Lưới tình

Bước vào quán cà phê 'Nắng Mai', Hòa đảo mắt nhìn quanh. Không biết nàng đã đến chưa? Nàng là người thế nào nhỉ? Cao hay thấp? Béo hay gầy?

Đang phân vân thế thì có bàn tay ai đó đặt lên vai, anh quay lại. Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, má phớt hồng có đôi lúm đồng tiền thật xinh, đã đứng sau anh:

- Em chào anh.

- Chào em. Sao em nhận ra được anh?

- Nhìn ảnh đại diện của anh trên “phây” mãi rồi, làm sao em không nhận ra được. Mình lại cái bàn cạnh cửa sổ kia đi anh. Anh uống gì?

Ảnh minh họa

Cách đây nửa tháng, một cô gái có tài khoản “Liên Liên Trần” nhảy vào làm quen với anh trên facebook. Chuyện trò qua lại, cô chủ động rủ anh đi cà phê. Lúc đầu, Hòa cũng do dự, bởi anh đã có vợ và một cô công chúa 4 tuổi rồi. Vợ chồng anh đã lên kế hoạch, là sang năm sẽ sinh tiếp đứa thứ hai. Cả hai đang tất bật kiếm thêm tiền để tích lũy chờ khi Thanh, vợ anh, sinh nở. Từ ngày cưới nhau, chưa bao giờ trong anh xuất hiện ý nghĩ phản bội vợ để đi ngang về tắt với một người phụ nữ khác. Nay nếu nhận lời đi cà phê với một người con gái khác, nhỡ ra Thanh biết được, thì sao? Nhưng trước lời mời quá nhiệt tình của Liên, anh tặc lưỡi: Cũng chẳng sao, miễn là mình giữ được mình. Cứ đến, và nói thẳng cho cô ta biết mình đã có vợ, có con rồi. Biết thế, chắc cô ta sẽ nản, sẽ lảng xa mình. Thế là thoát.

Khi hai phin cà phê đã được đặt trước mặt, Liên nheo mắt, nhìn Hòa một cách đắm đuối:

- Anh đẹp trai quá. Gương mặt anh rất đàn ông. Nhìn ở đây, em thấy anh còn đẹp hơn nhìn ảnh nhiều. Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Anh hai mươi chín tuổi. Một vợ, một con. Còn em?

- Em hai mươi sáu. Độc thân.

- Vậy thì em chọn sai đối tượng để kết bạn rồi. Lẽ ra em phải chọn một anh chàng độc thân chứ.

- Chẳng sao, anh ạ. Nói thật với anh, em không đến nỗi đui què mẻ sứt. Em có công việc ổn định, thu nhập tốt. Không ít chàng trai trồng cây si trước mặt em. Nhưng không hiểu sao, với họ, em chẳng có cảm xúc gì. Nhưng đến khi nhìn thấy ảnh đại diện của anh trên “phây”, thì trái tim em thổn thức, em thấy khô khát như cả đời chưa bao giờ được uống nước vậy. Chúng mình hãy làm bạn với nhau một cách trong sáng, anh nhé. Em không làm ảnh hưởng đến anh, không làm tổn thương đến chị ấy đâu...

Câu chuyện càng lúc càng rôm rả. Liên cho Hòa biết, cô có một cửa hàng thời trang cao cấp ở phố Hàng Đào (Hà Nội). Cửa hàng của cô hội tụ đủ đồ của các hãng thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Khách ruột của cô là những đại gia và ca sỹ, người mẫu, hoa hậu, á hậu...

Liên có giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất ấm áp. Càng nghe, Hòa càng bị cuốn hút vào những câu chuyện của cô. Lúc về, Liên nhất định đòi trả tiền.

Từ đó, thỉnh thoảng họ lại đi cà phê với nhau. Và lần nào cũng vậy, người trả tiền cũng là Liên, dù Hòa nhất định không nghe, nhưng Liên bảo:

- Em biết là anh không nỡ để em trả tiền. Nhưng anh đừng ngại. Nhìn cái xe anh đi, bộ quần áo anh mặc, là em biết anh chị chỉ có mức thu nhập trung bình. Nhiều người, khi có mối quan hệ khác với vợ thì thường hao hụt về tiền nong. Điều đó chỉ càng làm cho mối quan hệ bị lộ. Muốn làm bạn với nhau lâu dài, thì anh hãy đưa hết tiền lương cho chị ấy. Đừng vì em mà tốn kém. Nói thật, nhiều lúc em định tặng anh một bộ đồ thời trang cao cấp, trị giá vài ba ngàn đô. Nhưng nghĩ lại, làm thế thì khác nào “lạy ông con ở bụi này”, nên em lại thôi. Cái áo không làm nên thày tu, anh ạ.

Một ngày chủ nhật, Liên rủ Hòa ra ngoại thành chơi. Buổi trưa ăn cơm xong, Liên bỗng kêu đau bụng. Thấy Hòa lo lắng định đưa mình vào bệnh viện, Liên bảo:

- Anh đưa em vào một khách sạn, em chỉ nằm nghỉ một lát, xoa chút dầu gió là khỏi thôi.

Khi cả hai đã vào một phòng trong khách sạn. Liên bảo Hòa:

- Anh ngồi quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Khi nào em bảo mở mắt thì hãy mở nhé.

Hòa làm theo. Lát sau, nghe tiếng Liên:

- Anh mở mắt ra và quay lại đây.

Anh quay lại và hết sức ngỡ ngàng. Liên đã khỏa thân nằm trên giường. Nhìn tấm thân nõn nà như một nàng tiên đang bày ra trước mắt, không kìm nổi sự khao khát của đàn ông, anh ôm chầm lấy cô.

Hai tháng sau, Liên thông báo cho Hòa biết, cô đã có thai. Thấy Hòa lo lắng, cô bảo:

- Anh đừng lo. Em không đòi hỏi ở anh bất cứ cái gì. Anh hãy cứ chăm sóc cho vợ con anh đi. Em tự sinh con và tự sống được. Chỉ cần thỉnh thoảng anh ghé lại chỗ em để thăm em và con, đừng bỏ em để chạy trốn, là em mãn nguyện rồi.

Cho đến nay, khi đứa con của Hòa và Liên đã tròn một tuổi, anh vẫn không sao hiểu nổi tại sao trên đời này lại có một cô gái kỳ lạ như thế. Và anh có điều gì đâu mà Liên lại đối xử với anh như thế?

QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 42)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/luoi-tinh-post228636.html