Lũ về bất ngờ, nhiều thôn làng ở Kon Tum bị cô lập

Mưa lớn và lũ quét bất ngờ ở xã Ia Đal (Kon Tum) khiến nhiều căn nhà bị ngập đến nóc.

Chiều 9/8, lãnh đạo xã Ia Đal (huyện Ia H' Drai, Kon Tum) cho biết khoảng 11h ngày 8/8, mưa lớn và lũ quét bất ngờ tràn về địa phương này khiến nhiều căn nhà bị ngập đến 2/3, có căn ngập đến nóc.

Đường vào nhiều thôn tại xã Ia Đal, (huyện Ia H'Drai, Kon Tum) bị chia cắt. Ảnh : Đình Văn

Bị lũ bất ngờ, người dân buộc phải bám vào các thanh gỗ, cột nhà để bơi vào bờ. Các điểm cầu bị lũ đánh sập, cuốn trôi. Đường tuần tra biên giới, đường công vụ cũng bị sạt lở nặng, hoa màu và lúa ngập sâu.

Đến 19h cùng ngày, nhiều thôn vẫn chưa thể tiếp cận được, như thôn 1, 2, 5, 6, 7, 8, thôn Ia Der và Chư Hem. Giao thông tê liệt, bị chia cắt hoàn toàn.

Người dân phải bám vào các tấm gỗ lớn để bơi vào bờ. Ảnh: Đình Văn

Lãnh đạo xã đã huy động lực lượng dân quân, công an, cùng độ đội biên phòng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Chính quyền xã Ia Đal cũng hỗ trợ 16 hộ bị ngập nặng với số tiền 24 triệu đồng; hỗ trợ 30 thùng mì tôm, 30 ốc nước suối và 300 kg gạo cứu đói cho các hộ dân bị ngập nhà, phải di dời nơi ở.

Huyện Ia H'Drai, Kon Tum (chấm đỏ) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps

Triệu Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lu-ve-bat-ngo-nhieu-thon-lang-o-kon-tum-bi-co-lap-post867558.html