Lũ cuốn phăng siêu thị, bất lực nhìn hàng hóa trôi trong dòng nước xiết
Nước lũ ập về khiến người dân ven quốc lộ 6 Sơn La cuống cuồng chạy. Một siêu thị không kịp di dời hàng hóa nên bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.
XEM CLIP:
Lũ cuồn cuộn đổ về quốc lộ 6 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) chiều qua khiến người dân ven quốc lộ cuống cuồng chạy thoát thân. Một siêu thị không kịp di dời hàng hóa đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.
Nhiều người dân hai bên đường lao ra dòng nước vớt hàng, nhưng không được bao nhiêu khi dòng nước đang chảy cuồn cuộn. Nhiều đồ khô, sữa, bim bim, mì gói... bị dòng lũ cuốn phăng phăng mà người dân đành bất lực đứng nhìn.
Mưa lũ trên diện rộng những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại nặng nề tại các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La, Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La.
Người dân sinh sống dọc hai bên suối Nậm Pàn, thị trấn Hát Lót cho biết, nước lũ đợt này lên cao hơn, bất ngờ hơn cả trận lũ lịch sử năm 1991.
Tính đến sáng nay, mưa lũ ở Mai Sơn làm 1 người dân xã Nà Bó bị lũ cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể. Trên 160 hộ dân phải di chuyển khẩn cấp đến vị trí an toàn; nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu, gia súc,... Hiện 3 xã Nà Ớt, Tà Hộc, Phiêng Pằn vẫn bị cô lập.
Nước ngập tới nóc nhà, nhiều tuyến đường biến thành sông, nước chảy cuồn cuộn trên nhiều khe, suối là hình ảnh xuất hiện tại nhiều xã, thị trấn của huyện Mai Sơn ngày lũ.
Nhiều điểm sạt lở, đất đá chặn ngang đường
Trong một diễn biến khác, cũng trên Quốc lộ 6, đoạn từ huyện Mộc Châu lên huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La có 5 - 7 điểm sạt lở lớn. Ngành chức năng đã huy động máy móc và nhân lực làm việc khai thông đường từ đêm qua. Nhưng do khối lượng đất, đá quá lớn nên đến trưa nay giao thông vẫn bị tê liệt.
Song Thủy- Hà Hoàng - Clip: Otofun