Lớp học thư pháp '0 đồng' tại Chùa Long Hưng

Thư pháp được đánh giá là một môn nghệ thuật đỉnh cao, có sự phát triển mạnh mẽ, thể hiện tâm tư, tình cảm của con người thông qua từng nét chữ, nội dung, cách thức trình bày và màu sắc...Với giá trị tinh thần, thư pháp ngày nay đang được giữ gìn và bảo tồn bởi cộng đồng những người đam mê thư pháp, những trung tâm, lớp học và cả những ngôi chùa.

Ngôi chùa với lớp học thư pháp “0 đồng”

Bộ môn thư pháp đã trở thành nét văn hóa riêng của nhiều quốc gia trên thế giới, ở Viêt Nam thư pháp gắn liền với hình ảnh “Ông Đồ bên mực tàu, giấy đỏ”. Chính vì vậy, Thư pháp dần trở thành một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, một môn học lý thú giúp rèn luyện sự kiên nhẫn, giúp lắng đọng tâm hồn, được mọi người quan tâm.

Hiểu được mong muốn của quý Tăng - Ni, Phật tử, các bạn học sinh - sinh viên có đam mê với bộ môn nghệ thuật này, gần 1 năm qua, Chùa Long Hưng (Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) đã mở ra lớp thư pháp Hán & Việt, dạy miễn phí cho các học viên mong muốn theo học, người giảng dạy trực tiếp chính là những nhà sư.

Vượt qua gần 20km đến chùa vào mỗi tối thứ 4 hàng tuần, bạn Cao Minh Hằng - Sinh viên Đại học Xã hội & Nhân văn bày tỏ: “Từ lâu, mình rất thích và muốn thử thách khả năng của mình với thư pháp, nhưng khi tìm hiểu chi phí học các lớp thư pháp bên ngoài thì mình không đủ khả năng theo học. Biết có lớp thư pháp miễn phí tại Chùa Long Hưng, mình và một vài người bạn đã đăng ký qua học. Học thư pháp khiến mình nhận ra, để hoàn thành tốt một công việc ngoài sự khéo léo, tài giỏi thì cần sự nhẫn nại, kiên trì và biết cân bằng cảm xúc”.

Thư pháp - môn học không phân biệt tuổi tác

Thư pháp - môn học không phân biệt tuổi tác

Tuổi tác là thứ có thể ngăn cách một vài môn học nhưng với thư pháp thì không. Dù bạn ở độ tuổi nào chỉ cần bạn có đam mê và sự kiên trì thì hoàn toàn có thể tham gia môn học này. Điều này đã được chứng minh ngay trong lớp học thư pháp tại Chùa Long Hưng, khi các học viên tham gia lớp học ở đủ mọi độ tuổi.

“Chỉ mới 7 tuổi nhưng con gái mình đã sớm bộc lộ niềm đam mê với nét chữ, vì vậy mình đã sắp xếp công việc, một tuần một lần đưa con về tham gia lớp học. Nhà ở huyện Sóc Sơn nên hai mẹ con thường đến chùa xin ăn cơm rồi mới vào lớp học. Thấy con gái đam mê thư pháp lại được quý thầy không ngại vất vả, chỉ dạy từng nét chữ nên mình rất vui. Có lẽ vì rèn luyện thư pháp trong từng nét chữ nên mình thấy con thay đổi khá nhiều, ở nhà cháu trở nên ham học, cẩn thận và kiên trì hơn trước”, chị Hoàng Thị Diện mẹ bé Mai Hoa, học viên nhỏ tuổi nhất lớp học chia sẻ sau những ngày cùng con đến chùa luyện nét chữ - rèn nết người.

Khác với bé Mai Hoa, cô Hồng Nhung người lớn tuổi nhất lớp học tâm sự: “Tôi tham gia lớp học từ những ngày đầu tiên, đường từ nhà đến chùa không thuận tiện nhưng tôi vẫn kiên trì theo học, ngoài việc học thư pháp tôi còn lĩnh hội được phong cách giản dị, thanh cao và những bài học vô giá từ những người thầy”.

Được biết, lớp thư pháp tại chùa Long Hưng liên tục tuyển sinh và tiếp nhận các học viên mới theo học, nơi đây đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với những người đam mê thư pháp, mong muốn được tiếp nối những giá trị tốt đẹp, tinh túy trong truyền thống của người Việt.

Hương Lan

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/lop-hoc-thu-phap-0-dong-tai-chua-long-hung-1810521.tpo