Lương y Đinh Thị Ngọc Anh – Mang tiếng cười con trẻ đến những gia đình hiếm muộn

Thiên chức làm cha, làm mẹ sau hôn nhân tưởng chừng là quy luật ngàn đời nay nhưng sao thật khó. Trước tác động của cuộc sống hiện đại, không ít cuộc hôn nhân đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì nguyên nhân hiếm muộn. Thế nhưng thật may mắn cho những cặp vợ chồng đã thoát khỏi nỗi 'ám ảnh' này, trọn vẹn với thiên chức làm cha, làm mẹ khi người vợ có 'tin vui' và gia đình ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. Đó là nhờ 'phép nhiệm màu' đến từ vị lương y có đôi bàn tay vàng chữa trị hiếm muộn vùng chiêm trũng Đinh Thị Ngọc Anh.

Gìn giữ bài thuốc quý của gia tộc

Sống ở miền quê yên bình, êm ả Bình Lục – Hà Nam. Mảnh đất nơi chị sinh ra đã gắn liền với nghề truyền thống bốc thuốc trị bệnh cứu người, đặc biệt là bài thuốc chữa hiếm muộn hiệu quả. Gia đình chị biết bao đời nay, các thế hệ nối tiếp nhau, cha truyền con nối gìn giữ tổ nghề với bài thuốc chữa vô sinh, hiếm muộn bí truyền vô cùng độc đáo.

Thở nhỏ, lớn lên bên hương vị thảo dược của gia đình và chứng kiến biết bao cảnh đời, số phận éo le ngang trái đã tìm lại được hạnh phúc với những đứa con bồng bế trên tay sau khi họ sử dụng bài thuốc của gia đình mình. Tự lúc nào, cái nghiệp thuốc đã ăn sâu vào con người chị khiến chị say mê nghiên cứu. Học được những bí quyết gia truyền của gia đình cộng với sự tìm tòi, khám phá của bản thân, chị theo học các lớp Y học hiện đại để thấm nhuần và phát huy công hiệu tối đa cho bài thuốc gia truyền của gia đình. Nhờ đó, không ít các cặp vợ chồng hiếm muộn trên cả nước đã thoát khỏi tình trạng quạnh hiu, thoát khỏi nỗi “ám ảnh” không có con nối dõi, thoát khỏi cảnh lục đục trong gia đình với niềm vui và tiếng cười con trẻ.

Lương y Ngọc Anh đang bốc thuốc cho bệnh nhân tại phòng khám Có thể bạn quan tâm Hà Nội có 3 thí sinh diện F2 phải thi THPT Quốc gia đợt sau Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được "hộ tống" bằng trực thăng đến điểm thi Côn Đảo Vụ vợ chồng "giang hồ mạng" bị bắt: "Hotgirl xăm trổ" Đào Chilê và Phú Lê từng thân thiết ra sao? Siêu xe Porsche 11 tỷ đồng húc tung lan can cầu trong đêm, tan nát như sắt vụn: Vừa sang tay chủ mới

Lương y Ngọc Anh đang bốc thuốc cho bệnh nhân tại phòng khám Có thể bạn quan tâm Hà Nội có 3 thí sinh diện F2 phải thi THPT Quốc gia đợt sau Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được "hộ tống" bằng trực thăng đến điểm thi Côn Đảo Vụ vợ chồng "giang hồ mạng" bị bắt: "Hotgirl xăm trổ" Đào Chilê và Phú Lê từng thân thiết ra sao? Siêu xe Porsche 11 tỷ đồng húc tung lan can cầu trong đêm, tan nát như sắt vụn: Vừa sang tay chủ mới

Những bệnh nhân hiếm muộn tìm đến với chị đa phần đã trong trạng thái cùng cực, bi quan vì đã đi chạy chữa nhiều nơi không khỏi. Do vậy, ngoài việc chữa bệnh lý, chị còn phải chữa cả tâm bệnh để người bệnh yên tâm, tin tưởng, cho hiệu quả bài thuốc cao nhất.

Nói về bài thuốc gia tộc mình, lương y Ngọc Anh chia sẻ: “Việc sử dụng phương thuốc điều trị để chữa vô sinh, tôi thường dùng bài thuốc cổ phương lưu truyền từ nhiều đời trước và linh động gia giảm cho phù hợp với thể trạng bệnh lý của từng bệnh nhân. Đông y cho rằng, hiếm muộn, vô sinh chủ yếu liên quan đến bốn tạng là Tâm, Can, Tử, Thận. Trong đó tạng Thận là chính. Vì vậy, điều trị cho nam giới, tôi thường sử dụng bài thuốc như: Đại bổ khí huyết, bổ thận tráng dương, tư âm dường thận sinh tinh, xuất tinh sớm, nhược dương, liệt dương. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh, có thể do di chứng từ ngày bé, các bệnh về thận, cảm hàn chữa trị không đúng cách dẫn đến hư hỏng các chức năng trong cơ thể. Cùng một số nguyên nhân từ phía nam giới như không có tinh trùng, tinh trùng quá ít, tinh trùng di động yếu và tinh trùng dị dạng. Ngoài ra có một số trường hợp khác như xuất tinh ngược dòng (tinh trùng không được phóng ngược ra ngoài mà chảy ngược vào bàng quang, sau đó được đi tiểu ra ngoài). Điều trị cho nữ giới là các nguyên nhân như buồng trứng đa nang, lạc nội mạc tử cung, kinh nguyệt không đều... cũng gây ra vô sinh, hiếm muộn”.

Mang tiếng cười con trẻ đến những gia đình hiếm muộn

Với việc nghiên cứ kỹ lưỡng, thăm khám cẩn thận cho bệnh nhân để xác định nguồn căn gây bệnh hiếm muộn. Từ đó gia giảm bài thuốc cho hiệu quả chuẩn xác. Nhờ vậy, mọi bệnh nhân hiếm muộn từ trong Nam, ngoài Bắc tìm đến lương y Ngọc Anh đã tìm thấy niềm vui, nụ cười với rộn ràng tiếng trẻ trong nhà.

Trường hợp vợ chồng anh Cường (Hà Nội) là điển hình. Anh chị lấy nhau đã ba năm nhưng chưa có con. Dù vợ chồng còn trẻ nhưng cũng nhận không ít lời xì xào, bàn tán khiến cuộc sống của anh chị khá căng thẳng. Cũng đi khám ở bệnh viện lớn, nhỏ nhưng tình hình không cải thiện. Tình cờ gặp một người quen đã được lương y Ngọc Anh chữa trị hiếm muộn thành công, hai anh chị lập tức tìm về Hà Nam. Và rồi chỉ sau 3 tháng uống thuốc, vợ anh Cường đã mang thai và hiện tại anh chị đã có 1 bé trai kháu khỉnh.

Hay trường hợp của vợ chồng anh Trung, chị Hoa (Sầm Sơn, Thanh Hóa) sau khi đã sinh bé gái đầu lòng thì mãi không thể có con tiếp. Anh chị đã đi khám thì phát hiện chị Hoa bị đa nang buồng trứng, trứng không rụng. Tuy nhiên chạy chữa mãi mà chưa có kết quả. Trong lần tình cờ đọc báo, chị Hoa chia sẻ thông tin về lương y Ngọc Anh với chồng thì anh Trung lập tức đồng ý cùng chị đi khám. Sau khi được lương y bốc thuốc, chỉ sau 2 tháng chị Hoa đã có “tin vui” và kết quả là chị Hoa đã sinh hạ 1 bé trai.

Đặc biệt, lần dở cuốn sổ ghi chép cẩn thận từng trường hợp bệnh nhân, chúng tôi còn thực sự ấn tượng với trường hợp bệnh nhân Pha (Hoài Nhơn, Bình Định). Miệt mài 8 năm đi tìm cách chữa trị cho bệnh tắc ống dẫn chứng của chị, đã có lúc chị Pha tưởng chừng tuyệt vọng bỏ cuộc và chấp nhận ly hôn để chồng đi tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng nhờ tình yêu và sự chung thủy của người chồng, ông trời đã không phụ lòng người và run rủi cho chị Pha gặp được lương y Ngọc Anh. Sau khi dùng thuốc của lương y, vợ chồng chị Pha vỡ òa niềm vui hạnh phúc với đứa con bế bồng trên tay mà 8 năm trời dòng dã, hai anh chị mòn mỏi trông ngóng.

Vợ chồng anh chị Huyền, Quang Hà Nội

Trong câu chuyện với lương y Ngọc Anh, chị còn chia sẻ một cặp vợ chồng đã để lại cho chị thật nhiều ấn tượng, đó là anh chị Huyền Quang (Phú Xuyên, Hà Nội). Sau hai năm cưới nhau, hai anh chị quấn quýt bên nhau nhưng chị Huyền vẫn chưa có thai. Anh chị vào viện khám thì bác sỹ kết luận chị Huyền bị rối loạn nội tiết còn anh Quang bị yếu sinh lý. Anh chị đã tìm đến thuốc Đông, Tây y đủ ai, cứ ai mách thầy nào giỏi là anh chị tìm tới nhưng hy vọng cuối cùng lại thất vọng. Chỉ đến khi hai anh chị tìm đến lương y Ngọc Anh thì cuộc sống bước sang trang mới. Sau khi được lương y thăm khám, bốc thuốc, chị Huyền uống đều đặn và sau 4 tháng, chị đã mang thai. Thời điểm đó vào giữa năm 2015, lương y Ngọc Anh đã nhận được điện thoại của chị Huyền báo tin vui là chị Huyền đã “mẹ tròn con vuông”, chị hạ sinh cô công chúa xinh xắn.

Còn vô số trường hợp các cặp vợ chồng đã tìm lại được hạnh phúc, hoàn thành thiên chức cao cả làm cha, làm mẹ nhờ vào tài năng của lương y Ngọc Anh. Như trường hợp nhà anh Chung, chị Linh (Quận 12, TPHCM), sau 8 năm mòn mỏi mong con chưa có do anh bị yếu tinh trùng, chị bị u nang, chỉ sau 3 tháng uống thuốc của lương y Ngọc Anh, chị Linh đã sinh hạ bé trai hay anh Hoàng, chị Trang ở Cà Mau đã có tin vui sau 3 tháng uống thuốc... mà trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi không thể kể hết.

Biết bao lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của người bệnh dành cho chị. Với họ chị là ân nhân, là “vị thần hạnh phúc”. Còn với chị, nhân niềm vui cho người bệnh chính là sứ mệnh kế thừa và gìn giữ bài thuốc quý của gia tộc.

Bệnh nhân xin lưu ý, hiện có rất nhiều người lợi dụng uy tín của nhà thuốc đã giả danh, bán thuốc để trục lợi. Tránh mất danh tiếng của nhàn thuốc, bênh nhân cần liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của nhà thuốc lương y Ngọc Anh theo số: 0968124162 – 0888230178.

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/can-biet/luong-y-dinh-thi-ngoc-anh-mang-tieng-cuoi-con-tre-den-nhung-gia-dinh-hiem-muon-a228456.html