Lũ kinh hoàng ở miền Bắc khiến hàng chục người thiệt mạng: 'Lặn ngụp' dưới bùn tìm nạn nhân mất tích

Người nhà nạn nhân vẫn túc trực ở hiện trường và chờ đợi phép màu sẽ xảy ra. Cả 3 gia đình có người mất tích đều có hoàn cảnh khó khăn. Đợt sạt lở đất không chỉ cướp đi sinh mạng 5 người, mà còn cướp đi nhiều lúa, trâu, lợn, gà…

Sau trận sạt lở kinh hoàng, bản Nậm Há (xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) chìm trong bùn đất, lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích.

Tại đây, rất đông các chiến sĩ bộ đội quân khu 2, lực lượng dân quân tự vệ và người dân địa phương cùng tham gia tìm kiếm người mất tích cũng như khắc phục hậu quả của trận mưa lũ, sạt lở kinh hoàng vừa qua.

Ngày 27/6, hơn 50 người thuộc trung đoàn 880, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu và Tiểu đoàn cảnh sát cơ động tỉnh Lai Châu thay nhau đào bới tại khu vực sạt lở thuộc bản Nậm Há 1, xã Noọng Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Việt Hùng

Ngày 27/6, hơn 50 người thuộc trung đoàn 880, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu và Tiểu đoàn cảnh sát cơ động tỉnh Lai Châu thay nhau đào bới tại khu vực sạt lở thuộc bản Nậm Há 1, xã Noọng Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Việt Hùng

Lực lượng chức năng địa phương cùng người dân tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích bị vùi lấp trong hàng trăm nghìn mét khối bùn đất.

Chiến sĩ Vàng A Nhà, cán bộ trung đoàn 880 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu cho biết: "Hiện nay, phạm vi tìm kiếm rất rộng, chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đang phối hợp tìm kiếm. Khoảng 9h hôm nay (27/6), chúng tôi phát hiện 1 thi thể nằm ở phía sườn núi cách vị trí đá rơi xuống vào khoảng 200m. Nạn nhân là cháu Lò Văn Kiếm, sinh năm 2003".

Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể cháu Lò Văn Kiếm (15 tuổi) đã được tìm thấy vào sáng 27/6. Ảnh: Phạm Trường

Ông Lò Văn Thâng (bố Kiếm) kể: 6 năm nay gia đình có làm một cái lán trên sườn núi cạnh con suối để nuôi lợn, gà cùng mấy con trâu ở cách chân núi khoảng 100 m.

“Ngày 24/6, tôi bảo Kiếm đi chăn trâu. Khoảng 14h, nó gọi điện bảo tôi là núi sạt vào hết ruộng lúa bảo tôi qua xem. Tới nơi thấy con dính mưa ướt nhẹp, tôi bảo đi tắm, thay quần áo nhưng đừng có ngủ vì nếu sạt lở nhiều thì còn gọi bố”, anh nhớ lại.

Những chiếc xoong nồi méo mó sau trận sạt lở đất kinh hoàng chiều 24/6 tại bản Nậm Há 1, xã Noong Hẻo. Ảnh: Yến Chi

Nói rồi người bố đi ra cách đó một đoạn tìm cách khơi mương nước bị đất sạt vào. Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn đánh ầm một cái rồi nửa quả núi đổ ầm ầm về phía lán. Trong tích tắc, dòng bùn đất khổng lồ đổ xuống san phẳng hết cả một khu rộng lớn và chôn vùi luôn cả cậu con trai của anh Thâng.

Chiều 27/6, bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng chục chiến sỹ thuộc trung đoàn 880, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu và Tiểu đoàn cảnh sát cơ động tỉnh Lai Châu vẫn đang khẩn trương dùng xẻng, cuốc tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đất đá cao ngất.

Hiện trường sạt lở đất đá cuốn trôi ruộng vườn, ao cá của người dân. Thay vào đó là ngổn ngang những đất đá, bùn lầy. Ảnh: Yến Chi

Chiến sĩ Vũ Tùng Lâm thuộc Tiểu đoàn cảnh sát cơ động Lai Châu cho biết anh nhận nhiệm vụ vào Noọng Hẻo từ ngày 26/6. Dù công việc rất khó khăn, đất đai sụt lún, trời mưa thường xuyên nhưng anh vẫn cố gắng làm nhiệm vụ. Anh hy vọng sẽ tìm thấy thi thể nạn nhân cho gia đình yên lòng.

Tại khu vực xảy ra sạt lở, đất hòa nước mưa thành bùn nhão gây khó khăn cho việc di chuyển, chỉ sẩy chân là có thể bị sụt đến ngang đùi.

Bữa ăn trưa vội vàng của người thân nạn nhân và lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích dưới cơn mưa. Ảnh: Yến Chi

Anh Quảng Văn Hương, có mặt ở hiện trường từ ngày hôm qua. Anh phụ giúp đào bới, tìm kiếm nhưng không hy vọng tìm thấy người anh rể.

Trong khi đó, anh Lò Văn Xanh, người có vợ và con mất tích, đi khắp nơi tung 2 thanh củi lên làm lễ. Anh hy vọng linh hồn vợ con linh thiêng sẽ báo cho mình vị trí.

Người thân các nạn nhân còn mất tích sau trận sạt lở đất ngóng chờ lực lượng chức năng tìm kiếm tại hiện trường.

Anh Quảng Văn Hương tham gia tìm kiếm người anh rể.

“Hôm ấy trước khi đi làm mình đã căn dặn vợ mưa lớn thì vào lán trại tránh đi. Một tiếng sau gọi lại cho vợ thì không được. Nghe tin vợ con bị lũ cuốn, ban đầu tôi không tin. Tôi chạy về nhưng nước suối dâng cao, chảy xiết nên không qua được, giờ thì không biết giờ vợ con nằm ở đâu”, anh Xanh đau đớn.

Cây cầu huyết mạch nối bản La với trung tâm xã Mường Mít, huyện Than Uyên nay chỉ còn trơ lại cột xi măng hoang tàn sau trận lũ quét kinh hoàng, làm ảnh hưởng đến quá trình cứu trợ của lực lượng cứa hộ cứu nạn mang nhu yếu phẩm đến với các bản bị cô lập. Ảnh: Quốc Định

Cảnh điêu tàn sau cơn lũ càn quét trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu trông thật xót xa. Ảnh: Hà Hoàng

Tính đến thời điểm hiện tại, các tỉnh miền núi phía Bắc do anh hưởng của mưa lũ đã làm 21 người chết (Hà Giang: 5 người chết do sập nhà; Lai Châu: 16 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập), 9 người mất tích ở Lai Châu do lũ cuốn trôi và 12 người bị thương (Lai Châu: 11 người; Sơn La: 1 người).

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm phóng viên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/lu-kinh-hoang-o-mien-bac-khien-hang-chuc-nguoi-thiet-mang-lan-ngup-duoi-bun-tim-nan-nhan-mat-tich-20180627210114944.htm