Lũ quét tràn về giữa đêm, thầy trò nháo nhác chạy 'giặc nước'

Trận lũ quét xảy ra khoảng 1h sáng 18/9 khiến hai trường học cùng hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An) ngập trong bùn đất, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi...

Trận lũ quét khiến Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở (PTDTBTTHCS Yên Tĩnh), Trường Tiểu học Yên Tĩnh cùng 28 nhà dân ở các bản: Pa Tý, Cặp Chạng, Chà Lúm, Huồi Pai (huyện Tương Dương)… bị ngập từ 1m đến 1,5m. Trong đó, khuôn viên Trường PTDTBTTHCS Yên Tĩnh gồm: nhà bán trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn và 8 phòng học bị nhấn chìm trong biển nước; đồ dùng và thiết bị dạy học hư hỏng nghiêm trọng. Toàn bộ 149 học sinh nội trú phải sơ tán đến UBND xã trong đêm.

Khung cảnh tan hoang tại Trường PTDTBTTHCS Yên Tĩnh.

Theo ông Vi Văn Khiêm - Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh, toàn xã phải sơ tán hơn 200 người, thiệt hại ban đầu ước tính 150 triệu đồng.

Sáng 18/9, UBND xã Yên Tĩnh, UBND huyện Tương Dương đã huy động hơn 400 người tham gia khắc phục hậu quả sau lũ quét, sớm ổn định sinh hoạt cho người dân và nhà trường.

Thầy Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường PTDTBTTHCS Yên Tĩnh cho biết, năm 2016 và 2017 cũng vào thời điểm đầu năm học mới, trường đã chịu nhiều thiệt hại do lũ quét, công tác giảng dạy của thầy trò bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước thực trạng trên, UBND huyện Tương Dương đã lên kế hoạch di dời các trường thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ trên địa bàn đến vị trí khác.

Một số hình ảnh về hậu quả trận lũ quét kinh hoàng rạng sáng 18/9 tại xã Yên Tĩnh:

Toàn trường ngập bùn đất.

Một em học sinh thẫn thờ giữa đống lũ bùn.

Thầy cô và người dân tập trung khắc phục hậu quả trận lũ quét.

Bàn ghế, đồ dùng học tập ngập trong bùn đất.

Tất cả những gì còn sót lại sau trận lũ quét kinh hoàng.

Duy Ngợi

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lu-quet-tran-ve-giua-dem-thay-tro-nhao-nhac-chay-giac-nuoc-515159.html