thân đau nhức. “Tôi bị thoát vị cột sống mạn tính hơn chục năm nay, bệnh tình ngày càng trầm trọng nên mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có hai người con dìu đỡ, và những cơn đau cứ hành hạ tôi nhiều lúc muốn ngất đi, thuốc than chữa trị ở nhiều nơi đến cạn tiền bạc mà bệnh tình không hề thuyên giảm. May phước nghe được tài nghệ của thầy Hoàng từ một người thân, tôi đã tìm đến nhờ thầy cứu chữa. Từ khi được thầy châm cứu, cho uống thuốc thang, bệnh tình tôi đã từng ngày chuyển biến tốt rõ rệt. Sau hơn ba tháng là tôi có thể tự đi lại được và dứt dần những cơn đau nhức. Có thể nói, thầy đã tái sinh tôi lần nữa.

Không chỉ tận tình cứu chữa, thầy còn lo giúp tôi nơi ăn, chỗ nghỉ chu đáo miễn phí hoàn toàn, nhờ đó mà hai đứa con tôi có thể yên tâm lo công ăn việc làm, không cần phải túc trực bên cạnh trông nôm tôi như trước kia. Thật không có lời nào nói hết công ơn của thầy đối đã đối đãi với không chỉ riêng tôi mà tất cả các bệnh nhân đến nhờ thầy cứu chữa”.

Cạnh giường cô Mai là trường hợp của mẹ con chị Kiều, cũng được bàn tay “từ mẫu” của thầy Hoàng mang lại niềm vui và sức sống. Nói về bệnh tình của con gái mình, chị Kiều xúc động cho biết: “Cháu Thanh nhà tôi năm nay 16 tuổi, bị viêm tỷ rất nặng, chữa chạy khắp nơi, đi nhiều bệnh viện lớn nhỏ nhưng vẫn nằm liệt giường, tưởng đâu tương lai và cuộc sống của cháu đã khép và chấp nhận sống chung với bệnh tật suốt đời. Nghe được danh tiếng của thầy Hoàng, gia đình tôi đã đưa cháu đến đây để nhờ thầy cứu giúp. Thật kỳ diệu, nhờ tài năng và đức độ của thầy Hoàng mà con tôi đã được tái sinh lần nữa. Sáu tháng chữa trị ở đây, gia đình tôi dù rất khó khăn nhưng luôn thấy nhẹ lòng, không còn phiền não vì thầy Hoàng không đòi hỏi tiền bạc gì, còn cho ăn, thu xếp chỗ ở sạch sẽ, gọn gàng như bao người khác ở đây, như anh thấy đấy. Thật tình chúng tôi đội ơn thầy lớn lắm, chỉ biết cầu mong thầy luôn khỏe mạnh để cứu giúp cho nhiều người, đặc biệt là những trường hợp vừa bệnh khó, vừa nghèo như con tôi”.

Lương y Nguyễn Hoàng Anh đã phát tâm xây dựng một cơ sở tình thương “Mái ấm Từ Tâm”

Tâm nguyện vì những mảnh đời bất hạnh

Hiện nay, Lương y Nguyễn Hoàng Anh đã phát tâm xây dựng một cơ sở tình thương “Mái ấm Từ Tâm” trên khuôn viên rộng khoảng 500m2. “Nơi đây sẽ là nơi cưu mang, bảo bọc cho những người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ... giúp cho họ có nơi an dưỡng tuổi già và có điểm tựa để thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, chịu thương chịu khổ nhiều rồi, nên tôi rất đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, cơ cực như tôi trước kia.

Với khả năng hạn hẹp của mình, nên tôi cũng phát tâm kêu gọi các mạnh thường quân, phật tử gần xa chung tay ủng hộ, trợ duyên cùng tôi để Mái ấm Nhân Tâm được sớm thành hình, đi vào hoạt động và thực sự là điểm tựa niềm tin, có thể mang lại sự yên bình cho những mảnh đời bất hạnh, giúp họ xoa dịu phần nào những thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống”, Lương y Nguyễn Hoàng Anh bày tỏ tâm huyết.

“Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của tôi đó chính là được nhìn thấy những nụ cười vui vẻ của những bệnh nhân đến đây điều trị khỏi bệnh, có thể sinh hoạt bình thường trở lại như người khỏe mạnh bình thường. Vì cuộc sống rất vô thường, “sống nay, chết mai”, nay còn, mai mất, nên điều tôi muốn để lại cho cuộc đời này là mỗi ngày đều có thể mang lại được niềm an vui và khỏe mạnh những cho bà con đã tin tưởng tìm đến cậy nhờ mình. Để có thể thực hiện được những điều tâm huyết của mình, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với BSCK1 Nguyễn Văn Thương, bởi bác sĩ Thương đã chung tay, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi có thể hành thiện, cứu người”, Lương y Hoàng Anh chân thành bộc bạch.

Điện thoại tư vấn và hỗ trợ khám chữa bệnh:

Bác sĩ Đông y CK1 Nguyễn Văn Thương 0913.627.867

Lương y Hoàng 0963.399.851

Lê Nguyễn

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/luong-y-nguyen-hoang-anh-nguoi-hoc-vien-dac-biet-cua-truong-trung-cap-tay-sai-gon-30860.html