Luôn đi đầu, nhận việc khó

Khi công tác ở Nhà máy Thiết bị Bưu điện (Tổng cục Bưu điện) từ năm 1965 đến 1972, ông Vũ Đức Thái (hiện ở tổ 12, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội) đã xung phong vào tổ 'Thanh niên Cờ đỏ' xung kích bảo vệ nhà máy. Những lần máy bay Mỹ bắn phá Thủ đô, ông cùng các thành viên trong tổ 'Thanh niên Cờ đỏ' đôn đốc mọi người trú ẩn và quan sát, bảo vệ tài sản của nhà máy, của người dân.

Năm 1972, chàng công nhân bưu điện Vũ Đức Thái nhập ngũ vào Trung đoàn 1, Sư đoàn 320. Trên đường hành quân đi chiến đấu, chiến sĩ Thái được điều động về Xưởng Thiết bị thông tin Quân khu 3. Khi quân khu thành lập tổ xung kích sửa chữa thiết bị thông tin cho các đơn vị, từ rừng núi đến hải đảo, Vũ Đức Thái luôn xung phong và được giao làm tổ trưởng; năm 1978 được kết nạp Đảng, sau đó chuyển công tác về Tỉnh đội Nam Định, phụ trách thông tin liên lạc.

Ông Thái và vợ trao đổi công việc được giao trong ngày hội làng.

Năm 1986, Thượng úy Vũ Đức Thái được nghỉ hưu theo chế độ. Về quê hương Nam Trực, Nam Định, sinh sống tại khu dân cư Tân Giang, xã Nam Thanh giữa lúc đỉnh điểm khó khăn về kinh tế; mặc dù vợ đang công tác, các con nhỏ, nhưng khi được chi bộ tín nhiệm, ông vẫn tích cực tham gia cấp ủy. Ông đề xuất: "Tôi thoát ly địa phương đã lâu, nhưng việc gì khó thì chi ủy cứ phân công cho tôi"... Và ông đã đảm nhiệm cương vị chi ủy viên Chi bộ Tân Giang gần 20 năm, cùng với tập thể đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của khu Tân Giang từ chỗ "ọp ẹp" tiến bộ lên tốp đầu toàn xã; góp phần tích cực xây dựng Chi bộ Tân Giang nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh.

Năm 2008, người con trai của ông quyết định lập nghiệp tại Thủ đô, vợ chồng ông theo con về sinh sống tại tổ 12, phường Việt Hưng. Tại đây, năm 2009 ông tham gia cấp ủy, rồi làm tổ trưởng dân phố từ năm 2010 đến năm 2015. Nắm bắt, thấu hiểu tình hình của tổ, ông đề cao trách nhiệm, tập trung giải quyết dứt điểm việc khó. Những năm đó, tổ 12 đô thị hóa nhanh, nhiều vấn đề đặt ra trong xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn xã hội... Đặc biệt, một cơ sở tư nhân chế biến gỗ gây ô nhiễm môi trường nặng. Ông lập kế hoạch, báo cáo chi ủy rồi chủ trì giải quyết từng việc đúng pháp luật, có lý, có tình. Sự nỗ lực của ông góp phần quan trọng xây dựng tổ 12 luôn ở tốp đầu của phường Việt Hưng. Năm 2016, khi 71 tuổi, sức khỏe suy giảm nhiều do bệnh tiểu đường, ông phải nghỉ việc trong khi chi bộ, tổ dân phố vẫn tín nhiệm cao. Cũng thời điểm đó, tổ 12 cần người làm chi hội trưởng người cao tuổi. Chi ủy đặt vấn đề mời bà Hồng, vợ ông đảm nhiệm. Ông khuyên vợ: "Khi Đảng cần, mình nên tham gia!". Và ngày ngày ông vẫn góp ý, bàn bạc với bà trong công tác hội, góp phần xây dựng liên gia an hòa, tổ dân phố văn minh, vững mạnh...

Bài và ảnh: XUÂN THƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat/luon-di-dau-nhan-viec-kho-546445