Lữ đoàn 682: Màu xanh Hải quân trong lòng dân vùng cách mạng

Đóng quân trên vùng cách mạng tại xã Bình Kiến (TP.Tuy Hòa, Phú Yên), Lữ đoàn 682 Vùng 4 Hải quân luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vượt qua khó khăn những năm đầu thành lập, cán bộ và chiến sĩ Lữ đoàn 682 không ngừng quan tâm đến đời sống nhân dân địa phương.

Tình quân dân như “cá với nước”!

Giữa mùa nắng nóng tháng 6/2020, phóng viên Báo CL&XH có dịp đến thăm đơn vị Lữ đoàn Tên lửa bờ 682 (Vùng 4 Hải quân). Chứng kiến công tác huấn luyện, rèn luyện trong đơn vị, chúng tôi mới thấu hiểu sự hi sinh thầm lặng của chiến sĩ Hải quân trên thao trường. Cái nắng cháy da mùa hè càng làm hun đúc thêm nghị lực vượt qua gian khó của chiến sĩ cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Lắng nghe về hoạt động của đơn vị, Đại tá Trần Hải Đảo – Chính ủy Lữ đoàn 682 bộc bạch: “Thời gian đầu hình thành đơn vị, nơi đây thiếu bóng cây và rau xanh. Trên vùng đất cằn cỏi sỏi đá, tập thể đơn vị đã nghiên cứu cách trồng cây, trồng rau nhằm phủ xanh không gian sống và cải thiện bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ. Sau những ngày vất vả, hôm nay những mầm xanh đã không phụ lòng tập thể đơn vị, đã vươn mầm phủ một màu xanh tươi mát. Từ việc trồng cây xanh, phần nào nói nên ý chí, sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết cả trong sinh hoạt hàng ngày lẫn trong huấn luyện tốt để sẵn sàng chiến đấu của tập thể cán bộ chiến sĩ. Song song đó, thanh niên của Lữ đoàn 682 luôn hăng hái làm tốt công tác dân vận, giúp dân gặt lúa chống bão, hỗ trợ giáo dục, chăm lo cho người nghèo, tặng nhà tình nghĩa,…”.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trực tiếp trồng cây lưu niệm tại Lữ đoàn 682

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trực tiếp trồng cây lưu niệm tại Lữ đoàn 682

Trên những cánh đồng ở xã Bình Kiến, hình ảnh áo xanh Hải quân rất đỗi gần gũi, gắn bó keo sơn với nhân dân nơi đây. Đang rảo bước bên cánh đồng chín vàng, cụ ông 70 tuổi Nguyễn Văn Khiêm hỏi tôi: “chú là bộ đội ở xa đến phải không?”, tôi đáp: “thưa cụ, cháu ở xa đến thăm Lữ đoàn chứ cháu không phải bộ đội ạ”. Cụ Khiêm nở nụ cười ấm áp và trò chuyện cùng tôi.

Thanh niên Lữ đoàn 682 hăng hái gặt lúa giúp dân thoát lũ

Cụ Nguyễn Văn Khiêm hồ hởi nói: “Các cụ bộ đội ở Lữ đoàn 682 tuyệt vời lắm chú. Nhớ lần mưa to gió lớn, các chú bộ đội kịp thời giúp nhân dân gặt lúa trên đồng Thượng Phú chạy lũ. Lần đó không có bộ đội Hải quân cứu giúp, chắc 2 sào lúa của tôi chìm ngập dưới nước rồi. Mùa nắng hạn, bộ đội lại kéo nước giúp dân. Trong lòng nhân dân chúng tôi, bộ đội Lữ đoàn 682 là số 1 đó”, cụ cười tươi mãn nguyện khi trò chuyện về tình quân dân.

Từ ngày thành lập đến nay, Lữ đoàn 682 đã thực hiện ký kết chương trình kết nghĩa với trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ và đoàn cơ sở xã Bình Kiến; thực hiện kế hoạch dân vận tại xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh, Phú Yên). Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, toàn thể cán bộ, chiến sĩ xác định công tác dân vận là hoạt động thường xuyên ngoài đơn vị.

Qua đó, năm học 2019-2020, Lữ đoàn 682 đồng hành cùng chương trình “Nâng bước em đến trường”, trao tặng học sinh trường Tiểu học và THCS Ea Lâm 1.200 cuốn vở và hơn 300 cây bút. Triển khai chương trình “Hũ gạo vì người nghèo”, mỗi ngày cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 682 đã tiết kiệm 2kg gạo, nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020, đơn vị tổ chức trao tặng người nghèo, đồng bào thiểu số xã Ea Lâm gần 1 tấn gạo. Đồng hành cùng người dân 02 xã An Thọ và An Xuân (huyện Tuy An), chiến sĩ Lữ đoàn 682 cấp nước sạch miễn phí cho nhân dân địa phương do hạn hán kéo dài, đồng thời, đơn vị thường xuyên quan tâm đến hoạt động “Quỹ vì người nghèo” và tặng quà cho thiếu nhi địa phương.

Tặng nhà tình nghĩa đến gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Miều

Dù trong điều kiện, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, tập thể Lữ đoàn 682 luôn khắc ghi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Bằng nhiều nguồn vận động, Lữ đoàn 682 đã trao tặng 02 nhà tình nghĩa đến gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Long và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Miều, cùng ngụ thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến. Hàng năm đến dịp Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, đơn vị Tên lửa bờ luôn có những hoạt động thiết thực quan tâm đến gia đình chính sách với những phần quà vô cùng ý nghĩa.

Tiếp sức Lữ đoàn 682 bảo vệ chủ quyền biển đảo

Lần đầu thăm đơn vị Hải quân vào tháng 3/1959, Bác Hồ căn dặn: “Dù ở nhiệm vụ nào cũng thường xuyên rèn luyện toàn diện, phấn đấu không ngừng để bản thân tiến bộ và xây dựng Hải quân mau chóng trưởng thành”. Thấm nhuần lời dạy của Người, Thủ trưởng đơn vị và toàn thể lực lượng Lữ đoàn 682 không ngừng rèn luyện toàn diện, vững vàng tư tưởng chính trị và thường xuyên học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682 giúp nhân dân giải hạn ở huyện Tuy An

Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển Lữ đoàn 682, Đại tá Nguyễn Đình Tự - Lữ đoàn trưởng bày tỏ: “Vinh dự, tự hào khi đơn vị được đóng quân trên địa bàn tỉnh Phú Yên, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, thấm đượm những giọt máu đào của những chiến sĩ cách mạng trung dũng, kiên cường mà hình ảnh anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Kim Vang đã làm nên biểu tượng. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nhận thức trách nhiệm cao cả, xây dựng lực lượng vững vàng về chính trị, tư tưởng, ý chí vượt qua khó khăn, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ cách mạng và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Tâm sự cùng phóng viên Báo CL&XH, đồng chí Phạm Đại Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chia sẻ: “Tỉnh Phú Yên vui mừng khi Vùng 4 Hải quân lựa chọn địa phương làm nơi đóng quân của Lữ đoàn 682. Đồng hành cùng đơn vị, tỉnh Phú Yên tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác dân vận và khắc phục những khó khăn bước đầu của đơn vị. Từ khi Lữ đoàn 682 hiện diện, nhân dân và học sinh địa phương vô cùng cảm kích sự hỗ trợ, chăm lo từ bộ đội Hải quân. Tôi tin tưởng tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa tình quân dân và chính quyền địa phương càng thắm thiết hơn”.

Nhằm động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 682, vào ngày 30/11/2019, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, hỗ trợ 300 triệu đồng mua sắm trang thiết bị văn phòng và trồng cây lưu niệm nơi đây. Cũng nhân dịp này, Đoàn Thanh niên TAND tối cao đã trao tặng 20 triệu đồng đến Đoàn Thanh niên Lữ đoàn 682 Vùng 4 Hải quân.

Dương Vương

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/lu-doan-682-mau-xanh-hai-quan-trong-long-dan-vung-cach-mang-47930.html