'Lửa ấm' tập cuối: Tiểu tam chấp nhận thua

Sau quá trình níu kéo Minh không thành, Ngọc chấp nhận thua cuộc và nói lời xin lỗi Thủy.

Tập cuối bộ phim Lửa ấm lên sóng vào tối 15/12. Con trai Quang chính là sợi dây giúp vợ chồng Minh - Thủy kết nối trở lại, xóa bỏ những hờn giận, ghen tuông trước đó.

Sau khi phát hiện Minh và Ngọc có mối quan hệ không bình thường, Quang rất giận bố. Cậu bé còn nổi nóng khi cho rằng chính bà nội (bà Mai) đã đuổi mẹ mình ra khỏi nhà. Quang quyết định đi tìm mẹ. Cậu bé đi xe ôm và gặp nạn trên đường, bị rơi xuống vách đá. May mắn, Quang và người lái xe ôm chỉ bị thương. Minh cùng đồng đội đã có mặt kịp thời để cứu con trai.

 Gia đình Minh - Thủy đoàn tụ sau sóng gió.

Gia đình Minh - Thủy đoàn tụ sau sóng gió.

Tai nạn của Quang khiến Minh - Thủy nhận ra tình cảm gia đình đáng trân quý hơn tất cả. Họ nhanh chóng xóa bỏ mọi mâu thuẫn, hờn ghen trước đó.

Trở về nhà, bà Mai cũng nhận ra những sai lầm trước đây của mình, nói lời xin lỗi con dâu: "Thực lòng mẹ chỉ mong con và Minh được hạnh phúc". Trước đó, bà Mai nhận Ngọc làm con nuôi, thậm chí đưa về nhà ở để chăm sóc. Chính điều này góp phần khiến hôn nhân của con trai đứng bên bờ vực.

Về phía Ngọc, sau khi níu kéo Minh không thành, đồng thời biết tin Quang gặp tai nạn, cô quyết định từ bỏ. Trong lá thư xin lỗi gửi đến bà Mai, cô viết: "Con xin lỗi vì không gặp trực tiếp mẹ được. Con biết dù nói gì lúc này cũng không thể chuộc được lỗi lầm đã gây ra cho gia đình mình. Sự thật bé Chíp không phải con của anh Minh. Con đã lợi dụng mẹ để giành giật tình yêu từ anh Minh. Nhưng con nhận ra mình đã thất bại. Và Thủy là người xứng đáng ở bên anh ấy".

Trước khi lên máy bay để đi nước ngoài, người duy nhất Ngọc muốn gặp mặt là Thủy. Bởi trong quá khứ họ từng là bạn thân. Trong cuộc trò chuyện thẳng thắn, Thủy thừa nhận cô từng rất đau khổ, dằn vặt khi Ngọc trở về. Nhưng cô tin vào tình cảm của chồng mình.

Ngọc vừa khóc vừa nói: "Tôi thua rồi". Song, Thủy cho rằng trong câu chuyện này, không có người thắng kẻ thua. Thứ quan trọng nhất Ngọc có được chính là bé Chíp. Thủy gửi tặng con gái Ngọc tấm ảnh của Minh làm kỷ niệm. Tình tiết này ngầm giải thích Chíp là con gái của Minh. Vì cảm thấy có lỗi, trong thư, Ngọc đã nói dối để bà Mai yên tâm.

Ngọc (Thu Quỳnh đóng) chấp nhận thua cuộc.

Sau cùng, Ngọc ôm Thủy, nói lời xin lỗi và rời đi. Phim kết thúc bằng cảnh Minh cùng đội lính cứu hỏa đến bệnh viện đón con của Tiến (đã hy sinh) chào đời. Sau đó, họ lại tiếp tục lên đường. Những hình ảnh đẹp về người lính cứu hỏa ở cuối phim khép lại 52 tập Lửa ấm một cách trọn vẹn.

Nhiều khán giả bày tỏ đây là cái kết phù hợp cho bộ phim về đề tài ngành nghề chuyên môn. Nội dung tuy dễ đoán nhưng làm nổi bật tình yêu nghề, sự hy sinh, tình cảm gia đình, tình bạn và sự vị tha. Một số ý kiến cho rằng điều đáng tiếc là phần giữa phim xoáy nhiều vào tình tiết người thứ ba với những chiêu trò, kịch tính. Chính vì thế, hình ảnh của đội trưởng Minh, một chiến sĩ cứu hỏa, đã gây tranh cãi, thậm chí bị "ném đá".

"Mình chỉ hơi tiếc khi hình ảnh nam chính Minh được xây dựng chưa hợp lý, khiến khán giả mất thiện cảm. Chưa kể, các chi tiết về tiểu tam, mâu thuẫn gia đình cũng khá vô lý, gây ức chế cho người xem. Kết phim nhẹ nhàng là hợp lý. Cuối cùng, sau tất cả, tình người, tình bạn vẫn ở lại", khán giả Mai Lan chia sẻ.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lua-am-tap-cuoi-tieu-tam-chap-nhan-thua-post1163623.html