Luôn mong được góp sức mình vì cuộc sống bình yên

Cục truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao các phần quà cho các số cá nhân có thành tích cũng là điển hình được chọn tham gia chương trình Âm vang chiến công.

Nằm trong Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang chiến công” – chương trình nhằm tôn vinh những cá nhân có nhiều thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tích cực tham gia và có thành tích xuất sắc phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời để động viên, khích lệ tinh thần của các cá nhân đóng góp vào công tác đảm bảo ANTT, những ngày qua, đoàn công tác của Cục truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao các phần quà cho các số cá nhân có thành tích cũng là điển hình được chọn tham gia chương trình...

Tại căn nhà nhỏ nằm trên đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Cục truyền thông Công an nhân dân do Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân, Phó tổng biên tập Báo CAND làm trưởng đoàn đã được nghe chuyện của nữ cán bộ Công an quận 1 - Trung tá Hà Minh Thắm.

Đại tá Trần Kim Thẩm trao quà cho Trung tá Hà Minh Thắm

Đại tá Trần Kim Thẩm trao quà cho Trung tá Hà Minh Thắm

Nhìn người phụ nữ này không ai nghĩ chỉ hai tháng trước, chị đã phải tự “chiến đấu” với chính bản thân mình - đấu tranh tư tưởng bởi phải điều trị phơi nhiễm HIV.

Thời điểm gần trung tuần 6-2018 vừa rồi, khi một số đối tượng lợi dụng việc Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật an ninh mạng, Luật đặc khu… xuống đường hô hào, xúi giục người dân xuống đường gây rối, Tổ công tác của của nữ cán bộ Công an này làm nhiệm vụ tại khu vực UBND quận 1 thì được lệnh di lý một số đối tượng quậy phá chống đối về trụ sở.

Trong lúc khống chế 4 đối tượng, một nữ đối tượng đang phơi nhiễm HIV đã cào cấu, giằng co khiến Trung tá Hà Minh Thắm bị trầy xước nhiều nơi. “Khi đối tượng bị đưa về trụ sở Công an phường, đối tượng từng cào cấu tôi mới nói mình đang uống thuốc điều trị phơi nhiễm HIV. Tôi lập tức báo cáo lãnh đạo đơn vị và được đồng đội khẩn trương đưa đến bệnh viện… Được các bác sĩ tư vấn, tôi được chỉ định phải uống thuốc điều trị phơi nhiễm”, Trung tá Hà Minh Thắm kể.

Liệu trình điều trị phơi nhiễm 28 ngày cũng là thời gian Trung tá Hà Minh Thắm sống phải giấu gia đình, trừ người chồng. Và tất nhiên, chồng chị cũng bị “sốc” về mặt tinh thần… Trung tá Thắm nhớ lại: “Uống thuốc không được bỏ cữ, miệng đắng, nuốt miếng cơm vào là ói ra cứ như người ốm nghén. Tôi tự cố khuyên nhủ mình rằng mình còn gia đình, còn công việc, còn bổn phận với xã hội nên không thể nhụt chí! Cùng với sự động viên của chồng, các bác sĩ, anh em trong đơn vị, tôi đã vượt qua những ngày tháng đầy khó khăn ấy…”.

Trước khi trao quà của chương trình “Âm vang chiến công”, Đại tá Trần Kim Thẩm đã động viên, chia sẻ và mong Trung tá Hà Minh Thắm tiếp tục cùng với đồng chí, đồng đội lập thêm nhiều thành tích mới, góp phần vào công tác đảm bảo ANTT địa bàn quận trung tâm nhất của TP Hồ Chí Minh…

Đại tá Trần Kim Thẩm hỏi thăm, chia sẻ cùng gia đình liệt sĩ, Đại úy Phạm Phi Long.

Cùng ngày, đoàn công tác đã tìm đến vùng ven ngoại thành thuộc xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Căn nhà xập xệ của liệt sỹ, Đại úy Phạm Phi Long - Cán bộ Cảnh sát PCCC quận Bình Tân (hy sinh khi chữa cháy hồi tháng 9-2017) cứ trời mưa là ngập nước vừa được sửa chữa giờ đây khang trang hơn. Khung cảnh thoáng đãng, sạch sẻ nhưng cha mẹ và bà nội của Đại úy Long vẫn không vơi nổi nhớ con, cháu.

Ngồi trò chuyện với đoàn công tác Cục truyền thông Công an nhân dân, cha mẹ Đại úy Long bấm ngón tay: “Hơn tuần nưãlà tới ngày giỗ đầu của Đại úy Long”. Nhắc đến ngày đau thương ấy ai cũng ngậm ngùi nhưng với sự hy sinh của Đại úy Long trong khi làm nhiệm vụ, ánh mắt họ lại ánh lên niềm tự hào. Thời gian qua địa phương, cơ quan nơi Đại úy Long làm nhiệm vụ và rất nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có Báo CAND đã tận tình thăm hỏi, động viên, chia sẻ nên gia đình đã vượt qua được nỗi đau. Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, để tạo điều kiện cho vợ anh Long có cuộc sống ổn định, UBND quận Bình Tân cùng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã vận động các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài lực lượng để mua nền nhà và xây căn nhà cho 3 mẹ con làm nơi sinh sống. Căn nhà cũng sắp hoàn tất…

Thắp nén nhang cho liệt sĩ, Đại úy Phạm Phi Long, Đại tá Trần Kim Thẩm nói lời chia sẻ, động viên thân nhân của anh và trao phần quà của chương trình “Âm vang chiến công” cho gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Văn Bình trao quà cho “hiệp sĩ” Quý.

Trước đó, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Cục truyền thông Công an nhân dân, lãnh đạo Cơ quan đại diện của Cục tại TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) thăm Đinh Phú Quý (22 tuổi), sinh viên năm cuối trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh.

Quý thành viên trong nhóm Hiệp sĩ quận Tân Bình do anh Trần Văn Hoàng phụ trách. Quý là một trong 3 người bị thương hồi tháng 5 khi cùng nhóm hiệp sĩ vây bắt 2 đối tượng trộm xe máy trên đường Cách mạng Tháng Tám, quận 3.

Quý bị đâm trọng thương vùng ngực, đứt động mạch cánh tay được các bác sĩ Bệnh viện thống nhất tận tình cứu chữa nên giữ được mạng sống. Tuy nhiên, sau cuộc phẫu thuật nối dây thần kinh bị đứt thành công, cánh tay phải của Quý chưa hoạt động được như bình thường, phải tập vật lý trị liệu.

Hôm đoàn đến thăm, dù đã trải qua gần 3 tháng luyện tập nhưng chúng tôi nhận thấy những ngón tay của bàn tay phải của Quý vẫn chưa thể cử động theo ý muốn.

Ngồi kế bên con trai, chị Nguyễn Thị Lý Mộng Ngọc (46 tuổi, mẹ Quý) cho hay, kể từ ngày Quý bị thương, ngày nào chị cũng vừa buôn bán trước nhà trọ, vừa tranh thủ chở con đến bệnh viện để chữa trị mong cho con mau lành bệnh. “Đang là sinh viên năm cuối, bị thương như vậy, đâu cầm nắm, viết lách gì được nên Quý phải bảo lưu kết quả chờ chữa lành vết thương mới tiếp tục đến trường”, chị cho biết.

Trò chuyện với hiệp sĩ Quý, Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Cơ quan đại diện chuyển lời của lãnh đạo Cục truyền thông Công an nhân dân thăm hỏi tình hình sức khỏe, tặng quà của chương trình Âm vang chiến công và mong rằng với tinh thần dũng cảm, sau khi lành bệnh, Quý sẽ hoàn thành chương trình học và có thể tiếp tục những đóng góp thiết thực cho xã hội...

Thiếu tá Nguyễn Văn Bình trao quà cho Trung tá Nguyễn Văn Dũng

Đoàn công tác của Cơ quan đại diện cũng đã đến Trại tạm giam Chí Hòa để gặp người đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh - Trung tá Nguyễn Văn Dũng.

Căn phòng nhỏ trong tòa nhà cũ kỹ ngồn ngộn hồ sơ, tài liệu. Dù đã hẹn trước nhưng khi chúng tôi đến, anh và chỉ huy đội vẫn chưa xong cuộc họp hội ý liên quan đến một số vụ trọng án mà đội đang thụ lý điều tra, đang chuẩn bị kết thúc hồ sơ.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng cho biết năm 2017 là một năm khá vất vả cho cả đội khi địa bàn TP Hồ Chí Minh liên tục xảy ra nhiều vụ trọng án. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, anh cùng đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Văn Dũng là một trong những điển hình tiên tiến nhiều năm liền của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố

Nhận phần quà của chương trình “Âm vang chiến công” do lãnh đạo Cơ quan đại diện Cục truyền thông Công an nhân dân tại TP Hồ Chí Minh trao, Trung tá Nguyễn Văn Dũng xúc động, nói lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Cục và cho biết sẽ cùng đồng đội, tiếp tục nỗ lực góp phần vào cuộc sống bình yên của thành phố…

M.Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/luon-mong-duoc-gop-suc-minh-vi-cuoc-song-binh-yen-506539/