'Lũ trẻ thủy tinh': Câu chuyện ma mị đầy hấp dẫn

Bí ẩn dần được hé lộ trong bầu không khí đầy bất ngờ, nhà văn người Thụy Điển Kristina Ohlsson khiến những độc giả nhỏ tuổi không thể rời mắt khỏi trang sách như có ma lực.

Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là Billie, một cô bé 12 tuổi luôn tò mò và rất thích đọc sách. Sau cái chết người cha, để bắt đầu cuộc sống mới, hai mẹ con Billie quyết định bán ngôi nhà ở Kristianstad để chuyển tới sống ở Åhus, một thị trấn ven biển yên bình. Nhưng ngay từ khi bước vào căn nhà mới mua nằm gần bãi biển, Billie đã linh cảm thấy điều gì đó không ổn.

Một bầu không khí đáng sợ bao trùm lên ngôi nhà bỏ không lâu ngày, vừa lạnh lẽo, vừa ẩm thấp. Dường như những người chủ cũ của căn nhà chuyển đi rất vội vã, họ bỏ lại toàn bộ đồ nội thất dù chúng còn khá tốt.

Ông Mark, người mua giới nhà đất luôn cố tình lảng tránh những câu hỏi của Billie về những người từng sống ở đây và lý do tại sao họ phải ra đi một cách gấp gáp như vậy? Vô khối chuyện kỳ lạ đã xảy ra từ khi Billie bắt đầu sống ở ngôi nhà mới và cô bé cảm thấy sợ hãi thực sự!

Đầu tiên là việc chiếc đèn chùm trong phòng khách cứ đung đưa liên tục mặc cho mọi cách cửa đã được đóng kín để phòng gió lùa. Không chỉ có vậy, Billie liên tục nghe thấy những tiếng động lạ, như thể tiếng gõ cửa trên mái nhà, còn mẹ thì quả quyết rằng đó là tiếng của lũ chim.

Những lời đe dọa bí ẩn và đáng sợ liên tục được gửi tới cho Billie? Có ai đó không muốn hai mẹ con Billie sống ở đây? Cô bé nghĩ đến điều tồi tệ nhất: Ngôi nhà đang bí ma ám!

Đó chưa phải là tất cả! Điều khiến Billie buồn nhất chính là việc mẹ không hề tin vào những điều cô bé nói. Bà cho rằng Billie đang bịa ra mọi chuyện để được quay trở về nhà ngôi nhà cũ ở Kristianstad.

Trong lúc Billie đang cảm thấy cô đơn và vô cùng sợ hãi thì Aladdin xuất hiện. Đó là một cậu bé thân thiện và tốt bụng sống ở gần bến cảng. Tuy không tin vào ma quỷ, nhưng Aladdin vẫn sát cánh bên cạnh Billie để tìm ra sự thật.

Tiểu thuyết giả tưởng Lũ trẻ thủy tinh.

Hóa ra, có nhiều người trong thị trấn biết chuyện về ngôi nhà và những con người từng sống ở đây. Ai cũng tỏ ra sợ hãi khi Billie nhắc tới nó. Có người tốt bụng còn khuyên cô bé nhanh chóng rời khỏi đó.

Càng đi sâu tìm hiểu sự thật, Billie nhận ra rằng mối liên hệ giữa ngôi nhà và ma quỷ là có thật. Trong lúc cô bé đang bận rộn với việc điều tra thì mẹ bị ốm nặng. “Nữ thám tử” tội nghiệp lo sợ rằng nếu không rời khỏi đây hai mẹ con họ sẽ là những nạn nhân tiếp theo!

Billie và Aladdin điều tra được rằng ngôi nhà này vốn là một mái ấm chuyên chăm sóc những đứa trẻ mắc bệnh xương thủy tinh. Không may, tai nạn xảy ra khi bọn trẻ ra bãi biển chơi, có hai đứa trẻ đã chết.

Sau đó, cô y tá chăm sóc lũ trẻ cũng tự tử vì cảm thấy tội lỗi. Cô gái tội nghiệp ấy đã treo cổ trên chính chiếc đèn trùm trong phòng khách. Từ đó, những vụ tai nạn bí ẩn liên tiếp xảy ra với người sống trong ngôi nhà này? Phải chăng những việc đó đều do bàn tay của ma quỷ? Billie băn khoăn về điều đó?

Lũ trẻ thủy tinh là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng hấp dẫn dành cho thiếu nhi. Kristina Ohlsson đã có một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giả tưởng, kỳ bí cùng một chút kinh dị và phiêu lưu. Đặc biệt, tác giả đã biết cách sử dụng các chi tiết kinh dị một cách hợp lý để tạo sự hồi hộp mà không gây ám ảnh với độc giả nhỏ tuổi.

Kristina Ohlsson vốn là một nhà nghiên cứu chính trị và chuyên viên Phòng chống Khủng bố trước khi trở thành một nhà văn. Kinh nghiệm làm việc trong ngành an ninh đã giúp tác giả dàn dựng một vụ án hấp dẫn trên trang giấy.

Thụy Oanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lu-tre-thuy-tinh-cau-chuyen-ma-mi-day-hap-dan-post692631.html