Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường sang Nam Sudan

Ngày 1/10, Bộ quốc phòng đã tổ chức lễ xuất quân cho bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan.

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình chủ trì buổi lễ; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Sở, ngành Trung ương, địa phương, các đại biểu đại diện Đại sứ quán, lãnh sự quán các nước, một số tổ chức quốc tế...

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trước giờ lên đường

Đại tá Hoàng Kim Phụng - Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 là những quân nhân ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn theo quy chuẩn của Liên hiệp quốc.

Bệnh viện đáp ứng các yêu cầu của Liên hiệp quốc như: khám và điều trị tối đa 40 bệnh nhân ngoại trú 1 ngày; khả năng hồi sức cấp cứu vận chuyển đường không và đường bộ những ca bệnh nặng tới tuyến y tế cao hơn; có khả năng thự hiện 3-4 ca phẫu thuật/ ngày có gây mê, tiếp nhận điều trị nội trú 20 bệnh nhân trong 7 ngày; bệnh viện có 2 đội y tế cấp cứu cơ động ngoại viện và tự đảm bảo đủ vật tư y tế trong các tình huống.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 có 61 người, trong đó có 10 nữ.

Phát biểu trước giờ xuất quân, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ ngành Trung ương và các nước, các tổ chức quốc tế đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, 63 cán bộ, chiến sĩ quân đội lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong thời kỳ cách mạng mới.

Nhập mô tả ảnh

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiễn các cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ

Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong quá khứ được cả thế giới biết đến với những chiến công trong bảo vệ Tổ quốc, nay bằng xương bằng thịt xuất hiện tại những quốc gia đang có xung đột, mang trái tim và khối óc của mình giúp nhân dân các quốc gia châu Phi hàn gắn lại vết thương chiến tranh, vươn lên phát triển thịnh vượng.

Mọi người phải đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Việt Nam và Liên hợp quốc giao.

Trong số các cán bộ, chiến sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 có 10 nữ quân nhân

“Tính chất hoạt động xa Tổ quốc, trong môi trường đa quốc gia, có nhiều khó khăn và thử thách, đòi hỏi mọi người phải luôn đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân dành cho các đồng chí” – Thứ trưởng Bộ quốc phòng nhấn mạnh.

Món quà trước khi lên đường

Thiếu úy Sa Minh Ngọc, Sĩ quan hành chính bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, cho biết sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ vững 10 lời thề danh dự của người Quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các cán bộ, chiến sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ

Tươi vui trước giờ lên đường

Các cán bộ, chiến sĩ sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Liên hợp quốc và Đảng, Nhà nước, Quân đội Việt Nam giao phó, từ đó góp phần vào công cuộc gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng, hỗ trợ nhân đạo quốc tế trong khả năng cho phép, thể hiện truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Đức Duy

Đức Duy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/luc-luong-gin-giu-hoa-binh-viet-nam-len-duong-sang-nam-sudan-367461.html