Lương y - Lương Cao Cường với cái tâm mong muốn được giúp đỡ mọi người

Lương y - Lương Cao Cường đã bày tỏ được ước mong của mình với một người có tấm lòng và cái tâm luôn cống hiến vì đạo đức nghề nghiệp.

Có những câu chuyện, xảy ra trên cuộc đời này như biết bao câu chuyện khác. Thế nhưng, có một câu chuyện gắn với nhiều việc làm tốt và mang đầy ý nghĩa, để đưa một lương y đến với nghiệp làm thuốc giúp đỡ mọi người thêm yêu cuộc sống. Và, anh là lương y – Lương Cao Cường với cái tâm luôn đau đáu trong lòng, mong muốn được làm nghề thuốc để chữa bệnh giúp đỡ mọi người.

Từ một cử nhân khoa văn, tốt nghiệp trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn. Sau khi ra trường, anh đã tham gia công tác giảng dạy được một thời gian. Có dịp ngồi trò chuyện và nghe anh trải lòng về nghề và nghiệp. Anh sinh ra và lớn lên trên miền quê lúa “chị hai năm tấn” Thái Bình. Vào quãng thời gian năm 2008, một người cháu, con trai của chị gái bị tai nạn do mải chơi, khi chạy đã bị đập đầu vào thành xe ô tô. Sau khi đã được các bác sĩ Bệnh viện Thái Bình cấp cứu chữa trị vết thương, về mặt thân thể đã lành nhưng bị để lại di trứng tổn thương ngầm về thần kinh mà gia đình không hề biết.

Sau một thời gian mới phát hiện ra, cháu do bị sang trấn tâm lý thần kinh nên không thể nói được và mất toàn bộ cảm giác. Gia đình đã đưa cháu đi điều trị ở các Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 103, nhưng bệnh tình của cháu vì để quá lâu nên sau một thời gian điều trị tích cực mà bệnh tình vẫn không chuyển biến, khi được các bác sĩ cho biết hiện tại không thể can thiệp bằng thuốc tây y cho việc điều trị bệnh của cháu, bác sĩ khuyên gia đình nên cho cháu đi chữa trị bằng đông y.

Lương y - Lương Cao Cường

Anh Lương Cao Cường đã xin nghỉ phép để đưa cháu đi điều trị bằng phương pháp đông y cổ truyền tại Bệnh viện Châm cứu TW (Hà Nội). Cho cháu nhập viện nhưng trong thâm tâm của mọi người trong gia đình không tin tưởng là cháu sẽ khỏi bệnh và trở lại cuộc sống bình thường được. Sau mười ngày bấm huyệt, châm cứu, thật kỳ diệu bệnh của cháu đã có tiến triển rõ rệt, cháu đã biết cảm giác đau, nhói… Cuối cùng, thì sau hai tháng bệnh của cháu đã hoàn toàn bình phục, gia đình mừng đến rơi nước mắt. Rồi đến chuyện xảy ra với chính đứa con đầu lòng của mình, lúc cháu mới được hơn mười tháng tuổi, cháu đã bị mắc chứng bệnh tiêu chảy dài ngày.

Vợ chồng anh đã cho cháu đi khám lấy thuốc, nhưng cháu vẫn có triệu chứng nôn và không cầm. Khi được bác trong xóm giới thiệu có thầy lang chữa bệnh bằng đông y tốt, hai vợ chồng lại tìm đến lấy thuốc, thật là tuyệt vời khi về chỉ cho cháu uống vài loại lá trông rất đơn giản thôi vậy mà chỉ từ trưa đến tối cháu đã cầm đi ngoài và hai hôm sau thì khỏi hẳn.

Ngồi nghe anh tâm sự, trải lòng về nghề, những câu chuyện bệnh tật và những biến cố của những gia đình nghèo không may lâm bệnh. Tôi như bị “cuốn hút” theo những câu chuyện về những điều bất ngờ và kỳ diệu của những bài thuốc đông y đã cứu sống nhiều người. Cùng với liên tưởng đến con ruột của chị gái mình trước đây cũng đã từng chữa khỏi căn bệnh tưởng chừng như không bao giờ lành được.

Vậy mà, đông y đã giúp cháu trở lại với cuộc sống bình thường, điều đó là động lực chính thôi thúc anh đến với nghề làm thuốc. Anh tâm sự với vợ của mình về những trăn trở trong lòng, mong muốn được giúp đỡ mọi người chữa trị bệnh tật. Và được người vợ ủng hộ, anh quyết tâm đi học đông y cổ truyền, một cái nghề mà trước kia chưa bao giờ anh nghĩ đến.

Sau hơn hai năm miệt mài theo học nghề đông y tại “Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam” cùng với bốn năm nghiên cứu thực tế, đi ngược về xuôi tìm tòi học hỏi công dụng của những cây thuốc quý. Trên con đường nghề nghiệp, anh đã gặp phải quá nhiều những khó khăn, vất vả cộng với gánh nặng về kinh tế gia đình nhiều lúc làm anh chán nản, muốn bỏ dở… Nhưng cứ nghĩ đến những câu chuyện về bệnh tật, những người hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi bệnh viện chữa trị, lại khiến anh thêm nghị lực bước tiếp với nghề. Tất cả vất vả đều được trả lại bằng sự thành công, với kiến thức, nghiên cứu và các bài thuốc được học từ những người Thầy của mình, anh đã chữa trị giúp nhiều người khỏi bệnh bằng đông y truyền thống. Nhưng anh chưa lúc nào bằng lòng với những gì đã làm được, luôn suy nghĩ kiến thức, điều kiện phát triển nghề nghiệp vẫn còn quá ít và hạn chế, chưa có được cơ hội để giúp đỡ nhiều người. Lành nghề rồi nhưng phải có “đất dụng võ”.

Anh chia sẻ với tôi, và đến khi gặp được “Đông y gia truyền Phạm Gia”, một người có tâm huyết kế thừa nghiệp đông y gia truyền của gia đình từ thế hệ trước. Chị đã dốc tâm nghiên cứu phát triển nghề bằng con đường áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để phát huy tối đa công dụng những bài thuốc cổ truyền và chị đã thành công trong việc bào chế các sản phẩm dược phẩm như: chữa viêm xoang, bổ tỳ, trà giảm cân an toàn, Khang Mỹ Đơn, thuốc xông, ngâm chân của thuốc đông y truyền thống điều trị theo phương pháp mới dễ sử dụng…

Như gặp được những ấp ủ khát khao phát triển nghề để giúp đỡ nhiều người bấy lâu chỉ là trong suy nghĩ, nay đã thành hiện thực. Lương y - Lương Cao Cường đã bày tỏ được ước mong của mình với một người có tấm lòng và cái tâm luôn cống hiến vì đạo đức nghề nghiệp. Anh đã nhanh chóng hòa nhập và phát huy kiến thức của mình trong công tác chữa bệnh, tư vấn đưa những sản phẩm thực sự chất lượng đã được thử nghiệm lâm sàng và đã được Hội đồng các bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Y Học Cổ Truyền Hà Nội đánh giá là an toàn đến với người sử dụng, cùng sự đi lên của “Đông y gia truyền Phạm Gia” với quyết tâm mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người.

Xuân Khiển

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/luong-y-luong-cao-cuong-voi-cai-tam-mong-muon-duoc-giup-do-moi-nguoi-p45016.html