'Lựa chọn số phận' hé lộ bí mật xung quanh các phiên tòa

Sau bộ phim 'Sinh tử' về ngành kiểm sát, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam tiếp tục ra mắt bộ phim 'Lựa chọn số phận' về ngành tòa án.

 Một cảnh trong phim "Lựa chọn số phận".

Một cảnh trong phim "Lựa chọn số phận".

Ngày 17/6, bộ phim “Lựa chọn số phận” được khởi chiếu trên kênh VTV1 vào lúc 21h. Vẫn phát huy thế mạnh đề tài chính luận, nhưng lần này Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN lại mạng dạn khai thác nghề thẩm phán với những vui buồn và góc khuất không mấy ai tường tận.

Bộ phim “Lựa chọn số phận” xoay quanh nhân vật Cường, một thẩm phán trẻ, giỏi nghề, điển trai và cá tính. Cường nối nghiệp người cha quá cố làm thẩm phán - nghề luôn phải đứng trước những sự lựa chọn và đưa ra quyết định có tính định đoạt cả số phận của người khác.

Tuy nhiên, những uẩn khúc trong cái chết của cha Cường luôn là nỗi day dứt với mẹ anh - bà An. Vì vậy, bà dùng mọi cách để phản đối con trai theo nghề của cha. Sự ngăn cấm ấy khiến hai mẹ con luôn ở trạng thái đối đầu căng thẳng…

Diễn viên Hà Việt Dũng đóng vai thẩm phán Cường trong "Lựa chọn số phận".

Theo tiết lộ của biên kịch Đặng Minh Châu thì “Lựa chọn số phận” lấy chất liệu từ nhiều vụ án đã gây dư luận thời gian gần đây.

Với độ dài 60 tập, NSƯT Mai Hồng Phong nhận vai trò đạo diễn đã cố gắng mềm mại hóa nhiều thao tác nghiệp vụ để tạo sức hút rất riêng cho “Lựa chọn số phận”.

Từ ngày khởi quay đến ngày phát sóng, bộ phim “Lựa chọn số phận” phải mất gần 5 tháng. Vì sao lại nhiêu khê như vậy?

Đại diện ê-kíp thực hiện chia sẻ: “Bộ phim được bấm máy từ tháng 2. Tuy nhiên, đây lại là bộ phim đen đủi nhất của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, vì khi phim mới quay được đúng 1 tháng thì dịch Covid-19 bùng phát, nên buộc phải tạm hoãn lại tất cả.

Các diễn viên đều phải tạm dừng công việc, trong đó có hai diễn viên miền Nam là Hồng Loan và Hà Việt Dũng phải quay lại TP.HCM để chờ thời gian quay tiếp.

Một số diễn viên còn lại của phim như Phương Oanh và Tuấn Tú thì tập trung cho bộ phim “Những ngày không quên”.

Dù có cố gắng để quay được tiếp nhưng cuối cùng đoàn làm phim cũng phải tạm dừng vì chủ nhà của một số bối cảnh không đồng ý. Khi hết lệnh giãn cách xã hội, đoàn làm phim mới tiếp tục được quay và đã nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành kịp kế hoạch”.

Diễn viên Phương Oanh có được một vai "nhan sắc như tiên, cá tính như hổ".

Gần như cùng lúc tham gia cả hai bộ phim “Những ngày không quên” và “Lựa chọn số phận”, diễn viên Phương Oanh thổ lộ vai diễn trong “Những ngày không quên” không khiến cô lo lắng bằng vai diễn trong “Lựa chọn số phận”.

Lý do được diễn viên Phương Oanh giải thích: “Vai diễn Thiên Trang có tính cách mạnh, sắc sảo, nhạy cảm, cô ấy lúc nào cũng tỏa ra khí chất của một đại tiểu thư đài các nhưng không hề bánh bèo.

Khi quay phim này tôi được đạo diễn Mai Hồng Phong chúc mừng và khen ngợi rằng nhân vật đẹp quá, anh nói tôi lên phim nhan sắc như tiên còn cá tính như hổ”.

PHẠM TUẤN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/lua-chon-so-phan-he-lo-bi-mat-xung-quanh-cac-phien-toa-d266488.html