Lung linh tuổi 17

Rồi con sẽ thấy tuổi 17 là diệu kỳ, chẳng ai trong đời quên được tuổi 17.

Con trai yêu thương,

Thế là con trai mẹ đã 17 tuổi, đứa bé ốm tong teo ngày nào giờ cao lêu nghêu, nói chuyện với con, mẹ phải ngước mặt lên hoặc con phải khum xuống, cậu bé loắt choắt ngày xưa giờ điềm đạm hẳn ra, giọng nói trầm ấm khác hẳn giọng trong trẻo líu lo ngày nào.

Trước mắt mọi người con là chàng trai trẻ, nhưng sao trong mắt mẹ con luôn là cậu bé quấn quýt bên mẹ mỗi chiều mẹ đi làm về. Mẹ như chưa muốn tin rằng con đã 17 tuổi. Mẹ muốn viết cho con về tuổi 17, con sẽ hỏi sao không là 16 hay 18 mà phải là 17 hả mẹ?

Thế đấy, rồi con sẽ thấy tuổi 17 là tuổi diệu kỳ, chẳng ai trong đời quên được tuổi 17. Ca dao tục ngữ còn nói: “17 bẻ gãy sừng trâu” nữa cơ mà.

Cũng như con, 17 tuổi, mẹ học lớp 11. Đây là lớp học đặc biệt của bậc THPT, quen với các bạn mới, đã qua áp lực thi chuyển vào lớp 10, chưa phải bận tâm về kỳ thi tốt nghiệp THPT - đại học và thế là năm học này đầy ắp những kỷ niệm khó quên.

 Hình ảnh trong phim Ngốc ơi tuổi 17.

Hình ảnh trong phim Ngốc ơi tuổi 17.

Mẹ ngày ấy:

...17 tuổi tự dưng cảm thấy có nhiều cảm xúc thật khác lạ.

...17 tuổi, cô bạn thân gửi trả quyển sách bị mất mấy trang cuối (mà không nói tiếng nào với mẹ về việc ấy). Mẹ giận bạn ấy hàng tuần liền không nói chuyện.

...17 tuổi tự dưng nghĩ ngẩn ngơ về cậu bạn trai học cùng lớp, thích không hẳn là thích, thân cũng chẳng phải là thân, nó là cái gì đó là lạ...

...17 tuổi, ngắm nghía mình trong gương và nghĩ: Tóc này không đẹp, hay là mình nên đi uốn tóc, nghĩ là làm liền nên ngay ngày hôm sau xuất hiện một cái đầu xoăn tít, nhuyễn nhừ (giống hệt mấy cô... tận Châu Phi) mà bây giờ nhìn lại hình chụp lúc ấy mẹ không thể nhịn cười và nghĩ: Sao mình lại dám mang cái đầu như thế này? Sao hồi đó mình thấy đẹp dữ vậy cà!?

...17 tuổi, trong giờ ra chơi, mấy đứa con trai nghịch ngợm quăng chiếc dép của mẹ lọt vào hồ nước của trường (bên hông lớp học của mẹ có xây một hồ nước cao khoảng 1,5 m để chứa nước mưa), thế là mẹ một chân dưới đất, một chân giơ cao lên định trèo vào hồ thì bất chợt nghe tiếng thầy giáo dạy môn Lý la to: Nè em, khoan trèo, khoan trèo.

Mẹ đột ngột ngừng lại. Thầy đến gần rồi nói nhỏ: Em vô văn phòng lấy cái ghế, rồi đứng lên lấy dép, đừng giơ chân trèo như vậy. Nhớ đến cái thế trèo của mình mẹ đỏ mặt mắc cỡ cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại!

... 17 tuổi, những hôm đi học về thật trễ (vì bận làm báo tường) bị má (bà ngoại con) la rầy, mẹ ấm ức giận ngoại cả tuần (vì ngoại nghi ngờ mẹ đi chơi). Bây giờ nghĩ lại hối hận ghê luôn.

...17 tuổi, tuổi ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ vậy mà có bữa cả đêm trằn trọc không ngủ được vì cậu bạn thân đột nhiên hỏi: À bạn nè, năm sau dự định thi đại học gì vậy? Mẹ cứ ngẫm nghĩ: à mình sẽ thi vào trường đại học nào? Mình sẽ làm nghề gì vậy ta? Nghĩ hoài không ra nên thức luôn đến sáng!

... 17 tuổi, trường cho đi tham quan du lịch thác Trị An, mẹ và bạn bè chụp những tấm hình mà bây giờ trở thành những tấm ảnh vô giá.

Thế đấy, tuổi 17 của mẹ trôi qua như thế, còn nhiều, còn nhiều những kỷ niệm khác nữa con à rồi sau này mẹ sẽ kể tiếp.

Con đang cùng các bạn đi tham quan dã ngoại sau một học kỳ học hành vất vả. Mẹ chúc con có những ngày vui chơi vui vẻ, hãy tận tưởng những giây phút tuyệt vời của tuổi 17 cùng bạn bè, thầy cô, hãy chụp thật nhiều hình vào con nhé.

Yêu con thật nhiều,

[ Mẹ ]

Vũ Minh Đức / Trần Thị Hồng An / NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lung-linh-tuoi-17-post1187792.html