Lùm xùm nghi án bắt nạt, nhà sản xuất truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc nhập viện sau khi tự sát bất thành

Nhà sản xuất truyền hình Hàn Quốc Kim Yoo Jin, hôn thê của đầu bếp nổi tiếng Lee Won Il, đã nhập viện trong trạng thái bất tỉnh sau khi tự sát bất thành.

Gia đình tìm thấy cô ấy bất tỉnh tại nhà.

*Cảnh báo: Bài viết có chứa các chi tiết miêu tả liên quan đến t.ự sát và ngược đãi bản thân có thể gây khó chịu cho người đọc.

*Cảnh báo: Bài viết có chứa các chi tiết miêu tả liên quan đến t.ự sát và ngược đãi bản thân có thể gây khó chịu cho người đọc.

Nhà sản xuất truyền hình Hàn Quốc Kim Yoo Jin, hôn thê của đầu bếp nổi tiếng Lee Won Il, từng nhận được nhiều sự chú ý vì ngoại hình giống Seolhyun của AOA như hai giọt nước…

…đã vướng vào cuộc tranh cãi liên quan đến nghi án bắt nạt người khác vào ngày 21/4/2020 - khi một nạn nhân tên A chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng, sau khi cặp đôi nổi tiếng xuất hiện trong chương trình Real Love Story. A tuyên bố rằng năm 2008, Kim Yoo Jin khi đó 16 tuổi đã cùng với bạn bè mình ‘bạo hành thân thể [cô] tại Aotea Square ở Auckland, New Zealand vì [cô] nói về bạn trai khi đó của Kim Yoo Jin.’ A ‘quyết định tiết lộ câu chuyện vì [cô] không muốn nhìn thấy những kẻ bắt nạt xuất hiện dưới ánh đèn truyền hình.’

Giám đốc Kim Yoo Jin đã tát tôi bằng đôi dép xỏ ngón mà cô ấy đi. Thậm chí sau khi tôi đã ngã xuống sàn, cô ấy vẫn tiếp tục đánh tôi. Một vài tuần sau, Kim Yoo Jin và nhóm bạn của cô ấy đưa tôi vào phòng hát karaoke và hành hung tôi suốt một tiếng đồng hồ. Kim Yoo Jin nói ‘Tao không có ý làm thế này với mày đâu, nhưng lũ bạn tao thì điên lắm. Mày kiếm chuyện nhầm người rồi. Xem như gặp xui đi. Khỏi ra phố một thời gian.’ Sau khi vụ bắt nạt xảy ra, tôi được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Tôi không thể đi học và cần chuyên viên giúp chữa trị chứng trầm cảm. Kim Yoo Jin chưa một lần xin lỗi tôi trước khi trở về Hàn Quốc. - Nạn nhân A

Khi câu chuyện được lan truyền trên mạng, nhà sản xuất Kim Yoo Jin và đầu bếp Lee Won Il đã xin lỗi A vào ngày 23/4/2020 và tự nguyện rút lui khỏi chương trình truyền hình. Không may là điều này vẫn không nhận được đánh giá tốt từ công chúng - và cặp đôi tiếp tục đối mặt với cáo buộc xin lỗi ‘thiếu thành ý’.

3 giờ chiều nay, Kim Yoo Jin đã nhắn tin cho tôi trên Facebook… Tôi nghi ngờ rằng nếu không viết lên mạng thì liệu cô ấy có tìm đến tôi và xin lỗi vì những gì đã làm hay không. Tôi không thể gạt bỏ được suy nghĩ nếu cô ấy thành tâm hối lỗi, thì cô ấy đã chủ động gọi cho tôi trước. Hơn nữa, sự thật là cô ấy còn có vị đầu bếp xin lỗi cùng mình… Tôi cảm thấy họ như đang diễn trò. - Nạn nhân A

Trong cập nhật lần cuối về những trao đổi giữa cặp đôi và nạn nhân, A kết luận rằng mặc dù chưa tha lỗi cho kẻ bắt nạt được, nhưng cô cảm thấy ‘mình đã hành động đúng’ khi công khai câu chuyện và buộc Kim Yoo Jin in lỗi.

Tôi đọc được nhiều bình luận dưới bài đăng xin lỗi của đầu bếp Lee Won Il trên Instagram, tha thứ cho anh ấy vì những gì mà hôn thê của anh ấy đã làm. Tôi rất buồn khi nhìn thấy bài đăng này… Tôi là người đang sống chung với chấn thương suốt 12 năm. Tôi không nghĩ bản thân có thể chấp nhận lời xin lỗi cũng như tha thứ cho cô ấy vào lúc này, vì không thể làm thế trong một sớm một chiều… Nhưng tôi muốn tất cả những kẻ bắt nạt học được từ vụ việc này… Tôi đã buộc Kim Yoon Jin liên lạc với mình trước và xin lỗi, vì thế đây là việc làm đúng đắn. - Nạn nhân A

Sau đó, ngày 4/5/2020, truyền thông Hàn đưa tin Kim Yoo Jin được người thân phát hiện đã bất tỉnh tại nhà và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Không lâu trước khi tự vẫn, Kim Yoo Jin được cho là từng đăng một bài đăng trên kênh truyền thống xã hội cá nhân, chia sẻ rằng cô ‘sẽ nhận hết mọi trách nhiệm’ vì cô không ‘muốn làm liên lụy thêm đến đầu bếp Lee Won Il và gia đình của chúng tôi.’

‘Tôi không nghĩ mình sẽ sống tiếp trên cõi đời này nữa. Nhưng trước khi ra đi, tôi muốn chia sẻ những điều tôi chưa từng bôc bạch… Tôi xin lỗi vì đã bắt nạt bất kể vì lý do gì, tôi nghĩ có thể có những người mà tôi đã vô tình làm tổn thương. Hơn nữa, hôn phu của tôi đã phải chịu đựng nhiều vì tôi… Khi anh ấy chia sẻ lời xin lỗi viết tay cho một việc anh ấy không làm, tôi cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. Tôi quá xấu hổ ngay cả khi nhìn vào cha mẹ và anh chị em… Bây giờ tôi có thể nói ra chuyện này, nhưng A đã đe dọa tôi bằng tin nhắn lẫn điện thoại. Dẫu tôi không nghĩ sẽ có ai tin mình…’ - Kim Yoo Jin

Kim Yoo Jin kết thúc bài đăng, yêu cầu netizen ‘đừng vội đánh giá’.

Tôi xin lỗi mọi người. Tôi sẽ biến mất, đem theo tất cả những điều bất công đối với tôi. Các bạn ngồi trước máy tính chỉ trích ai đó bằng bàn phím.. Xin đừng tin vào mọi chuyện và phán xét dựa vào quan điểm cá nhân của các bạn. - Kim Yoo Jin.

Sau đó, truyền thông cập nhật rằng Kim Yoo Jin đã tỉnh lại nhưng chưa thể nói chuyện. Bên cạnh đó, gia đình Kim Yoo Jin đã tuyên bố sẽ ‘có hành động pháp lý’ chống lại những kẻ bình luận ác ý.

Em gái tôi không phải kẻ bắt nạt. Nó cũng là nạn nhân của việc bạo hành bằng lời nói. Các bài đăng online giả mạo và những kẻ bình luận ác ý đã ép con bé thừa nhận việc bắt nạt, nhưng con bé chỉ cố bảo vệ những người nó yêu quý khỏi sự chỉ trích. - Chị gái Kim Yoo Jin

Trong khi đó, tin tức về việc Kim Yoo Jin nhập viện không thay đổi được cách netfizen đánh giá sự việc. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng đối với Kim Yoo Jin vì những quyết định của cô.

Green

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nha-san-xuat-noi-tieng-han-quoc-nhap-vien-vi-tu-sat-bat-thanh-7442671.html