Luka Modric chạy nhiều nhất ở World Cup

Theo thống kê của FIFA, tiền vệ Modric của Croatia là cầu thủ chạy nhiều nhất ở World Cup với tổng cộng đến 63 km trong 6 trận đấu từ vòng bảng đến bán kết, nhiều hơn hai tiền vệ được xem là di chuyển không biết mệt mỏi của Pháp là N'Golo Kante và Paul Pogba.

Luka Modric (trái) đã thi đấu không biết mệt mỏi là đầu tàu giúp Croatia giành những trận thắng vang dội ở World Cup - Ảnh: Reuters

MODRIC QUÁ XUẤT SẮC

Điều này cũng chứng minh cho phát biểu của Modric rất đúng khi đáp trả nhận định sai lầm của báo chí Anh rằng “các cầu thủ Croatia không đủ thể lực thi đấu (bán kết)” sau các trận vòng 16 đội và tứ kết đều trải qua 120 phút cùng sút luân lưu 11m cân não.

Luka Modric đã chạy không biết mệt mỏi đến 63 km (39,1 miles) tại World Cup - Ảnh: Chụp màn hình

Modric nói: “Thực tế đã chứng minh, chúng tôi không có gì là mệt mỏi suốt trận đấu (với tuyển Anh). Chúng tôi nắm thế chủ động trận đấu, nhất là về mặt thể chất, tinh thần và ở mọi cuộc cạnh tranh khác”.

Tuy nhiên, ở trận chung kết với Pháp, Modric cũng thừa nhận thể lực là một vấn đề với tuyển Croatia sau 3 trận liên tiếp phải trải qua 120 phút thi đấu. Nhưng ngôi sao này tin tưởng việc vào đến chung kết đã tạo một động lực rất lớn cho toàn đội. Bên cạnh đó, Croatia có một chương trình hồi phục rất tuyệt vời và các cầu thủ sẽ rất sung sức vào trận để gây bất ngờ cho Pháp nếu lại đi vào vết xe đổ của tuyển Anh đánh giá thấp đội tuyển vùng Balkan.

Trong khi đó, nhiều khả năng Croatia sẽ vắng ngôi sao Ivan Perisic ở trận trận chung kết do chấn thương. Ngôi sao của tuyển Croatia này bị chấn thương ở bắp đùi và phải đến bệnh viện Moscow để điều trị 24 giờ sau trận thắng Anh 2-1 ở bán kết.

Perisic đang chạy đua với thời gian để kịp dự trận chung kết, nhưng nhiều khả năng sẽ không kịp - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, nỗ lực giúp cầu thủ chủ chốt này kịp bình phục sẽ rất khó vì đến giờ Perisic vẫn chưa thể ra sân tập bình thường. Perisic chính là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Croatia, để sau đó giúp đội nhà lên tinh thần và thắng lại tuyển Anh 2-1 nhờ bàn quyết định của Mandzukic ghi phút 109 trong trận bán kết.

Theo HLV Zlatko Dalic: “Mọi thứ vẫn còn để ngỏ đến phút cuối. Cần nhớ, trước trận đấu với tuyển Anh, chúng tôi cũng gặp quá nhiều vấn đề tương tự, nhưng không một cầu thủ nào than vãn. Chúng tôi sẽ có 1 ngày nghỉ để các cầu thủ hồi phục, và sau đó 24 giờ trước trận chung kết mới biết ai đủ thể lực hay lành lặn ra sân thi đấu hay không. Tuy nhiên, tôi tin chắc tất cả cầu thủ Croatia ai cũng muốn ra sân kể cả Perisic dù đang bị chấn thương”.

Nội các chính phủ Croatia mặc áo đội tuyển đi họp

Thủ tướng Andrej Plenkovic cùng nội các mặc áo tuyển Croatia đi họp - Ảnh: Chụp màn hình

Các thành viên nội các chính phủ Croatia cùng Thủ tướng Andrej Plenkovic đã gây sốt khi toàn bộ đều mặc áo tuyển Croatia dự cuộc họp nội các thường kỳ vào hôm thứ năm tuần này. Thủ tưởng Croatia, ông Plenkovic cho biết: “Bây giờ chúng tôi sẽ là một lực lượng phản ứng bóng đá, sát cánh cùng đội tuyển trước trận chung kết”. Ông Plenkovic cũng ca ngợi thành tích của tuyển Croatia đã chứng minh: “Thành công này cho thấy sức mạnh của chúng ta dù chỉ là một đất nước nhỏ, nhưng có một trái tim lớn, can đảm, nhiệt huyết và những chàng trai trẻ hôm nay đã tiến xa hơn thế hệ rực rỡ năm 1998. Trong 20 năm, chúng tôi giờ sẵn sàng là một lực lượng phản ứng bóng đá để cùng đội tuyển tiếp tục làm nên diều kỳ diệu”.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/luka-modric-chay-nhieu-nhat-o-world-cup-90390.html