Hình ảnh đẹp này là một trong những bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất trong ngày 25-6 - ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Trong ảnh là Đại úy Lữ Minh Trung (Đội An ninh, CATP Bạc Liêu) cõng thí sinh bị bệnh xương thủy tinh vào phòng thi
Những hình ảnh gây xúc động này do nữ sinh viên Đỗ Huỳnh Phương Trang ghi lại tại điểm thi 02, cụm thi 61 tại TP. Bạc Liêu. Trang làm công tác hỗ trợ thí sinh, và đã tình cờ ghi lại được
Bạn học sinh được trợ giúp là Trần Trọng Nghi, học sinh lớp 12A3 trường THPT Bạc Liêu. Nghi mắc bệnh xương thủy tinh, được mẹ đưa tới điểm thi bằng xe taxi, song do mẹ em không được vào trong nên Đại úy Lữ Minh Trung tình nguyện cõng em vào
Cán bộ an ninh của CATP Bạc Liêu cẩn thận hỗ trợ từng thao tác cho thí sinh đặc biệt
Đại úy Lữ Minh Trung chia sẻ rằng, anh đã biết tới hoàn cảnh của thí sinh này tại địa phương, và anh rất cảm phục tinh thần nỗ lực học tập của Nghi
Người bị bệnh xương thủy tinh cần tránh tối đa va chạm, ngã, nên Đại úy Lữ Minh Trung hết sức cẩn thận khi cõng Nghi lên xuống cầu thang vốn khó đi
Hình ảnh đẹp của Đại úy Lữ Minh Trung và nam sinh đã trở thành ấn tượng khó quên trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Ở nhiều điểm thi, lực lượng CSGT đã tình nguyện phát nước uống mời các phụ huynh và thí sinh, để góp một phần động viên trong ngày thi căng thẳng
Tại Cà Mau, các đoàn viên thanh niên của Công an TP đã lập thành những nhóm xe máy hỗ trợ thí sinh và người nhà di chuyển. Ảnh: Gia Bách
Đây là hành động tiếp sức mùa thi vô cùng thiết thực, ý nghĩa của Đoàn thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, được người dân ủng hộ. Ảnh: Gia Bách
Tại điểm thi ở Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng CSGT huyện Đất Đỏ tặng nước cho các sĩ tử. Ảnh: Nguyễn Lộc
Trước đó, vào năm 2018, CSGT của TP Bà Rịa còn ghi dấu ấn đẹp khi tổ chức phát bút, thước tại các điểm hỗ trợ thí sinh
Trung Hiếu