'Luật trời' tập 29: Ác mà ngu ngốc như Trang (Ngọc Lan), cả đời không sinh đẻ được, còn bị chồng cắm sừng khi tuổi đã xế chiều

Độc ác nhưng yêu mù quáng, đó chính là những điều dễ thấy ở nhân vật Trang do Ngọc Lan thể hiện.

Tập 28 của phim truyền hình Luật trời vừa khép lại với chuỗi tình tiết bi kịch. Trong cơn ghen tuông mất kiểm soát, Tiến (Anh Tài) đã xúc phạm Bích (Quỳnh Lam) và cha ruột của mình.

Chẳng là trong cơn mê sảng, ông Lâm - ba của Tiến đã ôm chặt Bích rồi gọi tên Thảo. Do Bích có ngoại hình giống hệt bà Thảo (Quỳnh Lam đóng đúp vai) lúc còn sống nên ông Lâm mới nhìn nhầm. Đúng lúc này, Tiến xuất hiện rồi lao vào đẩy ông Lâm ra khỏi Bích.

Tiến tức giận trách mắng ông Lâm và Bich nặng lời vì quá ghen tuông.

Tiến tức giận trách mắng ông Lâm và Bich nặng lời vì quá ghen tuông.

Sau khi mắng Bích với ông Lâm nặng lời, Tiến bỏ chạy đến bờ sông rồi nhảy xuống. Đứng trên bờ nhìn thấy cảnh Tiến cuồng loạn vì ghen tuông, bà Trang (Ngọc Lan) nở nụ cười độc ác.

Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Bà Trang chẳng thể ngờ cả đời độc ác, giành giật hãm hại khắp nơi mà đến tuổi xế chiều vẫn phải chịu uất ức vì gã chồng bội bạc. Ở đoạn clip hé lộ tình tiết cho tập 29 sắp lên sóng, Trang bàng hoàng khi tìm được chứng cứ cho thấy Được (Huy Khánh) cắm sừng mình.

Được là gã xấu xa, độc ác, hắn ta chẳng yêu thương gì Trang, hắn ở bên cạnh bà chỉ vì muốn kiếm chác tiền của từ đứa cháu trai Đức Tiến. Năm xưa, Được từng ép Trang làm gái kiếm tiền cho hắn ăn xài. Đến lúc Trang đi tiếp khách, hắn lại đưa gái trẻ về nhà ân ái. Đến lúc bị Trang phát hiện, hắn liền đánh đuổi cô ra khỏi nhà.

Nhưng Trang lại quá ngu ngốc và yêu đương mù quáng. Trang vẫn tha thứ cho mọi lỗi lầm của Được, còn tiếp tay giúp hắn giết người, ăn cắp tài sản nhà Đức Tiến. Bao nhiêu năm sống với Được, Trang không thể sinh con. Đến lúc về già, Trang còn cay đắng phát hiện ra chuyện Được lén qua lại với các cô gái trẻ.

Được lén lút ra ngoài vụng trộm còn không biết nhận lỗi.

Trong cơn uất ức, Trang cố đánh Được và hỏi: "Anh xem tôi là cái gì hả?". Nhưng thay vì nhận lỗi, Được lại thản nhiên đáp rằng nếu có ngoại tình thì đã làm sao, chẳng qua chỉ là vui chơi qua đường thôi mà.

Đàn bà như Trang thật là bất hạnh, đã không có tình thân gia đình mà lại còn bị người đàn ông yêu thương nhất phụ bạc. Âu đây cũng là cái giá phải trả cho những tội ác mà Trang đã gây ra.

Su

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/luat-troi-tap-29-ac-ma-ngu-ngoc-nhu-trang-ngoc-lan-ca-doi-khong-sinh-de-duoc-con-bi-chong-cam-sung-khi-tuoi-da-xe-chieu-222020304101519111.htm